tranguyen nói:Em cũng vừa về từ JeJu.Đúng là vui thật khi đi vào cái công viên đó.Mấy cụ bà U70 cứ vừa đi vừa cười ha hả.
Bác đi theo tour du lịch hay bác tự đi? Jeju có mấy cái show xxx giống bên Thái không bác?
Em chỉ có 1 đêm ở JeJu thôi nên không biết có vụ đó không. Nhưng theo em nghĩ là sẽ có thôi nhưng có thể không phô trương như Patpong .
Như có lần em đi Macau chơi, đi xem cái show xxx ở 1 cái cao ốc gì đó, mới thấy ở Patpong chẳng là cái đinh gì cả.
Như có lần em đi Macau chơi, đi xem cái show xxx ở 1 cái cao ốc gì đó, mới thấy ở Patpong chẳng là cái đinh gì cả.
hehe e cũng vừa đi tua hàn quố như bác,tua e đi y như bác mà e cũng chụp hình dầy đủ y như bác,quả thật người dân hàn sông cũng rất có trách nhiệm,nguồi hàn đi toàn xe hàn.e kiếm đỏ cả mắt mà k thấy xe của nhật,
son_hai2010 nói:hehe e cũng vừa đi tua hàn quố như bác,tua e đi y như bác mà e cũng chụp hình dầy đủ y như bác,quả thật người dân hàn sông cũng rất có trách nhiệm,nguồi hàn đi toàn xe hàn.e kiếm đỏ cả mắt mà k thấy xe của nhật,
Em chộp dc mấy chú này...


Muốn tăng tuổi thọ thì các bác nên đi cái đảo Jê Cụ đó. Các bác nhà mình đi là cười mỉm cả ngày. Bác nhơvo cho thêm ít hình con chiến của bác nữa đi - đang lót dép tò mò ngay từ bức hình đầu tiên của bác
Húng lên thì mang theo thôi chứ nghĩ lại mới thấy ngu quá, đại ngu, tốn mớ lúa thuê xe ra Nội Bài, lên VNA chở sang Inchon, tống lên xe oto VAN về KS tại Seoul, tìm mãi được cái can đi mua xăng về đổ để nổ máy chơi vì có đi đâu được đâu, mà nhờ mãi mới có người đi mua giùm 3 lít vì hầu hết xe hơi bên đó chạy GAS, may còn chụp được mấy tấm khi bày trên phố, đi đường không quen cách đi của họ, tốc độ khá cao, biển chỉ đường chẳng biết đâu mà lần vì toàn tiếng Hàn, lúc về VN lại lo chuyển ra sân bay, xả xăng dư trong bình mất thêm khá tiền lúc đó muốn quẳng nó đi cho rồi, may mà được miễn phí chuyên chở