RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?
Àh có lần em bị thổi ở đường 3/2, chạy lấn tuyến mà còn chạy nhanh nữa... đang phi 80 bằng xe máy, xxx bay ra như phim, nhưng do tốc độ cao quá em đành né xxx, xxx cũng phải nhảy ngược về để né (xx ko né em cũng chẳng né kịp, tự nhiên ở đâu lao ra bố ai mà đỡ được

) em chạy vòng lên rồi quay ngược lại đàng hoàng, chứ em chạy luôn thì cũng xong..
xxx: chạy đâu mà nhanh dzữ vậy
Em: dạ về nhà có việc gấp
xxx: giấy tờ đâu, lỗi này là quá tốc độ trong thành phố, lấn tuyến ,xyz
em: dạ thôi, anh đừng kể nhiều thứ qua mệt lắm, anh ghi cho em cái tội lấn tuyến 50k là được để em nhờ người nhà làm bên công an đóng rồi lấy giấy tờ lại luôn cho nhanh.
xxx: người nha làm bên nào
em: bên nào cũng có,nhanh nhanh dùm em em có việc gấp nữa.
xxx: ....ghi thì cũng phải từ từ chứ
em: thì anh ghi đi, nay giờ mới có ngày tháng năm
xxx:...đây 50k đóng đây luôn khỏi lên kho bạc..
em: àh vậy tốt, cám ơn a nhé
xxx: lần sau chạy từ từ thôi nha
em: dạ, nhưng buổi tối em chạy rất nhanh ạ, em sợ cướp

xxx :#$%^&
