RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?
Trích đoạn: haibi
Em thì kẹp sẵn 2xị trong sổ đăng kiểm luôn ( vì ko thấy XXX nên vượt đèn đỏ ) rồi đưa cho XXX nói em ko để ý, em có lỗi, mấy anh thông cảm nhé. XXX cầm sổ coi rồi bỏ sổ vào túi, chút xíu đưa sổ lại nói mai mốt đi cẩn thận nhé và cám ơn nữa ( Nhưng mất tiêu 2 xị )
Em cũng làm y chang như bác, sau cái lần vô tình vượt đèn đỏ ở ngã tư Lý Thường Kiệt gần chợ Tân Bình ( lúc đó trên xe có LL, đang cãi nhau không để ý thằng TOY chạy trước nó qua là đèn vàng rồi !!! ). Em xuống xe, móc bóp giả đò lấy giấy tờ, thưc ra có giấy tờ gì đâu vì bằng còn chưa đến hẹn. Áp sát XXX em rút 2 xỉa đưa ngay và nói liền " em biết có lỗi, nhưng vì vô tình nối theo thằng trước nên anh thông cảm ...đi uống cafe nhé..." . Chú XXX còn non choẹt nhét $ vào nẹp yên xe mô-tô xong nhắc em 2 câu:
- Lần sau khi qua giao lộ chú cẩn thận dòm đèn nghen.
- Và... chú nhớ đừng có móc $ từ trong bóp ra thế này dân chúng nhìn thấy lại bảo XXX...ăn XXX, cái này là chú cho tụi con uống cafe đấy nhé !
Từ đó, em kẹp cố định 2 xị vào sổ ĐK luôn, và 2 lần sau vì lỗi tốc độ em đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Theo em, câu đầu tiên mình nói với XXX khi bị thổi phải là : " Tôi (anh, chú...) biết là có lỗi rồi " và hành động sau đó là nhanh chóng cân nhắc rồi ... chi ngay. Không phải mình làm thế vìcó tiền và tạo nếp hư cho XXX, nhưng bản chất của vấn đề bị XXX thổi theo em cũng là do:
- Thứ nhất: XXX chẳng rỗi hơi và cũng chẳng thể nào thổi ... nếu mình thực hiện nghiêm chỉnh Luật GTĐB ( có bác nào dám chắc trong mọi lần mình ngồi sau volanttrên đường mà thực hiện đúng Luật ở mọi lúc, mọi nơi...???)
- Thứ hai: Việc đi nộp phạt hết sức mất thời gian và tốn có khi còn hơn số tiền phạt dựa trên Biên bản ( Ví dụ: Xe & bác ở TP, bác thử tính xem phải đi nộp phạt 3 xị vì lỗi quá tốc độ 88/80 km/h ở ...Định Quán chẳng hạn ?)
Vài dòng mạo muội, có ném đá mong các bác nhẹ tay .