Ý bác muốn so sánh với Super Dream ạ?duongxua nói:Em này dành cho mấy bác hoài cổ . Xe cũng ngon nhưng ở mức bình thường vì chỉ 97cm3 . Được cái ổn định và tinh cậy . Có điều đó là mười mấy năm về trước chứ giờ hổng dám nói . Về độ ngon Dream thua nhiều em bi giờ lắm .
Bác cho em ví dụ một xe bây giờ ngon hơn Dream thái tem lửa với ạ!duongxua nói:Em này dành cho mấy bác hoài cổ . Xe cũng ngon nhưng ở mức bình thường vì chỉ 97cm3 . Được cái ổn định và tinh cậy . Có điều đó là mười mấy năm về trước chứ giờ hổng dám nói . Về độ ngon Dream thua nhiều em bi giờ lắm .
Em bi giờ vẫn đi làm bằng D2, hồi 96 mua chắc giá 42 trịu, quy ra vàng khoảng 8-9 cây 9999 gì đó. ODO xe em giờ khoảng 54kn kms, giờ vẫn chạy phà phà, mới xoáy supap + thay bugi + bửng, bình, pô, bọc yên được 1 tháng. Chạy ngon hơn Wawexxx là cái chắc.
SH Ý đó bácchu_bo_doi nói:Bác cho em ví dụ một xe bây giờ ngon hơn Dream thái tem lửa với ạ!duongxua nói:Em này dành cho mấy bác hoài cổ . Xe cũng ngon nhưng ở mức bình thường vì chỉ 97cm3 . Được cái ổn định và tinh cậy . Có điều đó là mười mấy năm về trước chứ giờ hổng dám nói . Về độ ngon Dream thua nhiều em bi giờ lắm .

Công nhận lúc Dream mới ra leo lên chạy phê thiệt, êm như lên mây. Sau này cảm giác lặp lại ở chiếc Spacy thắng chân, phải nói là ngỡ ngàng.
ồ, em cũng thế, hồi đầu ông già cho cái dream chạy thì cũng sướng nhưng mà bạn bè nói đi xe này nhìn "lão" quá, em đổi con viva chạy đến giờ luôn! Mà chạy viva sướng hơn dream nhưng mua đồ phụ tùng thì giá cao quá!chauha nói:SH Ý đó bácchu_bo_doi nói:Bác cho em ví dụ một xe bây giờ ngon hơn Dream thái tem lửa với ạ!duongxua nói:Em này dành cho mấy bác hoài cổ . Xe cũng ngon nhưng ở mức bình thường vì chỉ 97cm3 . Được cái ổn định và tinh cậy . Có điều đó là mười mấy năm về trước chứ giờ hổng dám nói . Về độ ngon Dream thua nhiều em bi giờ lắm .. Giá giờ tính ra có chưa tới 5 cây vàng so với 10 cây mua chiếc dream II hồi đó
. Đùa thôi, chứ năm 95 em cũng đập thùng 1 em giá 28 triệu 500 ngàn, không nhớ mấy cây nữa. Chạy tới 97 thì bán đổi viva. Kể từ đó tới giờ là chạy su luôn, cho honda vào dĩ vãng![]()
e cũng đi rem 1 thời, thật lòng mà nói chán vật chứ có phê cái gì đâu. con rem cũng là xe nhà khui thùng 1 đời chủ, chạy nhanh cứ bay bay, đề pa số 2 lên tầm 40km/h thì kêu um lên ko nhúc nhích. may quá chuyển qua su ghẻ shogun thấy sướng gấp vạn vừa bốc vừa đầm. xe e đã chạy 80k km rùi vặn tẹt vẫn đủ cho dream hít khói.