Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Mấy bữa trước, Asia chạy qua Đà nẵng, chụp hình cầu quay sông Hàn nè :

Khoe !


Hôm sau , Asia đi Hà tĩnh. Ghé thăm khu du lịch Thiên cầm. Đậu trước dãy quán nghèo của Đàn trời, được mời chào và tiếp thị " Thứ gì cũng có". Nhưng Asia cũng chẳng khá giả gì hơn nên...chuồn vội.

Khoe !


Vùng quê Hà tĩnh thật sáng kiến với những hộp đựng công tơ. Khỏi cần Composite chi cho tốn kém :

Khoe !


Về thăm và thắp hương ở nhà thờ cụ tổ họ Lê tại Hà tĩnh. Cụ Lê khắc Khoan ngày xưa đã được các triều đại pk phong thần vì có công dẹp giặc giữ nước,an dân. Vừa qua, tỉnh đã cấp bằng công nhận danh nhân và di tích lịch sử. Nhưng cũng đã có thời, hậu duệ của cụ từng phải "lên bờ xuống ruộng"...

Khoe !


Tấm bia trước mộ cụ Lê quận công :

Khoe !


Sau đó, Asia đi thăm Ngã 3 Đồng lộc. Đây là một đầu mối quan trọng của đường HCM thời chống Mỹ. Biết bao bộ đội, TNXP đã hy sinh tại khu vực này. Trong đó có 10 cô gái của 1 tiểu đội TNXP hy sinh cùng lúc...

Khoe !


Tượng đài Ngã 3 Đồng lộc :

Khoe !


Nơi an nghỉ của 10 nữ liệt sĩ TNXP Đồng lộc :

Khoe !


Zil 157 và Gaz 63 tại Ngã 3 Đồng lộc :

Khoe !


Tạm biệt Đồng lộc, Asia đi Cửa lò, Vinh :

Khoe !


Rời Tp Vinh, Asia đi Đô lương. Trên đường đi Đô lương, Asi a bị "dùi cui" ngoắc. Sau khi xem đủ các loại giấy tờ , ĐC CS hỏi " Đi mô xa rựa " rồi mời tiếp tục hành trình...
Một bến đò trên sông Lam ở Bồi sơn :

Khoe !


Từ Đô lương, Asia theo QL46 về Nam Đàn, Kim liên, thăm quê hương Cụ Hồ.
Khu tượng đài Truông bồn:

Khoe !


Một phần khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh tại Kim liên :

Khoe !


...
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: ph1352003
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
58
TPHCM
Tụi em mà theo kịp bác chắc cũng mệt mỏi . Cái hình cầu quay sông Hàn đẹp quá. Mấy cái hình khác cũng đẹp. Bác Thiệt chup bằng máy gì mà hình rõ quá vậy ?
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.136
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bác Thiết!Hình đẹp lắm và câu chuyện của bác cũng thú vị ghê!Tiếp nữa đi bác,Asia của dân XNL làm việc cũng hiệu quả ra phết mà đại diện oanh liệt nhất là Asia của bác đã lăn bánh qua khắp mọi nẻo đường ngon lành mà không hề bị nằm đường bao giờ.Tuy nhiên để có được những kỳ tích như thế cũng là còn do em nó được bác chăm sóc bảo dưỡng cẩn thận và đúng - đủ bác nhỉ!Em đang ước gì được như bác đấy! :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
e.whoiswho nói:
công nhận càng dzà, càng dzẽo càng dzai...
:D

Không biết có zẽo zai thật không . Nhưng hôm nghỉ ăn trưa ở quán cơm ven đường 46 trước khi vào làng Sen...
Cô bán cơm còn khá trẻ,lại xinh,vừa vẫy tay là tài già (vẫn còn ít máu zê !) hoa mắt, kít lại ngay. Trong lúc mọi người chờ cơm, bác tài tranh thủ xách thùng đi mua đá lạnh. Trò chuyện trong khi ăn cơm,có món cà muối quê bác. Tài tui được biết : em khen bác tài một mình lái xe ra Bắc vào Nam. Vừa xuống xe đã xách thùng đá đi băng băng...TN có khi còn thua!
Khoái quá,mần thêm mấy trái cà muối riềng sả tình nghĩa. Sau đó thì...uống bù mấy lon nước yến ướp lạnh mới đã khát !!!
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
...
Rời Nam đàn. Asia chạy về Hoàn lão,Quảng bình. Hôm sau đi thăm khu Phong Nha Kẻ bàng. Khu vực Phong Nha thời đánh Mỹ cũng nổi tiếng ác liệt với bến phà Xuân sơn. Ngày nay, Cầu Xuân sơn to rộng bắt qua sông Son trên đường HCM đông .
Asia trên cầu Xuân sơn trước khu Phong nha :

Khoe !


Bến phà Xuân sơn, "túi bom" thời oanh liệt,nay trở lại là bến sông thanh bình...

Khoe !


Trụ đá mô tả sự tích Trầu Cau tại Phong Nha. Phải chăng nơi đây đã chứng kiến những mối tình hoá đá...

Khoe !


Rời Phong nha, Asia theo đường HCM, viếng Nghĩa Trang Trường sơn.
6 khu đồi với lớp lớp bia mộ liệt sĩ. Càng thấm câu nói của người xưa :" Một tướng danh thành,vạn cốt khô"...Các anh,các chị đã hy sinh đâu chỉ cho một tướng nào đó,mà cho sự trường tồn mãi mãi của tổ quốc mến yêu ...

Khoe !


Tối hôm đó, Asia nghỉ lại Đông Hà ...
 
Hạng B2
23/2/08
478
542
93
Hôm trước đi trên đường đoạn Đức Phổ, em gặp xe bác Thiết chạy ngược chiều, vội vàng gọi cho bác accord_ng. Bác accord_ng gọi điện cho bác Thiết nhưng không được, lỡ mất cơ hội được mời bác ghé thăm QN tụi em.
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Oài...Nghĩ rằng chạy đường HCM đỡ bị "bắn" là nhầm. Từ Phong Nha về Cam lộ, nhiều khu dân cư có biển báo 50. Qua một chỗ như vậy, Asia lại bị ngoắc . 2 ĐC CS,sau khi "cảm ơn" 1 bác tài Innova (khá lịch sự), chuyển sang làm việc với Asia. Sau khi xem giấy tờ :
- Bác chạy xe không đeo dây an toàn .
- Xe tui không có dây an toàn...Chỉ có GPS thôi !
- Tôi có thấy ( đc trẻ nói). Nếu chạy quá tốc độ thì sao ?
- Trùi...Nó la om sòm chớ sao !
- Nếu cứ chạy quá thì sao?
- Hè... Thì nó...thua ! Nhưng em nó la hoài, chịu gì thấu.
- Xe bác chạy 56/50 !
( Chà..."thằng này" nói đúng y chóc).
- Các đc ngoài kia báo vô như vậy (qua bộ đàm).
( Thì ra, cái Ford chạy xàng xàng 40 trước mặt Asia trong vùng hạn chế 50...Asia tăng ga 55 qua mặt là dính đạn ngay !. 2p sau, đã thấy chú Ford đậu cách đấy 1 quãng ngắn).
- Các bác từ đâu về và đi đâu?.
- Bọn tui đi thăm chiến trường xưa, Từ Đồng lộc, Xuân sơn về...Giờ thì đi Nghĩa trang Trường sơn.
- Khu vực này chỉ được chạy 50. Bác chạy 56/50 là vi phạm, nhưng lỗi nhẹ, chỉ nhắc nhở, các bác chú ý nhé. Thôi, chúc các bác đi nhanh cho kịp. NTTS còn xa...À ...bác có cái mũ đẹp hề ! (cái mũ "cowboy" có chữ OS XNL).
- Cảm ơn các ĐC đã nhắc nhở. Tạm biệt ! ( lần này thì bác tài cảm ơn CA)...