Bạn Ti đoản thủ và đồng bọn ba phải nge đây.
Thử ngẫm xem để gõ mấy dòng dưới đây, mình có cần thiết phải google từ sáng tời giờ không nhé.
1. Mấy cái bản đồ của bạn Ti thủ, chả có mảy may một tí giá trị gì cả, nhưng trong cơn say máu và háo thắng, bạn ấy bất chấp tất cả những phi lý mà một người hay lý luận như bạn ấy chắc chắn phải biết.
Cái bản đồ mình đưa ra là bản đồ in trong sách LSVN, mà người vẽ dựa vào các sách cổ của TQ để vẽ. Các sách cổ này vô cùng phong phú vì vào thế kỷ thứ 1, sử học trung quốc đã cực kỳ phát triển. Các sách địa lý chí đều ghi rõ phạm vi mỗi cấp hành chính. Nó đíu mù tịt như VN - nơi mà các bộ sách ít ỏi của người địa phương bị đốt sạch bởi quân Minh, ĐCM bọn Minh, băm xác nó ra cũng đáng.
Mình đố anh Tư tìm cái bản đồ có chữ Mê Linh nằm ở Quảng X, thì đương nhiên cái bản đồ đó phải in trong sách cổ, như Hán Thư, Đường Thư (từ thời HBT đến 400 năm sau), thì nó mới có giá trị để nói về địa danh thời HBT.
Vậy mà trong cơn say máu, bạn ấy sợt cái bản đồ hiện đại của google, rồi lý luận lăng nha lăng nhăng mà chắc đồng bọn đíu chịu đọc.
Nếu cái lý luận của bạn ấy là đúng, mình cũng google map một phát, và sợt ngay ra: tượng trần hưng đạo, đền thờ trần hưng đạo, bến bạch đằng, bến chương dương, bến hàm tử ở SG. Thế là mình đặt ngay ngi vấn: Trần Hưng Đạo là người SG.
Và cũng google map phát thứ hai, thấy ngay huyện Mê Linh ở HN và công trường Mê Linh ở SG. Vậy thì HBT ở đâu trong 2 cái Mê Linh này?
Đó là cái thứ nhất, nói về giá trị của bản đồ.