Hạng C
27/3/12
502
79
28
Vài dòng là để nhắc nhở các bác nào chưa biết.

Tối qua, 02/08 đi từ Calmette ra Bến Thành Market để lấy đồ, dừng trước cổng chính của chợ, bật đèn nguy hiểm đợi 1 chút, vẫn ngồi trên xe & bật máy. Nói thật tuy không thấy biển cấm dừng & đỗ, những mình nghĩ tại chỗ trung tâm Q1 thế này, làm gì có chuyện cho dừng & đỗ, nhưng vẫn liều vì chỉ đợi có 2-3 phút. Y như rằng khoảng 2 phút thấy có 1 team ra vẫy, 2 chú trẻ.

Mình : Có chuyện gì thế hả 2 anh
CSGT : Đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ.
Mình : Tắt máy, xuống xe. Hai 2 cho hỏi là mình phạm lỗi gì
CSGT : Ở phía trước trên đường Lê Lợi có biển cấm dừng & đỗ,
Mình : Hai anh thông cảm, mình đi từ hướng calmette xuống nên không nhìn thấy biển
CSGT : Thế thì anh cũng phạm luật dừng xe tại giao lộ, anh học luật anh phải biết đúng không?
Mình :(Nói thất mình cũng chả biết có cái này không, nhưng mà theo suy nghĩ thì đúng là dừng tại những ngã 4, vòng xoay đúng là không hay). Hai anh thông cảm, mình có con nhỏ (11 tháng), bị ọc sữa cho nên dừng lại cho nó ra ngoài cho đỡ ngạt thở.
MÌnh: (Đưa giấy tờ)
CSGT : Anh từ HN phải không?
Mình: (WTF, liên quan éo gì) Vâng, sao hả anh
XXX : Tôi ra HN cả 10 lần thì thấy ngoài đó chấp hành luật lệ giao thông rất kém, không gương chiếu hâu, không mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ,.....
Mình : Anh đừng có đánh đồng mấy chuyện này, chả liên quan gì cả. Tôi đã giải thích là không nhìn thấy biển. Còn việc dừng tại giao lộ thì tôi cũng chấp nhận mình sai, nhưng vì có con nhỏ....
CSGT: Tôi nghe anh, tôi thông cảm nhưng mà chef tôi đâu có thông cảm với tôi. Ở khu này có 2 camera, nếu hình ảnh camera đưa về thì chef tôi hỏi là biên bản phạt xe này đâu?
Mình : Thì tôi giải thích với anh là để anh nếu phải nói chuyện với chef anh thì anh trình bày...
CSGT: Tôi đến đây là để nhắc nhở anh, lần sau chú ý hơn.
Mình : Tôi cảm ơn 2 anh.

Nói thật mình không hiểu là 2 chú trẻ này tốt thật hay không? Chắc là cũng có 1 phần tốt, còn lại chắc là trung tâm thành phố nên cũng muốn làm việc nghĩa hiệp.

Đúng là có mỗi 1 xe của mình dừng tại đấy, nhưng mà trước cổng chợ thì cả 1 dãy xe máy, đừng hàng dài. Nếu phạt hoặc nhắc nhở thì phải nhắc nhở toàn bộ xe máy chứ? :D

Anyway thì mình cũng phải cám ơn 2 chú trẻ này đã không bắt mình xì tiền.

Mình cũng chả biết lỗi dừng xe tại giao lộ là bao nhiêu tiền? Nhưng rút kinh nghiệm, nếu lần sau mà liều (không khuyến cáo nhé :D), thì bật đèn nguy hiểm và rời khỏi vị trí lái nhé. Nếu có bị ngoắc hỏi thì cãi là tôi choáng váng, tôi bị đau này, đau nọ, nên buộc phải lời khỏi vị trí lái để tránh gây nguy hiểm cho người khác và tôi có bật đèn báo nguy hiểm.




 
Hạng B2
1/5/12
370
96
28
Chắc hai cậu này muốn còn chút gì...để giữ hình ảnh trong sáng trong mắt khách phương xa ấy mà...:)
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Bác chủ chơi chiêu he, lấy con nhỏ bị ọc sữa ra hù xxx nữa...kekeke...hên cho bác nhưng cá nhân em không khuyến khích vì thật sự mình đã vi phạm luật GT....:D
 
Hạng D
3/1/12
1.548
7.034
113
tp.hcm
mình kô đồng ý với ý của chủ thớt ,tới giao lộ thường xuyên kẹt xe con dừng lại đó,tình hình GT ngày càng kém đi do có phần góp công của bác chủ
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Timecoffee nói:
Thong cam duoc ma, nhac nho la ok. Buoi toi it xa ma
Bác viết có dấu không đc ah ??? Bài nào cũng không dấu đọc mệt quá.....
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Vậy là CSGT gương mẫu roài, cái này e thấy hiếm nha, lỗi này 1,2 mils + giam bằng 30 ngày gặp xxx già thì nó cũng cố mần được ít nhất 5 xị
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
Sao cái lỗi nào cũng ... 30 ngày và trên 1 mil ... buồn quá, lương không đủ ra đường. Bác chủ nha, lần sau bậy nữa là chít với em ah, me bác rồi đó. Nói thật 2 thằng trẻ trâu nó hóng vợ bác ... ặc ặc, chẩu!
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.082
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ý bác chủ có chút trách cứ các chú ấy không nhỉ? Em nghe thoang thoảng...của sự "đắc chí"
15.gif
Đời mà! ("MÌnh: (Đưa giấy tờ)
CSGT : Anh từ HN phải không?
Mình: (WTF, liên quan éo gì) Vâng, sao hả anh")
Theo em: Thật ra mấy chú có lẽ ngán các bác từ ngoãi vô chứ không phải là "thông cảm" với bác đâu. Bữa rồi, 1 mợ đi vô đường Cấm ô tô (Phạm Ngũ lão), mấy chú cũng chỉ nhắc nhở rồi cho đi. (Mợ ấy nói tiếng Bắc):D Chứ cái đội Bến Thành, có chú S.O.S đi cứu hộ xe O.Ser hết bình ở Lê Lợi: do "xe cứu xe" phải đấu đầu mới câu được bình nên dính quả ... "chai hia" đấy! (Chú S.O.S nói tiếng Cà Mau)
15.gif