Thảo Luận Chung Không nên nóng máu

Hạng D
16/1/13
4.804
89.639
113
Hôm qua đi làm về, dù trời lạnh cắt da cắt thịt (-14 độ C) nhưng vẫn thấy vài người chỉ lòi 2 con mắt đạp xe đạp trong phố.

Mắc cái giống gì trời quá lạnh họ vẫn đi xe đạp ????

Đường không thể dọn sạch hết tuyết và tuyết không thể tan. Tuyết được ủi tấp sang hai lề cho nên xe đậu xa lề đến 50cm (vì khó mà đậu nghiên lên tuyết dẽ cứng).

Chính vì thế khi xe chạy thì phải chạy cẩn thận vì không khéo cọ quẹt với xe đậu dọc đường.

Người đi xe đạp không còn khoảng trống để đạp xe. Thường thì xe chạy bao giờ cũng cách xe đang đậu khoảng 1.5m-2m. Khoảng này đủ cho xe đạp chạy. Nhưng trời lạnh và có tuyết thì khoảng này không còn nữa, chỉ còn tối đa 1m và khó chạy xe đạp.

Đường hôm qua tôi đi chỉ có 2 chiều, 1 làn cho 1 chiều.

Gặp xe đạp thì tôi không nóng máy lấn sang đừờng bên kia để vượt xe đạp cho dù vạch giữa nó đứt không liền. Tôi chạy chậm theo xe đạp.

Ở đây (nơi tôi sống, nơi khác thì không biết) hiếm ai giành đường phía chiều bên kia cho dù được phép (lằn sơn giữa đứt quảng). Và người ta khá khiên nhẫn dừng xe lại khi có ai muốn từ đậu xe đi ra, hoặc đang chuẩn bị đậu xe (xe sau dừng lại họ mới "lùi chuồng" được), hoặc có ai mở cửa xe đi ra mà có con nít (có con nít ai cũng dừng lại vì sợ nó chạy lung tung),...

Tôi đi chậm phía sau xe đạp 1 quảng. Các xe sau cũng đi chậm. Chiều bên kia không có xe nhưng thằng đằng sau cũng không vượt trái tôi. Ai cũng kiên nhẫn đi phía sau tôi, tôi đi phía sau xe đạp.

Gặp phải chổ trống rất rộng có thể đậu xe, tôi đánh lái vào đậu để quan sát xe sau của tôi có giống tôi hay không. Xe sau qua mặt tôi (vì tôi đã đậu xong) và xe đó cũng nối đuôi xe đạp và không lấn qua chiều kia mà vượt xe đạp.

Không ai bóp kèn và tỏ ra tức tối xe đạp vì xe đạp nó làm chậm dòng xe hơi trong lúc trời lạnh và tuyết mà ai cũng muốn về nhà cho xong để ấm êm với gia đình.

Vậy thì họ cũng giống tôi, tôi không ngoại lệ. Khi không an toàn, không vượt xe đạp.

Hy vọng hôm nay, tôi về, tôi sẽ gặp xe đạp tiếp và tôi cũng không vượt xe đạp khi mà khoảng an toàn không có và cũng không lấn qua bên kia đường một chút để vượt xe đạp.

Vì chỉ cần ẩu 1 lần thì sẽ có lần sau. Nhiều lần sau sẽ hình thành thói quen xấu. Thói quen xấu kéo dài thì thành những lề thói xấu mà mình tưởng là đúng thì rất nguy hại cho xã hội.

Xin đừng bóp kèn người đi xe đạp hoặc ai khác. Xin hãy nhường nhịn.

Lái xe ở nơi tôi chỉ có 1 phương châm:

Lái sao an toàn cho người khác trước tiên. (nghe thấy ngộ nhưng có lý)
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Năm nay thời tiết lạnh lâu quá.

VN thì ngược lại hoàn toàn, mùa hè nắng nóng cháy da thì những cái đầu như nóng thêm hay lấn tuyến giành đường vượt ẩu ... để chạy cho nhanh nhầm tránh nóng.
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
58
Bác SubaruLover ở bên Mẽo mà. Dân bên đó rảnh nên mới chịu tà tà bám đuôi xe đạp. Dân VN bận lắm bác ơi, chậm 1 phút 1 giây là thiệt hại ối tiền nên ai cũng vội.
 
Hạng D
18/2/10
3.552
3.723
113
Mỹ đường rộng, xe ít. Việt Nam đường hẹp, xe đông. Đi mà không vượt, không chuyển làn thì chắc là chỉ có nước đi bộ thôi (hoặc bus).
Hay quá mong có 1 ngày Việt Nam được vậy.
 
o0o confirmed
Hạng C
5/6/10
807
119
43
34
HCM
bomdien nói:
SubaruLover nói:
Lái xe ở nơi tôi chỉ có 1 phương châm:

Lái sao an toàn cho người khác trước tiên. (nghe thấy ngộ nhưng có lý)


Cám ơn bác.


Nên tập theo thói quen này
 
Hạng D
16/1/13
4.804
89.639
113
HappyGuy nói:
Bác SubaruLover ở bên Mẽo mà. Dân bên đó rảnh nên mới chịu tà tà bám đuôi xe đạp. Dân VN bận lắm bác ơi, chậm 1 phút 1 giây là thiệt hại ối tiền nên ai cũng vội.


Vậy thì Mỹ lái xe không vội nhưng uống cà phê nhanh không dám nhậu nhiều; Việt Nam thì lái xe tranh thủ từng giây nhưng ngồi uống cà phê và nhậu tà tà :) Bởi vậy hai nước đêm ngày khác nhau tư duy phải khác chứ :) Chỉ kẹt là mấy người như tôi phải lơ lửng giữa 2 dòng :)
 
  • Like
Reactions: friendship
Hạng C
13/7/11
856
15.556
93
SubaruLover nói:
HappyGuy nói:
Bác SubaruLover ở bên Mẽo mà. Dân bên đó rảnh nên mới chịu tà tà bám đuôi xe đạp. Dân VN bận lắm bác ơi, chậm 1 phút 1 giây là thiệt hại ối tiền nên ai cũng vội.


Vậy thì Mỹ lái xe không vội nhưng uống cà phê nhanh không dám nhậu nhiều; Việt Nam thì lái xe tranh thủ từng giây nhưng ngồi uống cà phê và nhậu tà tà :) Bởi vậy hai nước đêm ngày khác nhau tư duy phải khác chứ :) Chỉ kẹt là mấy người như tôi phải lơ lửng giữa 2 dòng :)
Vn thì ngồi cà fe cả buổi sáng, nhậu cả buổi chiều mà không gấp. Nhưng đi trên đường thì tranh thủ, giành giật từng giây, ngộ thặc
 
Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Người ta sống nhàn nhã là vì có bảo hiểm, có luật pháp bảo vệ. Học hỏi được cái gì ?