RE: Đường quân hành cùng AD@
[8|] bác đi sướng thế... có ghé mỏ đá trắng ko?
Loạt hình của bác đẹp đấy... Từ trên xuống lấy số từ 1-6, iem thít nhứt hình thứ 2 vì khuôn hình chặt trẽ, độ màu cao (sặc sỡ) rất sống động, chia làm nhiều lớp tương phản (4 lớp) tuy chưa rõ rệt nhưng làm cho ảnh có chiều sâu... Nói chung là đẹp. Nếu có thể dược, di chuyển vị trí bám máy qua trái chừng mươi mét đểcái cây như cây tre lùn kia mở ra bề mặt hồ nươc còn lơn hơn chút đỉnh. Như thế, mặt hồ - chủ thể - được nhấn mạnh rõ nét hơn.
Đấy là trong thịt
còn ngoài ra, bác có thể dùng trình Microsoft Office Photo Manager đây:
Chỉnh sửa mầu, cắt cúp, resize...Đăc biệt có Auto Corect tự động hiệu chỉnh cân bằng trắng (white balance)
[8|] bác đi sướng thế... có ghé mỏ đá trắng ko?
Loạt hình của bác đẹp đấy... Từ trên xuống lấy số từ 1-6, iem thít nhứt hình thứ 2 vì khuôn hình chặt trẽ, độ màu cao (sặc sỡ) rất sống động, chia làm nhiều lớp tương phản (4 lớp) tuy chưa rõ rệt nhưng làm cho ảnh có chiều sâu... Nói chung là đẹp. Nếu có thể dược, di chuyển vị trí bám máy qua trái chừng mươi mét đểcái cây như cây tre lùn kia mở ra bề mặt hồ nươc còn lơn hơn chút đỉnh. Như thế, mặt hồ - chủ thể - được nhấn mạnh rõ nét hơn.
Đấy là trong thịt
còn ngoài ra, bác có thể dùng trình Microsoft Office Photo Manager đây:

Chỉnh sửa mầu, cắt cúp, resize...Đăc biệt có Auto Corect tự động hiệu chỉnh cân bằng trắng (white balance)
RE: Đường quân hành cùng AD@
Chuyến quân hành của em đi Huế vừa rồi đây
Cửa hầm Hải Vân. Vào hầm chạy sướng lắm các bác ơi, cứ 60 mà phi đều ga.
Qua hầm em dừng lại ở đầm Lăng Cô
Cành cây khô tô điểm thêm cảnh quan.
Ghe của dân chài
Nước đầm trong vắt các bác ợ, dù gần bờ vẫn có khá nhiều rác.
Cỏ dại phía trước đầm.
Chụp xong em lại phi tiếp. Trên đường đi...
Cuộc sống của người dân ven biển
Về cho kịp...
Chuyến quân hành của em đi Huế vừa rồi đây
Cửa hầm Hải Vân. Vào hầm chạy sướng lắm các bác ơi, cứ 60 mà phi đều ga.

Qua hầm em dừng lại ở đầm Lăng Cô

Cành cây khô tô điểm thêm cảnh quan.

Ghe của dân chài

Nước đầm trong vắt các bác ợ, dù gần bờ vẫn có khá nhiều rác.

Cỏ dại phía trước đầm.

Chụp xong em lại phi tiếp. Trên đường đi...
Cuộc sống của người dân ven biển

Về cho kịp...

RE: Đường quân hành cùng AD@
Em không biết bác có đọc sách hay theo học lớp cơ bản chưa... coi hình mang vóc dáng rất pro..
Bác tưởng tượng tấm #4, nếu bác nâng máy lên chút ôm cho đủ cái đầu non thì cảnh quan sẽ phóng khoáng hơn. Tuy nhóm chủ thể là mấy cái ghe có thể nhỏ đi trong phối cảnh nhưng không gian phía mũi ghe sẽ rộng lớn hơn, tương lai rộng mở hơn. Em đoán là vì chụp ngược nắng ráng chiều phía tây nên bác chúc xuống dưới máy cho khỏi đen hình...
Tấm #3, hình tượng cây khô quá hay, nó làm em nhớ lại câu nói của người xưa:
"Cổ nhân lưu thanh danh
Chiết mộc truyền hậu thế"
Thật đa nghĩa cho những điều tồn tạ vĩnh cửu, bất tử. Nếu các bác để ý phần nền ảnh là mây núi nước non tượng trưng cho Biển Hồ, thì thân cây khô nổi bật là chủ thể đó mang hình tượng những bàn tay xòe của vũ nữ Apsara... cắt gọt chút là rất dễ nhận thấy, đây ạ:
Vũ điệu Apsara bất diệt
Em mạn phép nhanh nhảu đặt lại tên cho đúng bức hình bác chụp rất pro...
Trích đoạn: dautroc
Chuyến quân hành của em đi Huế vừa rồi đây
#1 - Cửa hầm Hải Vân. Vào hầm chạy sướng lắm các bác ơi, cứ 60 mà phi đều ga.
#2 - Qua hầm em dừng lại ở đầm Lăng Cô
#3 - Cành cây khô tô điểm thêm cảnh quan.
![]()
#4 - Ghe của dân chài
![]()
#5 - Nước đầm trong vắt các bác ợ, dù gần bờ vẫn có khá nhiều rác.
Em không biết bác có đọc sách hay theo học lớp cơ bản chưa... coi hình mang vóc dáng rất pro..
Bác tưởng tượng tấm #4, nếu bác nâng máy lên chút ôm cho đủ cái đầu non thì cảnh quan sẽ phóng khoáng hơn. Tuy nhóm chủ thể là mấy cái ghe có thể nhỏ đi trong phối cảnh nhưng không gian phía mũi ghe sẽ rộng lớn hơn, tương lai rộng mở hơn. Em đoán là vì chụp ngược nắng ráng chiều phía tây nên bác chúc xuống dưới máy cho khỏi đen hình...
Tấm #3, hình tượng cây khô quá hay, nó làm em nhớ lại câu nói của người xưa:
"Cổ nhân lưu thanh danh
Chiết mộc truyền hậu thế"
Thật đa nghĩa cho những điều tồn tạ vĩnh cửu, bất tử. Nếu các bác để ý phần nền ảnh là mây núi nước non tượng trưng cho Biển Hồ, thì thân cây khô nổi bật là chủ thể đó mang hình tượng những bàn tay xòe của vũ nữ Apsara... cắt gọt chút là rất dễ nhận thấy, đây ạ:

Vũ điệu Apsara bất diệt
RE: Đường quân hành cùng AD@
Cám ơn bác đã có ý kiến góp nhặt cho em. Em chỉ là amateur thôi bác ợ.
Qua đầm Lăng cô em lại thẳng tiến Huế. Đến nơi em phi đến quán Đèn Lồng Đỏ bên bờ bắc Sông Hương, trời chiều em chụp vài tấm cầu Trường Tiền, dù góc chụp hơi nhỏ.
Sáng hôm sau em ngồi cafe bên bờ Nam, sông hương thật là nhẹ nhàng và thơ mộng, ngồi nhâm nhi ly cafe đá em tạch vài khoảnh khắc
cầu Phú Xuân
Xa xa cầu Trường Tiền
Thuyền chở du khách chơi sông
Nét hiện đại bên bờ sông Hương.
Thuyền suôi ngược
Bầu trời Huế
Một góc đường, tĩnh lặng.
Cám ơn bác đã có ý kiến góp nhặt cho em. Em chỉ là amateur thôi bác ợ.
Qua đầm Lăng cô em lại thẳng tiến Huế. Đến nơi em phi đến quán Đèn Lồng Đỏ bên bờ bắc Sông Hương, trời chiều em chụp vài tấm cầu Trường Tiền, dù góc chụp hơi nhỏ.

Sáng hôm sau em ngồi cafe bên bờ Nam, sông hương thật là nhẹ nhàng và thơ mộng, ngồi nhâm nhi ly cafe đá em tạch vài khoảnh khắc
cầu Phú Xuân

Xa xa cầu Trường Tiền

Thuyền chở du khách chơi sông

Nét hiện đại bên bờ sông Hương.

Thuyền suôi ngược

Bầu trời Huế

Một góc đường, tĩnh lặng.

Last edited by a moderator:
RE: Đường quân hành cùng AD@
Em mạn phép có ý kiến chút : tấm này rất đẹp nếu bác đứng lùi về phía sau bên phải cỡ khoảng mười bước chân. Khi đó bố cục bức ảnh sẽ hoàn chỉnh hơn : có trời mây, sông nước, tán lá trên cao, bụi cỏ dại ven bờ và cây cầu Tràng Tiền cổ kính cùng mấy cái thuyền phía xa xa...
Trích đoạn: dautroc
Xa xa cầu Trường Tiền
![]()
Em mạn phép có ý kiến chút : tấm này rất đẹp nếu bác đứng lùi về phía sau bên phải cỡ khoảng mười bước chân. Khi đó bố cục bức ảnh sẽ hoàn chỉnh hơn : có trời mây, sông nước, tán lá trên cao, bụi cỏ dại ven bờ và cây cầu Tràng Tiền cổ kính cùng mấy cái thuyền phía xa xa...
Last edited by a moderator:
RE: Đường quân hành cùng AD@
ảnh các bác chụp đẹp quá, em ước j dc làm 1 chuyến dọc chiều dài đất nước như các bác....
chắc phải lên kế hoạch 5 năm để mà phấn đấu quá
PS: em hỏi tý AD@ là j vậy ạh
ảnh các bác chụp đẹp quá, em ước j dc làm 1 chuyến dọc chiều dài đất nước như các bác....
chắc phải lên kế hoạch 5 năm để mà phấn đấu quá
PS: em hỏi tý AD@ là j vậy ạh
RE: Đường quân hành cùng AD@
Là em á Bác ơi![8D][8D][:-]Trích đoạn: tndp
PS: em hỏi tý AD@ là j vậy ạh
RE: Đường quân hành cùng AD@
@vudoanhai: nghe nói bác mới sắm 1 em Nikon 80 chưa thấy rửa riếc gì đấy nhá. Chất hình đẹp đấy... Chiều mai bác mau mau qua Hiếu Béo cho ACE cấu sé em A80 này nhá
@dautroc: rất vui được cùng hành quân với bác. Còn hình ảnh đẹp gì bác cho up lên nhé
@all: bác nào hay đi lại, máu chụp hình mời vào đây hành quân cùng ACE luôn nhe. Tuần này em có chút chiện ngập ngập chưa post thêm được tẹo hình nào.... để cuối tuần có cảm hứng em lại viết típ...
Bác cứ đọc lai bài #1 thớt này và click vào "chương trình của em" màu xanh đó, thêm lật lại mấy trang nữa của link đó là clear ngay á bác... Chúc bác zui zui zài zài với thớt này...
@vudoanhai: nghe nói bác mới sắm 1 em Nikon 80 chưa thấy rửa riếc gì đấy nhá. Chất hình đẹp đấy... Chiều mai bác mau mau qua Hiếu Béo cho ACE cấu sé em A80 này nhá
@dautroc: rất vui được cùng hành quân với bác. Còn hình ảnh đẹp gì bác cho up lên nhé
@all: bác nào hay đi lại, máu chụp hình mời vào đây hành quân cùng ACE luôn nhe. Tuần này em có chút chiện ngập ngập chưa post thêm được tẹo hình nào.... để cuối tuần có cảm hứng em lại viết típ...
Trích đoạn: tndp
ảnh các bác chụp đẹp quá, em ước j dc làm 1 chuyến dọc chiều dài đất nước như các bác....
chắc phải lên kế hoạch 5 năm để mà phấn đấu quá
PS: em hỏi tý AD@ là j vậy ạh
Bác cứ đọc lai bài #1 thớt này và click vào "chương trình của em" màu xanh đó, thêm lật lại mấy trang nữa của link đó là clear ngay á bác... Chúc bác zui zui zài zài với thớt này...