Hạng C
30/1/07
898
34
28
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trích đoạn: Pilot4W
@vudoanhai: nghe nói bác mới sắm 1 em Nikon 80 chưa thấy rửa riếc gì đấy nhá. Chất hình đẹp đấy... Chiều mai bác mau mau qua Hiếu Béo cho ACE cấu sé em A80 này nhá :D

Vụ D80 em đang tính hôm nào thong thả rủ bác đi săn đấy. Em còn chưa đọc hết manual của em nó và đang bận quá nên chưa khai thác được em nó nhiều. Sau này thong thả em sẽ gửi gắm thêm vào đường quân hành với bác nhé.
 
Hạng C
26/11/06
561
3
0
RE: Đường quân hành cùng AD@

ảnh đẹp quá! có hồn quá! xem xong em lại nhớ kỹ niệm những chuyến đi! cám ơn các bác!
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trích đoạn: phamtiensinh

Trích đoạn: dautroc

Xa xa cầu Trường Tiền
Khúc quân hành cùng AD@

Em mạn phép có ý kiến chút : tấm này rất đẹp nếu bác đứng lùi về phía sau bên phải cỡ khoảng mười bước chân. Khi đó bố cục bức ảnh sẽ hoàn chỉnh hơn : có trời mây, sông nước, tán lá trên cao, bụi cỏ dại ven bờ và cây cầu Tràng Tiền cổ kính cùng mấy cái thuyền phía xa xa...:D
Cám ơn bác đã ý kiến, thể theo nhu cầu của bác, em phi lại ra Huế và chụp tấm này,:D

Khúc quân hành cùng AD@


Bác thấy thế nào?

Còn con thuyền (tàu) này em nghe nói làm mất mấy tỉ mà thấy nó bỏ không hoài (làm phục vụ festival vừa rồi).
Khúc quân hành cùng AD@
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
50
RE: Đường quân hành cùng AD@

Hôm nay mới trở lại đây.. Em báo cáo lại những lượm lặt trên tuyến Mường Lay (Điện Biên)

Ấy là hôm dự đám cưới bác Sidercar07 xong em vội vàng lên tầu hoả bắt đầu chuyến hành trình Hà Nội - Lao Cai - Lai Châu - Mường Lay...

Buổi tốt chia tay bịn rịn xong, em lên tầu làm một giấc nhờ có chăn ấm đệm êm, con tầu lắc lư như mẹ ru nôi và lại không phải... cầm lái. Tinh mơ sáng dậy đã đến ga Lao Cai.

p1050150.jpg


Cũng đã lâu rồi không trở lại đây, thành phố thân thiết với Sapa nổi tiếng. Lao Cai bây giờ đã khác xưa nhiều. Đường xá, nhà cửa, các dịch vụ phát triển xứng đáng tầm vóc 1 thành phố vùng biên.

p1050151x.jpg


p1050152.jpg


Đặt chân đến đây, quang cảnh đường phố như vầy, ta bỗng thấy rất gần Hà Nội mà quên đi quãng đường gần 300km để từ Hà Nội đến được nơi đây...

Chỉ sau vài phút, ta đã cảm nhận được lòng hiếu khách của người dân nơi đây thông qua sự nhiệt tình của 1 bác xe ôm: sáng tinh mơ đưa đi gọi cửa mua mấy đồ đạc cần thiết rồi vội vã đưa đi ăn sáng rồi lại ra bến xe để kịp có xe đi Lai Châu ngay. Bữa ăn sáng hôm đó thật giản đơn mà ngon miệng vì ấm lòng người.

(em phải đi tý đã, chốc về em tiếp....)
 
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
RE: Đường quân hành cùng AD@

Ôi! Lào Cai bé tẹo mà em từng lang thang gần một năm trước...

Lần đi 15/2 vừa rồi, không có cơ hội đi vòng vòng ở đó. Nhớ!

Tiếp đi nhé Bác Pilot4W ơi!
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
50
RE: Đường quân hành cùng AD@

...vâng.. em xin típ đây...

Chiếc xe bus liên tỉnh lăn bánh từ từ bỏ lại sau lưng Lào Cai cùng với những kỷ niệm thân thương nơi chúng ta đã từng đi qua..
p1010125c.jpg


Phong cảnh vẫn tươi vui đến xao xuyến lòng người
p1010119f.jpg


Dấu ấn ngày xưa vẫn hiện lại
p1010124qki.jpg


Đứng ngay nơi địa đầu ngày đó ta có em bên cạnh. Hôm nay thui thủi 1 mình trên 1 chiếc xe xa lạ, giữa những người xa lạ... Bỗng dưng thấy lòng trĩu nặng.

Đang nghĩ miên man, chợt chiếc xe lắc lắc leo lên con dốc trông quen quen. Đúng rồi, đường rẽ vào thị trấn Sa Pa đây mà... ta bất giác nhớ đến đêm phiên Chợ Tình Sa-Pa. Mấy đứa trẻ lấy vợ, lấy chồng sớm thật và cuộc sống cũng thú vị: sớm như thế cũng có cái dở nhưng cũng có cái hay... dù sao cũng được tận hưởng vui thú từ khi còn son trẻ thời giầu có về sức khoẻ
SMOKIN.GIF


Chú rể nè
p1010135y.jpg


Còn cô dâu đây... lấy nhau được 1 năm rồi.
080402cool_prv.gif

p1010139.jpg


Đâu đây hình như vẫn còn dư âm tiếng khèn hôm đó...
p1010141d.jpg


....Em còn tiếp... câu bài tý cho nhanh đổi bằng :D
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
50
RE: Đường quân hành cùng AD@

... tiếp...

Xe vẫn lăn nhanh rồi qua Lai Châu, rồi lại qua một thị trấn bụi mù mịt. Khi cánh cửa xe vừa hé mở để 1 hành khách xuống xe, một làn khói bụi mỏng bay vào trong... Ơ sao nghe cái mùi này quen quen bèn lục tìm lại trong ký ức...

Từ lâu, lâu lắm rồi, khi còn học tiểu học (trước là cấp 1 PTCS) mấy đứa học trò hay vật nhau giữa sân trường. Lăn lăn, lộn lộn khiến cát bụi bay mù mịt, miệng với mũi thi nhau thở hồng hộc. Hít toàn bụi... nhưng mà, cái bụi ngày xưa khác, khác bây giờ nhiều. Bụi của một bầu không khí ít khói xe hơn bây giờ nhiều. Hồi ý toàn xe đạp, không khí trong lành lắm không như bây giờ. Có bậc tiền bối đã từng kể... ngày đó không khí còn trong lành tới mức "hễ có chiếc xe nào chạy qua là trẻ con đua nhau ngửi cái mùi khói xe thơm thơm". Trong lành tới cỡ đó đó...
nên mùi bụi cũng khác bây giờ nhiều.

Kỷ niệm ngày thơ bất chợt dội lại, trước khi rời nơi đó còn kịp nhìn thấy bảng chữ "CHỢ PHONG THỔ". Hèn chi gió bụi kinh thiệt...

Đến chiều hôm xe qua cầu Hang Tôm
p1050165.jpg


Thế là gần đến Mường Lay rồi, nhìn lại cả quãng đường đi transite mấy lần mất gần 24h đồng hồ, biết thế lái xe đi chắc đến nơi từ trưa rồi.
bandok.jpg


nhìn lạ cái bản đồ thấy khiếp... đường xa quá

p1050162e.jpg


Qua cầu Hang Tôm chừng mươi cây số là đến Mường Lay

p1050157.jpg


một thị trấn vùng cao khiêm tốn khép mình trong vùng lòng chảo

p1050155.jpg


Đến nơi vội vàng với việc liên hệ công tác... đến cuối giờ sáng hôm sau mới được dạo qua thi xã ..

còn tiếp nữa..
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
50
RE: Đường quân hành cùng AD@

HoàngLan nói:
Ôi! Lào Cai bé tẹo mà em từng lang thang gần một năm trước...

Lần đi 15/2 vừa rồi, không có cơ hội đi vòng vòng ở đó. Nhớ!

Tiếp đi nhé Bác Pilot4W ơi!

Hơ hơ... sao năm trước em cũng lang thang mà không gặp bác nhỉ? :D
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
RE: Đường quân hành cùng AD@

Mừng bác lại trở lại thớt này
Anh vẫn hàng quân...
 
Hạng C
30/1/07
898
34
28
RE: Đường quân hành cùng AD@

Nhìn bản đồ của bác làm em nhớ cái ngày em ngẫu hứng cưỡi 2B qua Hòa Lạc, Dốc Cun, Mộc Châu, Điện Biên, Lai Châu, Tam Đường, Sa pa, Phan xi păng (leo hụt đỉnh núi, ngủ đêm trong rừng) Đoan Hùng, Hà Nội. Hồi đó đi chẳng hề chuẩn bị gì ngoài cái ba lô, cuốn Non nước Việt Nam, và tấm bản đồ, mà cũng không mang máy ảnh để ghi hình. Nay xem ảnh bác chụp lại thấy nhớ nhớ cái thời "nay còn đâu".

Bác biên tập thêm ít hình ảnh và không quên chú thích chút "tình riêng" để em lại được sống lại cung đường Tây Bắc ấy nhé.