Hạng B2
11/12/11
382
247
43
Điều quan trọng là chạy đúng tốc độ quy định và nhớ nhắc nhở mọi người trên xe cài dây an toàn. Không cài dây an toàn, k0 chạy xe.
Ngoài ra, Bạn có thể tự kiểm tra, không nhất thiết phải mang vô hãng :
-Kiểm tra nước làm mát
-Mực Nhớt trợ lực, nhớt máy, nhớt thắng
-Áp suất bánh xe
-Găng tay, kính bảo hộ và bảng báo nguy hiểm phản quang => đề phòng phải thay bánh sơ-cua trên đường
-Mang theo bình không 5-10lit , đề phòng xe hết xăng, cầm bình đi mua xăng về đổ vô , chay tiếp .
-Túi cứu thương khẩn cấp (thuốc, bông băng,.....)
-Nước uống, snack.
-Túi ói.
-Tuân thủ đúng quy định, bảng hiệu, bảng báo k0 sợ xxx :)
 
Hạng B2
11/12/11
382
247
43
An toàn phải được đặt lên hàng đầu.
Chuc bac có chuyến đi vui va an toan.
 
Hạng B2
27/12/09
267
9
18
70
HANOI
Bác chỉ cần lưu ý khi về.... làng thôi! Đường làng hẹp, xoay trở khó khăn , bà con quen đi .... thoải mái rồi, bác đi chậm một chút, cảnh giác với các ngã ba, ngã tư , rất có thể một chiếc xe hai bánh lao ra bất chợt. Khi cần lùi thì nên có người xuống trông chừng . Chúc bác có chuyến về quê vui vẻ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
em đảm bảo với bác là trước lúc đi 1 ngày bác sẻ k ngủ đc. vì e đã từng như vậy. bác cố gắn ngủ 1 giấc thật ngon trước lúc khởi hành bác nhé.
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
ngidinh nói:
em đảm bảo với bác là trước lúc đi 1 ngày bác sẻ k ngủ đc. vì e đã từng như vậy. bác cố gắn ngủ 1 giấc thật ngon trước lúc khởi hành bác nhé.
Quá chuẩn luôn ... em cũng hay thỉnh thoáng bị mất ngủ khi đi xa .... chả biết tai sao ngủ cứ mơ mơ màng màng ấy ? bác có cách gì khắc phục ko ? sức khoẻ thì bt
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Trong vòng 300 km, không gì phải kiểm tra nhiều...cứ tự tin chạy, chủ yếu tìm hiểu tuyến đường, và tuân thủ biển báo. Chỉ vượt xe khác khi biết chắc an toàn, và sau đó sẽ quen dần thôi. Chúc bác đi vui vẻ.
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
chenchen_t2c nói:
ngidinh nói:
em đảm bảo với bác là trước lúc đi 1 ngày bác sẻ k ngủ đc. vì e đã từng như vậy. bác cố gắn ngủ 1 giấc thật ngon trước lúc khởi hành bác nhé.
Quá chuẩn luôn ... em cũng hay thỉnh thoáng bị mất ngủ khi đi xa .... chả biết tai sao ngủ cứ mơ mơ màng màng ấy ? bác có cách gì khắc phục ko ? sức khoẻ thì bt
cái này khó khắc phục lắm bác ơi, tại tâm lý của mình lần đầu tiên làm một việc gì đó nên cứ thao thức hoài à. nếu việc đó không quan trọng với mìn vaà đừng nghĩ tới nó nhiều thì sẻ bình thường. còn chúng ta đặt nặng nó quá sẻ làm mình nghĩ đến nó mãi. cách khắc phục thì tự mỗi chúng ta sẻ có một hướng giải quyết riêng vì mỗi người một tính cách. vài lời tâm sự cùng bác...
 
Hạng C
16/10/11
698
359
83
Q7-TP HCM
Mỗi khi đi xa, e cũng hay bồn chồn khó ngủ.
Có lần cả đêm chỉ ngủ chút xíu, thế là 2h30 sáng đánh thức cả nhà dậy lên xe ngủ, còn e lái, làm vậy đỡ bồn chồn và khg mất thời gian.
Chỉ tội F1 và mọi người đang say giấc.
 
Hạng C
8/11/11
720
69
43
48
âu dương lâm,q.8,hcm
ngidinh nói:
chenchen_t2c nói:
ngidinh nói:
em đảm bảo với bác là trước lúc đi 1 ngày bác sẻ k ngủ đc. vì e đã từng như vậy. bác cố gắn ngủ 1 giấc thật ngon trước lúc khởi hành bác nhé.
Quá chuẩn luôn ... em cũng hay thỉnh thoáng bị mất ngủ khi đi xa .... chả biết tai sao ngủ cứ mơ mơ màng màng ấy ? bác có cách gì khắc phục ko ? sức khoẻ thì bt
cái này khó khắc phục lắm bác ơi, tại tâm lý của mình lần đầu tiên làm một việc gì đó nên cứ thao thức hoài à. nếu việc đó không quan trọng với mìn vaà đừng nghĩ tới nó nhiều thì sẻ bình thường. còn chúng ta đặt nặng nó quá sẻ làm mình nghĩ đến nó mãi. cách khắc phục thì tự mỗi chúng ta sẻ có một hướng giải quyết riêng vì mỗi người một tính cách. vài lời tâm sự cùng bác...

Lúc chưa đi thì ko bù ngủ(ngủ ko được thì đúng hơn),tới lúc đi thì đã mệt mỏi , lại bù ngủ mới chít, em đã bị cái này rồi.
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
xem qua bản đồ (VM, ViệtBD, ..) trước khi đi ... lần đầu em làm thế:) còn lại nếu xe mới bác cũng ko có gì lo lắm
57.gif