Cả xxx nữa pác ơiwusnat nói:Trên tất cả các cung đường ở VN mình đâu đâu cũng có người dân ở 2 bên đường. Hãy biết dựa vào dân để vượt qua những bất trắc có thể xảy ra.
Bình tĩnh, tự tin, theo đúng biển báo mà mần.
Xe mới thì không phải lăn tăn cho quãng đường vài trăm km đâu cụ chủ.
Xe mới thì không phải lăn tăn cho quãng đường vài trăm km đâu cụ chủ.
cứ bình tĩnh tự tin không cay cú rồi đi thôi bác
lo lắng quá hồi hộp đi sử lý chậm hơn đó bác
xe mới nên không phải lo đâu
lo lắng quá hồi hộp đi sử lý chậm hơn đó bác
xe mới nên không phải lo đâu
Đi 4B trong thành phố là cực hìnhCaoly78 nói:Chào các bác, cám ơn các bác đã tư vấn cho em, em đi ra mũi Né và về lại SG lái xe rất thoải mái và đi sướng hơn trong thành phố![]()
Các bác cho em hỏi khờ chút nhé. Em mới lái mà chạy từ SG về Nha Trang thì có cần danh sách số điện thoại cứu trợ không ạ? Có cho em với, 450KM lận nên em rất là lo lắng. Các bác chỉ bảo em tận tâm với.
Ra tiệm vá vỏ, kiểm tra tất cả các bánh rút hết đinh đang nằm thường trực trong vỏ và vá lại nhé.
huyhuynh nói:ngoài sự góp ý của các bác trên, thì bác kiểm tra thêm đèn xe nữa, trước khi đi kiểm tra bánh secua nữa nhé
Bác cũng giống em, mỗi lần chuẩn bị đi xa là y như rằng đem đó 1h em mớ ngủ mà 4h đã dậy để chuẩn bị lên đường, thường 1 ngày em chạy 700km khi đi xaHP HCM nói:Mỗi khi đi xa, e cũng hay bồn chồn khó ngủ.
Có lần cả đêm chỉ ngủ chút xíu, thế là 2h30 sáng đánh thức cả nhà dậy lên xe ngủ, còn e lái, làm vậy đỡ bồn chồn và khg mất thời gian.
Chỉ tội F1 và mọi người đang say giấc.