S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.424
133
Mấy bác lo xa dễ sợ, em chắc cũng tập lo xa cho nó quen, mỗi ngày em cứ phang gần 100 km. Mấy ngày cuối tuần có khi 5 -700km, lo . . . kiếm tiền đổ xăng, đóng tùm lum phí muốn hộc gạch luôn.
Thấy mấy bác lâu lâu mới đi 100 km, em cũng . . . lo quá.
 
Hạng D
27/5/12
2.307
22
38
33
HCMC
Xe em vừa đi cung đường 2500km về. Đi liên tục 1000km. Trước khi đi em châm mỗi nước gạt kính. Về đem xe đi thay nhớt là xong. Vô tư đi bác chủ ơi :)
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
đã chạy đèo dốc rồi thì dìa miền Tây tập lên/xuống phà (phà nhỏ phải de đuôi lên) mỏ phà đâm xéo 45 độ vô ponton cầu dẫn ; tập U-turn đường bờ đê rộng 5 mét 2 bên ta-luy vạt xuống mấy thước ban đêm giữa đồng tối hù cặp đèn pha + đèn de cứ soi vô khoảng không vô tận trên đầu ngọn lúa khi xe đã quay ngang
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
BANH_TET nói:
đã chạy đèo dốc rồi thì dìa miền Tây tập lên/xuống phà (phà nhỏ phải de đuôi lên) mỏ phà đâm xéo 45 độ vô ponton cầu dẫn ; tập U-turn đường bờ đê rộng 5 mét 2 bên ta-luy vạt xuống mấy thước ban đêm giữa đồng tối hù cặp đèn pha + đèn de cứ soi vô khoảng không vô tận trên đầu ngọn lúa khi xe đã quay ngang
tập sao cho tối đa 3 đỏ, 2 cũng ok (sedan dài 4,55m)