Chủ đề tương tự
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
Bác nào có hình post lên cho AE xem thử,lỗi phải thế nào để còn rút kinh nghiệm đi các bác.
Bác nào có hình post lên cho AE xem thử,lỗi phải thế nào để còn rút kinh nghiệm đi các bác.
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
Ko có tin chi tiết hay hình ảnh, khó biết ai gây nên tội: Thôi thì chia buồn 3 me con xấu số. E chú ý nhất là đoạn chú taxi từ trong ngõ ra: E là sợ các chú taxi lắm:
Tay nghề mới, phải tranh nhau kiếm sống. Các chú ấy mà ra đường trường các bác ấy chạy sợ lắm, lâu ngày có dịp ra đường trống phóng sướng chân ga, đầu qua, đuôi lại, các bác nên chú ý tránh ra.
Ko có tin chi tiết hay hình ảnh, khó biết ai gây nên tội: Thôi thì chia buồn 3 me con xấu số. E chú ý nhất là đoạn chú taxi từ trong ngõ ra: E là sợ các chú taxi lắm:
Tay nghề mới, phải tranh nhau kiếm sống. Các chú ấy mà ra đường trường các bác ấy chạy sợ lắm, lâu ngày có dịp ra đường trống phóng sướng chân ga, đầu qua, đuôi lại, các bác nên chú ý tránh ra.
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
Lại chia buồn !
K biết ở các tỉnh thành khác thế nào, chứ em thấy mấy tên Taxi SG đa số rất khoái uýnh lộn, chạy xe thì rất mất dậy,khó chấp nhận được. Dĩ nhiên cũng có chú nghiêm chỉnh,nhưng ít. Trong nội thành thì vậy,chứ gặp khách kêu đi đường dài là các chú chạy mò mẫm như đang học lái, quờ quạng ,cản mũi kỳ đà thiên hạ,hơi tí đã nhá đèn thắng đỏ lòm,bực mình lắm ! Gặp xe khác chậm hơn,k dám qua mặt,thế là mấy xe sau tự nhiên được relax chạy 1 tay bất đắc dĩ ! Thường các chú chỉ dám bò tới max = 80, chẳng tên nào dám lên hơn ! Ban đêm các chú này bò còn chán hơn nhiều, vì chỉ quen với ánh đèn màu đô thị ! Có lẽ đường dài k phải là sân chơi của các chú mất dậy này. Rõ ràng biển rộng khác với kênh mương nội đồng ! Còn Taxi nào ra đường trường mà chạy kiểu tay lái lụa là biết liền : chắc chắn bác tài đang "kẹt đạn" , nên ôm đỡ Taxi trong lúc chờ kiếm chỗ khác ngon hơn !
Lại chia buồn !
K biết ở các tỉnh thành khác thế nào, chứ em thấy mấy tên Taxi SG đa số rất khoái uýnh lộn, chạy xe thì rất mất dậy,khó chấp nhận được. Dĩ nhiên cũng có chú nghiêm chỉnh,nhưng ít. Trong nội thành thì vậy,chứ gặp khách kêu đi đường dài là các chú chạy mò mẫm như đang học lái, quờ quạng ,cản mũi kỳ đà thiên hạ,hơi tí đã nhá đèn thắng đỏ lòm,bực mình lắm ! Gặp xe khác chậm hơn,k dám qua mặt,thế là mấy xe sau tự nhiên được relax chạy 1 tay bất đắc dĩ ! Thường các chú chỉ dám bò tới max = 80, chẳng tên nào dám lên hơn ! Ban đêm các chú này bò còn chán hơn nhiều, vì chỉ quen với ánh đèn màu đô thị ! Có lẽ đường dài k phải là sân chơi của các chú mất dậy này. Rõ ràng biển rộng khác với kênh mương nội đồng ! Còn Taxi nào ra đường trường mà chạy kiểu tay lái lụa là biết liền : chắc chắn bác tài đang "kẹt đạn" , nên ôm đỡ Taxi trong lúc chờ kiếm chỗ khác ngon hơn !
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
Thế là các chú ấy tuân thủ lụat giao thông đó chứ bácTrích đoạn: fernandoz
Thường các chú chỉ dám bò tới max = 80, chẳng tên nào dám lên hơn !
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
Đúng sai thế nào phải có hình POST lên, *** đo đường mới biết. Nhưng có một điều là chị đi xe máy đèo 3 người, em đoán là đứa 16 tuổi ngồi sau, đứa 10 tuổi ngồi trước (hoặc giả là lớn quá thì lại ngồi sau). Tóm lại là phụ nữ, chở 3 người thì xử lý tình huống sẽ khó. Như em, đi mui trần đèo vợ và thằng em 10 tuổi cũng thấy khó ra phết các bác ạ.
Dù sao cũng chia buồn với người bị nạn. Mong sao đừng xảy ra tai nạn nữa!
PS. Cả đây nữa này các Bác (đọc luôn bài dưới của Omni nhé các Bác)
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=38683&ChannelID=12
Đúng sai thế nào phải có hình POST lên, *** đo đường mới biết. Nhưng có một điều là chị đi xe máy đèo 3 người, em đoán là đứa 16 tuổi ngồi sau, đứa 10 tuổi ngồi trước (hoặc giả là lớn quá thì lại ngồi sau). Tóm lại là phụ nữ, chở 3 người thì xử lý tình huống sẽ khó. Như em, đi mui trần đèo vợ và thằng em 10 tuổi cũng thấy khó ra phết các bác ạ.
Dù sao cũng chia buồn với người bị nạn. Mong sao đừng xảy ra tai nạn nữa!
PS. Cả đây nữa này các Bác (đọc luôn bài dưới của Omni nhé các Bác)
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=38683&ChannelID=12
Last edited by a moderator:
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
In ra để ae thấy ngay:
Xe máy chở 4, đâm vào ô tô, 3 người chết
TP - Khoảng 22h ngày 19/2 trên đường Sông Đà, đoạn nối từ đường Lê Đức Thọ ra đường Phạm Hùng, Hà Nội, chiếc xe tải Huyndai 15 tấn BKS 29S- 2770 đã đâm vào một xe máy có 4 người.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người cầm lái chiếc xe máy BKS 29N5 - 3157 là Trần Văn Thanh (SN 1986, trú tại Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) đã chết ngay tại chỗ.
Tính đến 17h ngày 20/2, hai nạn nhân tiếp theo là Nghiêm Văn Công (SN 1985, Phú Đô, Mễ Trì) và một nạn nhân nữ (hiện chưa rõ tung tích) đã chết.
Một nạn nhân nữ khác (cũng chưa rõ tung tích) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Hiện lái xe ô tô là Khúc Xuân Thảo, sinh năm 1973, quê Mỹ Hào, Hưng Yên đang bị tạm giữ.
Nguyên nhân vụ TNGT đang được tiếp tục làm rõ. Trên hiện trường vụ TNGT hiện vẫn vương rất nhiều máu, mũ, vài ba đôi dép và cả khẩu trang.
Được biết hai cô gái gặp nạn tuổi khoảng 19-20, khi ngồi trên xe máy không mang theo giấy tờ tùy thân. Theo thông tin từ bạn của nạn nhân nam thì rất có thể hai cô gái đã quen hai nạn nhân nam trên mạng, sau đó rủ nhau đi chơi và xảy ra TNGT thảm khốc.
Ai là thân nhân của hai nạn nhân nữ xin liên hệ với CA huyện Từ Liêm, Hà Nội theo số ĐT: 04.8.373.028
Khiếp quá, có mấy ngày mà đi bao nhiêu mạng ở Hà nội.
In ra để ae thấy ngay:
Xe máy chở 4, đâm vào ô tô, 3 người chết
TP - Khoảng 22h ngày 19/2 trên đường Sông Đà, đoạn nối từ đường Lê Đức Thọ ra đường Phạm Hùng, Hà Nội, chiếc xe tải Huyndai 15 tấn BKS 29S- 2770 đã đâm vào một xe máy có 4 người.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người cầm lái chiếc xe máy BKS 29N5 - 3157 là Trần Văn Thanh (SN 1986, trú tại Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) đã chết ngay tại chỗ.
Tính đến 17h ngày 20/2, hai nạn nhân tiếp theo là Nghiêm Văn Công (SN 1985, Phú Đô, Mễ Trì) và một nạn nhân nữ (hiện chưa rõ tung tích) đã chết.
Một nạn nhân nữ khác (cũng chưa rõ tung tích) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Hiện lái xe ô tô là Khúc Xuân Thảo, sinh năm 1973, quê Mỹ Hào, Hưng Yên đang bị tạm giữ.
Nguyên nhân vụ TNGT đang được tiếp tục làm rõ. Trên hiện trường vụ TNGT hiện vẫn vương rất nhiều máu, mũ, vài ba đôi dép và cả khẩu trang.
Được biết hai cô gái gặp nạn tuổi khoảng 19-20, khi ngồi trên xe máy không mang theo giấy tờ tùy thân. Theo thông tin từ bạn của nạn nhân nam thì rất có thể hai cô gái đã quen hai nạn nhân nam trên mạng, sau đó rủ nhau đi chơi và xảy ra TNGT thảm khốc.
Ai là thân nhân của hai nạn nhân nữ xin liên hệ với CA huyện Từ Liêm, Hà Nội theo số ĐT: 04.8.373.028
Khiếp quá, có mấy ngày mà đi bao nhiêu mạng ở Hà nội.
RE: Kinh khủng thật, sao lắm tai nạn thế!
Hằng ngày, phài nghe, đọc, xem những con số lạnh lùng, những hình ảnh ghê rợn về tai nạn giao thông với bao người chết chóc, gia đình đau khổ: xót thật.
Ước gì ( ko ai cấm nhỉ) tất cà các loại ô tô xe máy được phân loại và đi trong các ống riêng biệt, bên ngoài quanh các ống trẻ con chạy chơi vô tư.
Đấy đấy có bác lại bảo E hâm....Lẽ ra giờ cần làm gì tốt hơn nữa để hạn chế tai nạn, thì có anh lo cá độ, mãi lộ...
Hằng ngày, phài nghe, đọc, xem những con số lạnh lùng, những hình ảnh ghê rợn về tai nạn giao thông với bao người chết chóc, gia đình đau khổ: xót thật.
Ước gì ( ko ai cấm nhỉ) tất cà các loại ô tô xe máy được phân loại và đi trong các ống riêng biệt, bên ngoài quanh các ống trẻ con chạy chơi vô tư.
Đấy đấy có bác lại bảo E hâm....Lẽ ra giờ cần làm gì tốt hơn nữa để hạn chế tai nạn, thì có anh lo cá độ, mãi lộ...