Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.393
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Đảo Cồn Cỏ giờ dễ đi
2,4,6 có tàu ra đảo. 6h sáng có mặt cảng Cửa Việt mua vé tàu đi thôi
Taxi từ Đông Hà ra cảng khoảng 250k
Cồn Cỏ là nơi một thời chiến tranh kiên cường đối đầu với HQ Mỹ. Ra đó giờ ... Cựu chiến binh và những người tkXX hồi tưởng nhỉ? Bạn bè mình cũng rủ “đi Cồn Cỏ!”. Chưa có cơ hội.
 
  • Like
Reactions: chanelchance
Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
E cho a số đt ở Huế rồi, đi vậy cho khoẽ. Đón từ sân bay luôn

Em không có dự định ở lại huế vì huế em có bà con xa ở đó nên đi rất nhiều lần rồi. Muốn thuê xe luôn ở quảng trị để đỡ phải lo chỗ ở cho tài xế. Thuê ở quảng trị thì sáng đi chiều về là xong.


Chiều nay mới gọi cho một dịch vụ cho thuê xe tự lái ở Huế. Limit một ngày 150Km, hỏi xe có bảo hiểm vật chất thân vỏ không? nếu trường hợp xảy ra tai nạn/hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì ai là người chịu trách nhiệm về thiệt hại? trả lời tiệm có mua bảo hiểm nhưng tai nạn hư hỏng xảy ra thì khách thuê chịu trách nhiệm bồi thường 100% ====> thôi goodbye em khỏi thuê đi vậy :D ra Đông Hà kiếm thuê xe sau
 
Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Đã kết thúc chuyến đi. Xin báo cáo các anh chương trình

Ngày 1:

Đi chuyến bay sớm nhất ra Huế. Nghĩ có xe Limousine ở phú bài chạy thẳng về đông hà, hoá ra k có. Gọi điện tổng đài của mấy tụi limousine thì toàn 10:30 mới có, chờ mấy tiếng đồng hồ hơi oải nên nhảy xe bus sân bay về trung tâm tp Huế. Về trung tâm là đường Hà Nội ở gần vincom, đi bộ qua đường lý thường kiệt ăn bún bò bà xuân ở số 17 lý thường kiệt. Có 2 loại 35 và 45K. Tô đặc biệt 45k giò heo thì thịt hơi cứng, k đc nhừ, ngoài ra ok, nước k ngọt như mấy quán trong sg, tôi thích cái nước quán này hơn.
Gọi tụi xe limousine tân quang dũng đặt vé, sau đó đi taxi ra bigc huế để chờ xe đón, kinh nghiệm là có cần trái cây thì mua luôn ở đây, tươi ngon và giá rẻ hơn nhiều so với coopmart ở đông hà. Xe đón chạy lên đông hà. Giá vé 110K, chạy lòng vòng trả khách gần 2 tiếng thì tới khách sạn.
Khách sạn tôi đặt là mường thanh quảng trị. Ở đông hà có 2 ks xịn nhất là mường thanh và sài gòn đông hà, cả 2 đều 4 sao. Sg đông hà thì vị trí đẹp hơn, đối diện chợ, sông, siêu thị, phố ăn đêm, đi đâu cũng gần nhưng phòng nhỏ hơn và kiểu cách nhà nước nên tôi k thích. Mường thanh phòng rộng hơn, giá phòng cũng rẻ nên tôi đặt luôn phòng cao cấp nhất là phòng suite luôn diện tích gần 80m. Phòng to, nhưng thiết kế khá nông dân và sến súa, đồ nội thất hàng tàu rẻ tiền. Điều chưa hài lòng ở ks là ks mang tiếng 4 sao nhưng tiết kiệm điện máy lạnh ở sảnh tắt, mở cửa thông, quảng trị 36 độ, sảnh ks nóng như điên. Chưa có 1 cái ks 4 sao nào trên thế giới mà tôi đã từng đi có sảnh ks ấn tượng thế này. Thứ 2 là 11:30 trưa của ngày về lễ tân gọi lên phòng cảnh báo nếu checkout sau 12h thì tính phí - cũng là lần đầu tiên tôi gặp ở 1 ks 4 sao, và cũng là lần đầu tiên trong các ks mường thanh tôi từng ở có sự quan tâm khách thế này. Khách ở hạng phòng cao nhất của ks mà được nhắc nhở vậy thì chắc đây là chính sách của khách sạn. Chắc có lẽ sẽ không quay lại đây lần thứ 2
Buổi chiều ngày đầu tiên ngoắc chú taxi mai linh đậu trước ks thấy chú mặt hiền lành hỏi làm giá chạy lên nghĩa trang liệt sỹ trường sơn k chạy theo đồng hồ. Tổng đài báo 350K khứ hồi cho xe i10 cụt đuôi. Ks chạy lên nghĩa trang khoảng 30km hết chừng 40 phút, tài xế ghé chợ đông hà cho mua nhang, hoa và trái cây. Kinh nghiệm là các anh chỉ mua hoa và trái cây thôi, đừng mua nhang.
Nghĩa trang liệt sỹ thì các anh đặt đồ cúng ở đài chính, sau đó đi các khu xung quanh để viếng. Nghĩa trang rộng 40ha, với hơn 10 ngàn liệt sỹ nằm đó, các liệt sỹ được quy tập và phân loại theo các tỉnh khác nhau, anh nào ở tỉnh nào thì có thể đi viếng liệt sỹ của tỉnh mình. Ở đây tỉnh có nhiều liệt sỹ nhất là nghệ an hơn 1000 liệt sỹ, nhì là hà nội gần 500 liệt sỹ. Gần đài tưởng niệm ở khu chính là liệt sỹ của hà nội và bình trị thiên, các tỉnh khác ở xa hơn. Ở đây có tụi trẻ con dân tộc vân kiều ra kiếm ăn, chúng bán nhang và giúp khách thăm viếng thắp nhang. Giá 25K cho 1 bó nhang bao gồm công đi thắp. Tôi viếng khu hà nội thì cần 6 bó để thắp hết. Mấy anh có thể ủng hộ tụi trẻ hoặc mua nhang từ đông hà thì tuỳ, nếu tự mua thì mua ít thôi, đi bộ mỏi chân lắm. Đây là di tích quốc gia đặc biệt nên hưởng tài trợ của nhà nước, k có hòm công đức, diện tích rất rộng nhưng nhân viên ít nên để giữ được mộ phần và khu vực đường đi lối lại sạch sẽ khang trang thì anh em quản trang cũng khá vất vả. Các anh có đến viếng có thể mua nhiều trái cây hoặc gà rượu thịt gì đó cúng, cũng là để gián tiếp giúp anh em quản trang phần nào.
Tối về ks, tôi đi bộ qua bên kia đường, tới quán gà chỉ tuấn béo số 15 đặng dung ăn gà. Ăn xong kêu tính tiền giật mình vì không ngờ nó rẻ tới vậy. Nửa con gà kho củ nén(còn gọi là hành tăm đặc sản vùng từ quảng trị đến quảng nam) 80K, dĩa miến xào lòng 20k, bia huda 11k/lon. Gà phải nói là cực ngon, thịt dai đúng chất gà ta. Ăn xong rồi mới thấy dân ở đây toàn gọi gà luộc. Lần sau quay lại sẽ phải thử món này. Điểm trừ là cho ẩm thực ở quảng trị là bia cho uống vào cái ly tròn trơn cao bằng ngón tay, trông khá kỳ khôi, và quán này thì cái ly không được vệ sinh lắm, gọi ống hút để uống cho đỡ ghê thì dường như ống hút là một khái niệm hết sức mơ hồ ở quảng trị

Ngày 2 ngày 3 mai tôi viết tiếp, dài quá. Hình xin phép cập nhật sau ạ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/10/14
2.172
31.435
113
Đã kết thúc chuyến đi. Xin báo cáo các anh chương trình

Ngày 1:

Đi chuyến bay sớm nhất ra Huế. Nghĩ có xe Limousine ở phú bài chạy thẳng về đông hà, hoá ra k có. Gọi điện tổng đài của mấy tụi limousine thì toàn 10:30 mới có, chờ mấy tiếng đồng hồ hơi oải nên nhảy xe bus sân bay về trung tâm tp Huế. Về trung tâm là đường Hà Nội ở gần vincom, đi bộ qua đường lý thường kiệt ăn bún bò bà xuân ở số 17 lý thường kiệt. Có 2 loại 35 và 45K. Tô đặc biệt 45k giò heo thì thịt hơi cứng, k đc nhừ, ngoài ra ok, nước k ngọt như mấy quán trong sg, tôi thích cái nước quán này hơn.
Gọi tụi xe limousine tân quang dũng đặt vé, sau đó đi taxi ra bigc huế để chờ xe đón, kinh nghiệm là có cần trái cây thì mua luôn ở đây, tươi ngon và giá rẻ hơn nhiều so với coopmart ở đông hà. Xe đón chạy lên đông hà. Giá vé 110K, chạy lòng vòng trả khách gần 2 tiếng thì tới khách sạn.
Khách sạn tôi đặt là mường thanh quảng trị. Ở đông hà có 2 ks xịn nhất là mường thanh và sài gòn đông hà, cả 2 đều 4 sao. Sg đông hà thì vị trí đẹp hơn, đối diện chợ, sông, siêu thị, phố ăn đêm, đi đâu cũng gần nhưng phòng nhỏ hơn và kiểu cách nhà nước nên tôi k thích. Mường thanh phòng rộng hơn, giá phòng cũng rẻ nên tôi đặt luôn phòng cao cấp nhất là phòng suite luôn diện tích gần 80m. Phòng to, nhưng thiết kế khá nông dân và sến súa, đồ nội thất hàng tàu rẻ tiền. Điều chưa hài lòng ở ks là ks mang tiếng 4 sao nhưng tiết kiệm điện máy lạnh ở sảnh tắt, mở cửa thông, quảng trị 36 độ, sảnh ks nóng như điên. Chưa có 1 cái ks 4 sao nào trên thế giới mà tôi đã từng đi có sảnh ks ấn tượng thế này. Thứ 2 là 11:30 trưa của ngày về lễ tân gọi lên phòng cảnh báo nếu checkout sau 12h thì tính phí - cũng là lần đầu tiên tôi gặp ở 1 ks 4 sao, và cũng là lần đầu tiên trong các ks mường thanh tôi từng ở có sự quan tâm khách thế này. Khách ở hạng phòng cao nhất của ks mà được nhắc nhở vậy thì chắc đây là chính sách của khách sạn. Chắc có lẽ sẽ không quay lại đây lần thứ 2
Buổi chiều ngày đầu tiên ngoắc chú taxi mai linh đậu trước ks thấy chú mặt hiền lành hỏi làm giá chạy lên nghĩa trang liệt sỹ trường sơn k chạy theo đồng hồ. Tổng đài báo 350K khứ hồi cho xe i10 cụt đuôi. Ks chạy lên nghĩa trang khoảng 30km hết chừng 40 phút, tài xế ghé chợ đông hà cho mua nhang, hoa và trái cây. Kinh nghiệm là các anh chỉ mua hoa và trái cây thôi, đừng mua nhang.
Nghĩa trang liệt sỹ thì các anh đặt đồ cúng ở đài chính, sau đó đi các khu xung quanh để viếng. Nghĩa trang rộng 40ha, với hơn 10 ngàn liệt sỹ nằm đó, các liệt sỹ được quy tập và phân loại theo các tỉnh khác nhau, anh nào ở tỉnh nào thì có thể đi viếng liệt sỹ của tỉnh mình. Ở đây tỉnh có nhiều liệt sỹ nhất là nghệ an hơn 1000 liệt sỹ, nhì là hà nội gần 500 liệt sỹ. Gần đài tưởng niệm ở khu chính là liệt sỹ của hà nội và bình trị thiên, các tỉnh khác ở xa hơn. Ở đây có tụi trẻ con dân tộc vân kiều ra kiếm ăn, chúng bán nhang và giúp khách thăm viếng thắp nhang. Giá 25K cho 1 bó nhang bao gồm công đi thắp. Tôi viếng khu hà nội thì cần 6 bó để thắp hết. Mấy anh có thể ủng hộ tụi trẻ hoặc mua nhang từ đông hà thì tuỳ, nếu tự mua thì mua ít thôi, đi bộ mỏi chân lắm. Đây là di tích quốc gia đặc biệt nên hưởng tài trợ của nhà nước, k có hòm công đức, diện tích rất rộng nhưng nhân viên ít nên để giữ được mộ phần và khu vực đường đi lối lại sạch sẽ khang trang thì anh em quản trang cũng khá vất vả. Các anh có đến viếng có thể mua nhiều trái cây hoặc gà rượu thịt gì đó cúng, cũng là để gián tiếp giúp anh em quản trang phần nào.
Tối về ks, tôi đi bộ qua bên kia đường, tới quán gà chỉ tuấn béo số 15 đặng dung ăn gà. Ăn xong kêu tính tiền giật mình vì không ngờ nó rẻ tới vậy. Nửa con gà kho củ nén(còn gọi là hành tăm đặc sản vùng từ quảng trị đến quảng nam) 80K, dĩa miến xào lòng 20k, bia huda 11k/lon. Gà phải nói là cực ngon, thịt dai đúng chất gà ta. Ăn xong rồi mới thấy dân ở đây toàn gọi gà luộc. Lần sau quay lại sẽ phải thử món này. Điểm trừ là cho ẩm thực ở quảng trị là bia cho uống vào cái ly tròn trơn cao bằng ngón tay, trông khá kỳ khôi, và quán này thì cái ly không được vệ sinh lắm, gọi ống hút để uống cho đỡ ghê thì dường như ống hút là một khái niệm hết sức mơ hồ ở quảng trị

Ngày 2 ngày 3 mai tôi viết tiếp, dài quá. Hình xin phép cập nhật sau ạ
Gu ngoiaf đó giờ heo phải giòn ko mềm đó anh
 
Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Ngày 2


Mua tour DMZ 1 ngày. Nhưng hoá ra đó là một sai lầm rất ngớ ngẩn và hậu quả là phí mất 1 buổi sáng và k đi đc thánh địa lavang.
Đặt tour đi ghép qua 1 công ty của quảng trị, lúc lên xe mới biết là mình bị bán qua 1 cty của huế và tour này khởi hành từ huế(hướng dẫn viên là người đông hà). Giá tour 500K. Chương trình tour thì sáng đi ngang qua núi Rockpile(trạm liên lạc cũ) đứng lề đường chụp hình lên núi, cầu Drakrong, sân bay Tà cơn - Khe sanh. Buổi chiều đi địa đạo vĩnh mốc - củ chi phiên bản miền trung, nghĩa trang liệt sỹ gio linh, cầu hiền lương. Sau khi kết thúc tour hướng dẫn viên thông báo chương trình đến đây là hết và hỏi du khách(mỗi tôi là khách việt duy nhất trên xe) là có hài lòng về các điểm tham quan không thì mọi người đều trả lời yes với nụ cười xã giao và thái độ rất ngỡ ngàng, bàng hoàng. Điều duy nhất đọng lại trong tôi về tour là hướng dẫn viên quá tốt, kiến thức về lịch sử rất khá.
Sau khi chương trình tour kết thúc tôi chỉ có thể nói ĐCM cái bọn ban quản lý khu di tích cầu hiền lương, và cũng ĐCM cả cái bọn điều hành cty du lịch luôn. Lũ ngu si đần độn này chúng đang phá hỏng cái ngành du lịch của quảng trị đi. Vì khi đi ngang qua cầu hiền lương, vì muốn thu 50K của du khách nên bọn ban quản lý không cho phép xe của các cty du lịch dừng lại quanh khu vực đó(tôi có hỏi tour guide và được trả lời như vậy), và bọn cty du lịch ngu si vì muốn cạnh tranh đạp giá nhau nên cắt mẹ chương trình vào cầu hiền lương mà chỉ CHO XE ĐI CHẦM CHẬM NGANG QUA CẦU CHO DU KHÁCH CHỤP HÌNH QUA CỬA KÍNH XE. Mang tiếng là tour dmz nhưng được ngắm landmark của dmz qua cửa kính ô tô chỉ vì 50K. Du khách cảm thấy như bị lừa và tôi chắc chắn những vị khách nước ngoài ngồi cùng xe tôi hôm đó sẽ không ai trong số họ quay lại quảng trị lần thứ 2 - chắc chắn là thế. Điều này tôi có thể confirm vì ngày hôm sau tôi đã tự thuê xe quay lại cầu hiền lương và tôi tận mắt nhìn thấy 2 xe của 2 cty du lịch cũng đi chầm chậm qua cầu.

Chiều về, nhảy taxi 300K khứ hồi ra biển cửa việt ngắm cảnh, đi vào ngày thường nên khá vắng khách du lịch. Sau đó ghé vào quán Huynh Đệ quán. Quán chế biến món ăn ngon, giá tương đối rẻ nhưng làm hơi cay, anh nào k ăn đc cay thì cần báo trước. Quán menu hơi ít món và chủ yếu là đồ trên bờ, hải sản chỉ có tôm. Ăn xong về coopmart đông hà mua nước và đồ ăn vặt rồi đi bộ về ks. Trên đường về gặp chuyện chướng tai gai mắt tí kể sau.


....to be continued