Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Ngày 3

Sáng buổi sáng thuê taxi 450K khứ hồi chạy ra cầu hiền lương. Vé tham quan 50K. Khu di tích này khách tự đi, k có hướng dẫn/thuyết minh gì cả. Các đoàn private tour đi vào thì có guide của tour tự thuyết minh cho khách. Lúc mình vào gặp mấy đoàn private của nhật và châu âu. Tây ba lô tự đi cũng khá nhiều. Chỗ này là chỗ nên đi nhất vì nó có ý nghĩa lịch sử hết sức đặc biệt.
Dọc đường về ghé vào bánh ướt An Lạc - đặc sản của quảng trị. Giá rẻ, 25k/phần. Tôi gọi cả thịt luộc vẫn thịt nướng. Nói chung ăn cho biết, chứ ăn xong thấy món này k có ấn tượng gì lắm.
Về ks trả phòng rồi nhảy taxi đi phú bài. Dọc đường ghé thành cổ quảng trị và đi đường QL49B ven biển ghé qua phá tam giang, biển thuận an, thuận hải rồi về sân bay
Thành cổ khá nhỏ, do bom đạn tàn phá nên chỉ còn lại vài bờ tường là dấu tích cũ, cổng thành cũng đã được phục dựng lại.
Phá tam giang tôi dừng lại ở khúc bờ được kè bê tông, có vài đầm sen ở đây. Chỗ này để ngắm cảnh cũng k có gì thú vị lắm. Nhưng nếu có nhiều tgian hơn, thuê thuyền đi trên phá thì có lẽ thú vị hơn. Phá tam giang còn 1 đường nữa đi phía trong gọi là đường TL4 thì phải. Đường này đông dân hơn. Thời gian này anh nào đi đường QL49B qua biển Thuận An thì lưu ý là khúc này đang sửa đường, và đường rất nhỏ nên kẹt, nếu dính cái xe tải chạy rề rà phía trước nữa thì thôi rồi, lưu ý về thời gian nếu trong sẽ bị trễ máy bay. Tui bị dính khúc này nên đoạn sau tài xế phải chạy như ma đuổi để kịp giờ.

Những hạt sạn: ngoài dính phải cái tour lởm khởm ra thì điều xấu xí tôi gặp là đêm thứ 2, sau khi ra khỏi coopmart đông hà đi bộ về ks thì phía trước có cặp đôi khách du lịch gốc á, tàu hay nhật gì đó đi ngang qua một đám thanh niên 7-8 người chừng 30 tuổi đang ăn nhậu ở vỉa hè đối diện coopmart. Cặp đôi này đi qua, cô gái bị đám thanh niên này chọc ghẹo bằng tiếng việt rất mất dạy và khả ố. Nếu ở nước ngoài thì nguyên đám này đã bị hốt vì hành vi quấy rối rồi, thật đáng buồn.

Kết thúc tour. Đêm nay tôi đi làm xuyên đêm. Tới nơi trưa mai tôi update hình nốt ạ
 
BMX confirmed
Hạng B2
9/5/07
329
1.264
93
Vĩ tuyến 17 vẫn có người thuyết minh đó anh, lúc vô mua vé rồi hỏi luôn. Hôm em đi qua có ghé vô thuê hướng dẫn làm 1 vòng từ cột cờ, đi qua mấy cái nhà của đoàn giám sát quốc tế rồi đi vòng qua cây cầu vĩ tuyến xong ghé vào nhà trưng bày. Thuyết minh rất cảm động.
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
10.651
133
Sẵn cái vụ cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 này mới nhớ.
Up thử mấy cái hình hồi năm nẵm.
Có một năm, xuyên Việt, chuyến về bận công chuyện hay sao đó nên chạy ngang khúc này cũng nửa đêm thì phải, tấp vô đâu đó vừa uống ly nước vừa tranh thủ chợp mắt một chút, vừa tám với nguyên band CoC CNL, năm đó vui vãi đạn clan 50 full, lúc nào cũng hơn chục ông tán phét. Hình như cha nội waterski hay ai đó còn xúi chạy thêm chút, để ý thấy chị em vẫy đèn pin thì tấp vào :D
Kinh nghiệm đi Quảng Trị
Kinh nghiệm đi Quảng Trị
Kinh nghiệm đi Quảng Trị
 
  • Like
Reactions: tu nhi
Hạng B2
5/12/13
177
1.008
93
Em không có dự định ở lại huế vì huế em có bà con xa ở đó nên đi rất nhiều lần rồi. Muốn thuê xe luôn ở quảng trị để đỡ phải lo chỗ ở cho tài xế. Thuê ở quảng trị thì sáng đi chiều về là xong.


Chiều nay mới gọi cho một dịch vụ cho thuê xe tự lái ở Huế. Limit một ngày 150Km, hỏi xe có bảo hiểm vật chất thân vỏ không? nếu trường hợp xảy ra tai nạn/hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì ai là người chịu trách nhiệm về thiệt hại? trả lời tiệm có mua bảo hiểm nhưng tai nạn hư hỏng xảy ra thì khách thuê chịu trách nhiệm bồi thường 100% ====> thôi goodbye em khỏi thuê đi vậy :D ra Đông Hà kiếm thuê xe sau


Phap 0935383588 xe