Hy vọng gặp bác trên đường, em đi GLK có dán cái logo OS phía sau. Em mở bộ đàm kênh 1.koup1911 nói:@hoaiphong99: thời gian dự kiến về miền trung của em trùng với thời gian xuất phát của bác đó
Em quyết định đi sáng sớm 28AL rồi, em ở Tân PhúKiaBinhloi nói:thegioisodep nói:Em 28 hoặc 29AL về Nha Trang sáng sớm, có bác nào đi ngày này ko nhỉ.
Em nè bác, đi Nha Trang sáng 29, 5h00 Am, e ở Bt
@thinhsve: Bác Xe Đạp đã thay đổi kế hoạch rồi. 27AL em xuất phát tại Tân Bình. CN này coffe rồi bàn chi tiết hen tại đâu nhe Bác thinhsve. Dự kiến nghỉ tại Nha Trang hay Phú yên vậy Bác?
Tôi dự tính 4h sáng 27 AL khởi hành, tôi ở Bình thạnh. Nếu được tối trước vài hôm hẹn cafe rồi chọn địa điểm cùng khởi hành luôn cho có bạn
[/quote]
lotusvn nói:Bác Xe Đạp & Bác thinhve
Hai Bác dự kiến xuất phát tại SG lúc mấy giờ? Từ quận nào? Em thì về Đà Nẵng nhưng sẽ đu theo Hai bác đến Quãng Ngãi.
Tôi dự tính 4h sáng 27 AL khởi hành, tôi ở Bình thạnh. Nếu được tối trước vài hôm hẹn cafe rồi chọn địa điểm cùng khởi hành luôn cho có bạn
[/quote]
Ngại nhất là mấy xe tốc hành...nhất là biển số bắt đầu..3..Một phần đường hẹp, xe nhiều, thêm xe tải ỳ ạch và tốc hành tranh thủ quay xe nên chen lấn với tốc độ cao. Cố gắng phát hiện sớm và chọn bãi đáp lề phải ngay...badguy nói:Em chỉ sợ nhất là bị xe tốc hành chạy ẩu lấn tuyến rồi ép đầu. Ngoài ra thì mình lái xe chủ động, đúng tốc độ quy định mà phang thì chắc không việc gì phải không các bác.
Em dự định xuất phát 3h sáng 26AL. Xuất phát sớm tới nơi sớm cho khoẻ.

Nghỉ ra mình cũng hạnh phúc !
Nhà ở Cần Thơ , vợ ở Đức Linh - Bình Thuận. Không phải lăng tăng chuyện về quê dịp tết.
Em nhìn mấy bác mà khiếp. Lúc lo cái này, lúc lo cái kia. Rồi thì trên đường thiên lý biết hỏi ai.
Ôi sao mà mình hạnh phúc quá vậy hong biết!
Vì nhà cũng khá gần quê nên muốn đi lúc nào cũng đc. Nhà ngoại F1 thì 2.5h , nhà nội thì 3.5h. Muốn là ra bãi lấy xe, phi chút là đc tới.
Âu cũng là vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền.
Cuối năm rồi em cũng chúc các bác thượng lộ bình an! Dồi dào sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ năm nay. Năm sau em chúc tiếp nữa nghe.
Nhà ở Cần Thơ , vợ ở Đức Linh - Bình Thuận. Không phải lăng tăng chuyện về quê dịp tết.
Em nhìn mấy bác mà khiếp. Lúc lo cái này, lúc lo cái kia. Rồi thì trên đường thiên lý biết hỏi ai.
Ôi sao mà mình hạnh phúc quá vậy hong biết!
Vì nhà cũng khá gần quê nên muốn đi lúc nào cũng đc. Nhà ngoại F1 thì 2.5h , nhà nội thì 3.5h. Muốn là ra bãi lấy xe, phi chút là đc tới.
Âu cũng là vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền.
Cuối năm rồi em cũng chúc các bác thượng lộ bình an! Dồi dào sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ năm nay. Năm sau em chúc tiếp nữa nghe.
Em về Quảng Ngãi 27AL xuất phát 4h thì cho tui hỏi ăn sáng chỗ nào ngon và hợp lý. Vì ít đi nên không biết, năm ngoái kiếm quán ăn sáng mất gần 100Km[:O]