Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Trời bắt đầu mưa tầm tả, đường heo hút không một bóng nhà, xe cộ, bác Japan9 bắt đầu rất lo lắng

dsc8092.jpg


Trấn an chung, cả bọn xuống hút thuốc chụp hình. Bác Japan9 đây

dsc8096m.jpg


Kêu hoa tiêu chụp chung cái

dsc8097.jpg


Em nữa, cùng lắm kiếm làng nào đó xin ngủ lại. Đoạn đường phía trước còn hơn 400 km, chỉ sợ xe hết dầu thôi

dsc8098p.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Qua không biết bao nhiêu cái đèo, lúc đầu còn xem độ cao,dài sau đó cứ chạy không để ý đến nữa

dsc8106t.jpg


T.ran khá mệt chỉ ráng chụp được vài tấm, cảnh đường nhiều đoạn hùng vĩ đẹp nảo nùng

dsc8109y.jpg


#566
dsc8112i.jpg


#567
dsc8115e.jpg

dsc8116ix.jpg


Đường núi cong dốc nhưng khá tốt vẫn chạy an toàn trung bình 80-90 km/h. Các đoạn thẳng hơn tranh thủ đạp nhanh hơn vì trời xẫm chiều rồi

dsc8116ix.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Xuống được các khúc đường thấp thế này mừng lắm

dsc8129j.jpg


Cảnh thiên nhiên hùng vĩ chạy bên đường đẹp lắm, rất tiếc không chụp được vì bờ vực. khúc quanh khó dừng xe lại được

dsc8130z.jpg


#569
dsc8134.jpg


#570
dsc8135n.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Chạy miết chạy miết đến, lúc này chắc cũng hơn nữa đường thấy có một quán nhỏ bên đường. Quá đói, cả bọn dừng lại vào xem sao ( công nhận quán nhỏ mà họ xây hẳn một parking cũng rất tốt)

dsc8138q.jpg


Trong quán có bán một số đồ lưu niệm,sản vật địa phương tự trồng tự tiêu. Có nhiều món ngon quá..

dsc8140.jpg


Các xúc xích, jam bon nông dân họ tự làm

dsc8139.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Hỏi ra họ không bán nữa vì chiều tối quá rồi, hồi sau thấy thương họ chỉ đồng ý làm cho vài món nhanh thôi, may quá cái gì bây giờ cũng ngon hết. Chờ khá lâu không biết họ làm cái gì, xay bột làm bánh, hay ướp thịt nấu chăng...lâu quá cần tranh thủ ăn để đi nhanh

Hồi lâu mang ra đươc món này, ngon vô cùng!

dsc8150fh.jpg


Thêm chút nóng cho ấm lòng

dsc8148k.jpg


Chả sợ mấy nhỉ!

dsc8146l.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Con ngựa chiến đi cùng tụi em

dsc8143t.jpg


Ăn uống vội chút tụi em chào tạm biệt chủ quán tốt bụng tiếp tục lên đường, lúc này gần 7h và còn hơn 250km ở phía trước

dsc8142.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Đi qua nhưng đoạn rừng tời tối đen T.ran hồi phục chút chụo cho tấm

dsc8162.jpg


Gặp những đoạn có xe đồng hành thế này thì mừng lắm, ít ra cũng có người đi cùng

dsc8165mv.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Qua bao làng mạc ven đường cũng ít ghé lại, phần tranh thủ chạy, phần vắng vẻ quá.. Nhà cửa gần như đóng chặc, không một bóng người

Làng này có phần sung túc, ghé lại kiếm chút gì, tranh thủ đốt điếu thuốc

dsc8167p.jpg


#485
dsc8169p.jpg


Trời lại mưa lất phất chã thấy ai bán gì

dsc8179g.jpg


Có lẽ người ta đã ngủ hết cả rồi cũng đến đêm rồi còn gì

dsc8193.jpg


Chụp thêm tấm kỷ niệm với làng biên giới

dsc8175.jpg
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
65
www.vnexpress.net
908s nói:
T.ran có nhiều kỉ niệm với Monaco nhỉ, trốn ở đâu ra đống F1 vậy cà, tiếp đi tối đi Geneve nha

@ Mina: hôm nay có nhậu không bác?
Hì!Cuối tuần rồi lại cho lão Đè uống "Tiffy" tiếp!!!:D
Các bác nhớ lời hứa nha!!!!
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Tiếp tục lên đường, tụi em thật sự cũng không biết đang ở đâu nữa, hình như chưa qua biên giới Thụy Sỹ. Lại tiếp tục lầm lủi chạy trước khi trời xụp tối hẵn...

Một hồi sau không tin được xuất hiện ngọn núi tuyết trước mặt, xem lại GPS ( chế độ 3D) thì phải vượt qua vài ngọn thế này mới đến biên giới Thụy Sỹ.

Cảnh tượng thật hùng vĩ kỳ bí, cảm xúc thật bềnh bồng khó tả, khó quên trong đời!

dsc8185c.jpg


Thoáng cái mà mây kéo đến đen kịt, trời tối xầm xuống.. Từ đây tụi em không còn chụp thêm tấm hình nào nữa, lầm lũi chạy trong đêm, mưa gào gió rít bên cửa kính xe. Mãi tận gần nữa đêm mới đến nơi...Nhớ mãi!

dsc8183w.jpg