Taxi là Mer mà ko mắc mới lạ908s nói:Taxi ở đây rất mắc, dân Paris chủ yếu đi metro rất thuận tiện chạy đến 2h sáng
![]()
Nghe nói bác Sơn chuối chụp cả đống, post đêJeremyScott.Luu nói:Taxi là Mer mà ko mắc mới lạ908s nói:Taxi ở đây rất mắc, dân Paris chủ yếu đi metro rất thuận tiện chạy đến 2h sáng
![]()
![]()
Last edited by a moderator:
Cung đường từ Cannes sang Geneve là ớn lạnh nhất ! Ôm vô lăng 600km một lèo mới thấy sự dũng cảm của 908s ! Do tụi em đi vô loại đường miền quê, một loại miền quê cao nguyên vùng biên giới hẻo lánh, trong khi em bị rối loạn tiền đình, chóng mặt từ sáng đến tối, japan9 thì ko đổi bằng lái international, nên em gắng sức ngồi phụ hỗ trợ kiểm soát tầm nhìn.
Hôm đó trời mưa nên mau tối, mới 6h chiều mà sập tối rồi, trong khi bình thường là 10h. Căng thẳng là sợ đi lạc, vì ...éo tin vào cái navigator
gắn trên xe tí nào, vì nó mà anh em hoang mang và nội bộ có lúc lũng cũng nữa
. Hết em và 908s set chức năng navigation liên tục để tìm hướng dễ nhất tuỳ theo từng địa hình (sau này chuyến từ Berlin sang Munich thì đã rút kinh nghiệm...sâu sắc rồi
!).
Cuối cùng, navigation ngon nhất là...cái miệng của 908s
, nhờ vốn tiếng Pháp đủ xài nên bác ấy hỏi lia chia bất cứ ai trên đường, trong khi tiếng Anh trên cung này hầu như phải xếp xó, đây là vùng hẻo lánh mà !!!
Hôm đó trời mưa nên mau tối, mới 6h chiều mà sập tối rồi, trong khi bình thường là 10h. Căng thẳng là sợ đi lạc, vì ...éo tin vào cái navigator
Cuối cùng, navigation ngon nhất là...cái miệng của 908s
Công nhận bác Chín Mạc Đĩnh Chi tiếng Pháp ở đâu mà khéo thế ko biết, cứ như dân Paris chính hiệu. Nhất khi khi đọc từ Avignon, hehe. Đố bác nào trên OS đọc từ này hay như bác í đấy!
Hình chụp cũng nhiều bác, nhưng các góc độ cũng khá giống nhau, nên ngoại trừ ảnh bác 9 post bọn em sẽ chọn những góc khác để thêm mùi vị cho chuyến đi, tránh bị loãng topic làm các bác thêm mệt mỏi khi theo dõi.minhanhcm nói:Nghe nói bác Sơn chuối chụp cả đống, post đêJeremyScott.Luu nói:Taxi là Mer mà ko mắc mới lạ908s nói:Taxi ở đây rất mắc, dân Paris chủ yếu đi metro rất thuận tiện chạy đến 2h sáng![]()
Cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng bọn em trên topic này!
Bình thường thôi bác ơi. Tối đó về đến Hotel bác 9 và T.Ran còn làm tô Mỳ gói, em thì lăn ra ngủ luôn.908903b nói:Hối hộp quá bác 908s ơi.....
Thấy các bác chạy từ sáng đến tối mới có ổ bánh mỳ, hazzai....chắc về đến nơi cũng đuối bác nhỉ![]()
![]()
@T.Ran: Thiệt tình bữa đó anh lo cho em và Sơn quá, trời càng ngày càng tối và mưa càng ngày càng to.
Trước khi đến Monaco cho em quay lại bữa tối cuối cùng ở Paris 1 tí
Nghe đồn là gan và patê gan ngỗng là món ăn ngon nhất ở Paris cho nên tụi em lại mò ra đại lộ champs-élysées để đi kiếm món này. Hỏi vài 3 người thì định đến nhà hàng ở trong khách sạn Marriott, thấy 5 sao cũng sợ nhưng em vẫn cứ vào hỏi. 1 phần gan ngỗng và patê cho 1 người chưa có thức uống là 50 ol chưa có nước. Mọi người đều đồng ý thế là đi luôn, may sao vừa lang thang đi ngang qua 1 quán ở trên đường thì gặp 1 em người Việt gốc Pháp đang làm trong nhà hàng hello chào mình, chắc anh ấy thấy anh em nói tiếng Việt. Thế là mình say hello và sẵn tiện hỏi em ấy về vụ gan Ngỗng luôn. Đúng là anh em hên, gặp em này đúng thổ địa khu này luôn. EM ấy chỉ cho mình đến ngay 1 quán gần đó chuyên bán Gan ngỗng, bò và rượu vang có tiếng ở Paris. Vậy là anh em chuyển hướng đến đấy luôn
Gan ngỗng và Pate gan đây

Nguyên bàn cho buổi tối no nê + vài chai rượu vang chỉ có 50 oil/1pax




Đến ga để đi tàu cao tốc đến Monaco


Những cánh đồng xanh mượt ở hai bên đường đi tới Monaco


Tốc độ trung bình 250-300km/h


Đến ga tàu ở Monaco. Ở ga tàu đã có bảng thông báo về giải đua F1 tuần sau. Tiếc là anh em đến sớm trước 1 tuần chứ ko là đã xem được F1 rồi.

Bạn già của em

Và em

Monaco đúng là xứ sở của nhà giàu. Tài xế taxi toàn đi Mer 2012, tướng cao ráo mặc áo quần, mang giày thời trang y nhu tài tử. Vì vậy Monaco nhỏ xíu như vậy mà mỗi lần cứ lên xe là 15 oi rồi tính sau. Tài xế của em nè



Những góc phố thật đẹp và bình yên ở Monaco




Những shop cao cấp bên cạnh những công viên xanh rì trong phố







Xa xa là sòng bài lớn nhất ở Monaco

Có 2 anh bạn đi dự liên hoan phim ở Cannes ghé qua thăm tụi em. Mấy ảnh rủ qua chơi và tham quan cho biết nhưng lúc qua Canne mọi người đều đổ xô vào Canne nên kẹt xe ko thể vào được. Vòng vo trong đó mất hết mấy giờ đồng hồ ko xong anh em phải exit ra highway để đi Geneva.



Mấy anh em tập trung cafe sáng và chém gió ở quán kem Đức Haagen-Dazs



Anh bạn này tên là Phương, người Pháp gốc Việt. Anh ta xăm cả hình bác Hồ lên vai. Nhìn bên ngoài cứ tưởng anh ta là Tây nhưng anh ta nói tiếng Việt chả thua gì 1 người Hà Nội.

Nghe anh Phương kể chuyện, Cu thảo cứ há hốc mồm ra mà cười.

Ở Monaco ngoài đường thấy toàn xe xịn








và cả xe độc


Một dòng xe mới xuất hiện đậu đầy ở 1 showroom ngay góc đường. Nghe ao hồ nói đây là dòng thể thao nhưng động cơ chỉ hơn 1.0 chạy điện và có cả dùng năng lượng mặt trời trên nóc xe



Last edited by a moderator:
giuvung nói:@sonchuoi: Lấp ló ở dưới làm giề, súng to chụp hơn 20gb chả thấy pót piếc gì hết. Muốn chém à, đừng nói là "KHÔNG" nhé![]()
Hehe, em chỉ thích post ảnh nóng thui, nhưng không phù hợp nên em ngồi chém phụ. Mà cũng không biết chen vào chỗ nào để chém nữa, hix hix. Toàn siêu chém hội tụ ở đây rùi!