Vâng, mình cũng ghé trường Ma-sơ nổi tiếng của tỉnh vì nghĩ là sẽ dạy nghiêm túc, kiên nhẫn.Con mình lúc mẫu giáo lựa chon 1 là trường của các ma - sơ...
Mình đưa con ghé 2 lần, 1 lần 21 tháng, 1 lần 24 tháng. Lần 1 thì hiệu trưởng vui vẻ, hiệu phó và các cô vui vẻ.
Lần 2, các cô và hiệu phó zui zẻ, riêng hiệu trưởng phán 1 câu mình hơi ngỡ ngàng: khi nào bé.....cai tã rồi thì cô mới nhận
Mình rút luôn, cho con học 1 trường tư cũng khá rẻ: 4-5tr/tháng trọn gói và khá hài lòng.
Về vật chất: trường tư này cũng bình thường, hông gì nổi trội. Nhưng có 1 số điểm em ưng: khuôn viên rộng, thoáng, hồ bơi riêng, trước mặt hồ 2ha bao mát, các lớp đều thoáng và sáng, đặc biệt hệ thống lọc nước và bếp ăn đồ xịn
Còn trường các ma-sơ (của nhà thớ lớn nhất tỉnh) thì..... phòng ẩm thấp, tối tăm do chỉ có 1 cửa sổ, đồ chơi-dụng cụ RẤT nghèo nàn, thua cả nhóm trẻ. Em ban đầu tính chọn trường này vì muốn con được dạy dỗ nghiêm túc, có thể hát thánh ca (em vô đạo nhé
Vài vòng tâm sự thôi.