Chủ đề tương tự
dongtahdsu nói:Đề nghị Post hình theo thứ tự đi các bác ơi , đầu tiên là xe số 1![]()
Dzậy thì bác đứng thứ 7,chắc lâu dzữ hén
Bác otosaigon đã có lời cám ơn. Nay em xin được nói lời xin lỗi.
Trong suốt hành trình vừa qua BTC bọn em có lỡ lời khi ai đó vi phạm nội qui của đoàn thì mong các bác thông cảm giúp chúng em, vì chúng em thật sự chỉ mong cho đoàn chúng ta có 1 hành trình an toàn.
Bên cạnh đó cũng có những lúc bọn em nói đùa mà có thành viên nào chưa quen với cách đùa đó mà phật ý thì cũng niệm tình tha thứ cho bọn em.
Cuối cùng là xin cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn đã cùng chung tay làm lên 1 chuyến đi thú vị và đầy cảm xúc
Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyến đi tới
Ps. Để chào đón 1000 năm Thăng long, có khi lại có Caravan các bác nhỉ
Trong suốt hành trình vừa qua BTC bọn em có lỡ lời khi ai đó vi phạm nội qui của đoàn thì mong các bác thông cảm giúp chúng em, vì chúng em thật sự chỉ mong cho đoàn chúng ta có 1 hành trình an toàn.
Bên cạnh đó cũng có những lúc bọn em nói đùa mà có thành viên nào chưa quen với cách đùa đó mà phật ý thì cũng niệm tình tha thứ cho bọn em.
Cuối cùng là xin cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn đã cùng chung tay làm lên 1 chuyến đi thú vị và đầy cảm xúc
Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyến đi tới



Ps. Để chào đón 1000 năm Thăng long, có khi lại có Caravan các bác nhỉ
Sau hơn nhiều tháng chuẩn bị từ khâu tiền trạm cho đến việc tự liên hệ các nhà hàng, khách sạn để chuẩn bị tốt cho hành trình “Os Offline 3 Miền” do chính các thành viên trong BDH tự tổ chức, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được lên kế hoạch và chờ đến ngày khởi hành.
Đúng 5:30 sáng ngày 28 tháng 4 năm 2010, cả đoàn xe gồm 15 chiếc với gần 50 thành viên bắt đầu khởi hành từ Tp.HCM đến Komtom với hành trình dự kiến gần 600 cây số. Đần đoàn xe số 01 có em cùng gia đình và bác Nguyên béo, theo sau là 3 chiếc Bim của hội câu cá của bác Hải Chiến, và xe khóa đuôi là chiến Ranger sau vô lăng của sát thủ phá xe..F1racer.
Khác hẳn tâm trạng vui mừng của các thành viên tham dự, bản thân em cùng khá âu lo và mong sau cho hành trình của đoàn sẽ tốt đẹp vì đây là lần đầu tiên OS tự đứng ra tổ chức cho hành trình Caravan nước ngoài như thế này..
Sau khi vượt 40 cây số đoạn đường gian khổ từ ngã tư Sở Sao, đoàn dừng chân làm Cafe sáng.
Dẫn đoàn là 4 chiếc Bim 3
Khóa đuôi là chiến binh Ranger..
Đoạn đường từ Bình Phước đang được sửa chữa. .và khá xấu....nên có vài tai nạn trên đường..
Là xe dẫn đoàn nên trang bị thêm bộ Vietmap mới nhất Papago có kết nối bluetooth điện thoại..
Ngoài ổ gà, ổ voi, ổ ngựa.. đoàn phải chậm rãi di chuyển qua đàn bò..
Chỉ mới 2 giờ đồng hồ lăn bánh, chiếc xe đã bám đầy đất đỏ..
Decal cờ Việt Nam - Lào là sáng kiến trong sáng thứ 3... 1 ngày trước khi khởi hành..
Lái Ranger chưa đã.. bác này chơi lên quả xe chở rác..
Đúng 5:30 sáng ngày 28 tháng 4 năm 2010, cả đoàn xe gồm 15 chiếc với gần 50 thành viên bắt đầu khởi hành từ Tp.HCM đến Komtom với hành trình dự kiến gần 600 cây số. Đần đoàn xe số 01 có em cùng gia đình và bác Nguyên béo, theo sau là 3 chiếc Bim của hội câu cá của bác Hải Chiến, và xe khóa đuôi là chiến Ranger sau vô lăng của sát thủ phá xe..F1racer.
Khác hẳn tâm trạng vui mừng của các thành viên tham dự, bản thân em cùng khá âu lo và mong sau cho hành trình của đoàn sẽ tốt đẹp vì đây là lần đầu tiên OS tự đứng ra tổ chức cho hành trình Caravan nước ngoài như thế này..

Sau khi vượt 40 cây số đoạn đường gian khổ từ ngã tư Sở Sao, đoàn dừng chân làm Cafe sáng.

Dẫn đoàn là 4 chiếc Bim 3


Khóa đuôi là chiến binh Ranger..

Đoạn đường từ Bình Phước đang được sửa chữa. .và khá xấu....nên có vài tai nạn trên đường..

Là xe dẫn đoàn nên trang bị thêm bộ Vietmap mới nhất Papago có kết nối bluetooth điện thoại..

Ngoài ổ gà, ổ voi, ổ ngựa.. đoàn phải chậm rãi di chuyển qua đàn bò..


Chỉ mới 2 giờ đồng hồ lăn bánh, chiếc xe đã bám đầy đất đỏ..

Decal cờ Việt Nam - Lào là sáng kiến trong sáng thứ 3... 1 ngày trước khi khởi hành..


Lái Ranger chưa đã.. bác này chơi lên quả xe chở rác..
Hành trình lần này do phải dẫn đoàn nên em không bắn phá gì nhiều, có gì các bác vui lòng up ảnh hành trình giúp em với .. 
Sau gần 6 giờ đồng hồ khởi hành, cuối cùng đoàn cũng đã đến nhà hàng Rạng Đông - BMT để dùng cơm trưa. Bác Xuân.LV cũng đã có mặt chào đón đoàn đến vùng đất BMT. Tranh thủ dùng cơm trưa trong vòng 45 phút, cả đoàn tiếp tục khởi hành đến Gia Lai, còn em và bác Xuân.LV cùng xe bác Haichien đi vòng vòng trong thành phố để thay lốp xe cho chiếc Bim của em dẫn đoàn bị rách lốp.. tổng thiệt hại là 4.3 chai... 
Gần 7 giờ tối xe số 01 cũng đã có mặt tại KS Indochine - KomTom và chuẩn bị cùng đoàn dùng cơm tối tại KS. Được biết 3-4 xe trong đoàn bị "bắt" tốc độ từ hành trình BMT đến Gia Lai ở mức 60/50, 70/50 ... ..duy nhất có 1 chiếc thoát nạn khi bị ở tốc độ 170/50..do xe chạy quá chậm
Bởi thế theo kinh nghiệm của bác F1racer.. là chạy thât nhanh thì mới khó bắt được.. 
Sau buổi cơm tối, mọi người không nghỉ mệt để chuẩn bị cho hành trình phía trước mà cùng nhau ngồi bên sông lai rai, đờn ca hát... cho đến gần 1 giờ sáng mới chịu về phòng nghỉ.
Sau hành trình này em mới được biết có rất nhiều cao thủ đờn ca tài tử trong OS nhà mình.
Sau buổi cơm tối, mọi người không nghỉ mệt để chuẩn bị cho hành trình phía trước mà cùng nhau ngồi bên sông lai rai, đờn ca hát... cho đến gần 1 giờ sáng mới chịu về phòng nghỉ.
Sau hành trình này em mới được biết có rất nhiều cao thủ đờn ca tài tử trong OS nhà mình.