Tập Lái
1/8/08
10
0
0
Kính chào các Bác hội GMFC. Em là lính mới, và cũng mới gắng gỏi tậu được một em Lacetti EX mới :D
Biết là trong này có nhiều bài viết hướng dẫn rồi, nhưng em thấy mênh mông quá nên mạo muội tạo thêm một thread mới mong các Bác hướng dẫn thêm.

Em muốn độ thêm cho em nó một ít như sau:

- Lắp CD (em ko có ý định DVD vì không thích): loại nào, giá cả thế nào, lắp chỗ nào uy tín?

- Kiếng chiếu hậu:
+ chỉ chỉnh điện không thôi
+ chỉnh điện + tự gập (em nghe nói nếu xài tự gập thì ko gập thủ công được, và có trường hợp ở trong xe nếu khóa cửa thì nó cũng.. gập luôn???:D)

- Lót sàn, cách âm sàn

- Bọc da ghế

- Dán Vkool (cái này thì chắc là liên hệ bác VK rồi, nhưng ý em hỏi là có thật sự cần ko)

- Thay bộ logo CHEVY (logo trước, logo sau, logo trên 4 mâm & logo trên vô lăng)

- Ngoài ra nên làm thêm gì nữa không?

Cám ơn các Bác chỉ giáo
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
9/5/06
2.454
344
103
RE: Lacetti EX - độ "cơ bản" ở Sàigòn

Sao Bác post bài ở nhiều chổ vậy [8|][8|][8|]
 
Hạng B2
11/11/07
124
0
0
RE: Lacetti EX - độ "cơ bản" ở Sàigòn

To Lacettos: Cho em hỏi 1 tí xe bác mua về nguyên bản trong xe là Cattset hay là CD. Xin cảm ơn.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.460
2.198
113
48
TP.HCM
RE: Lacetti EX - độ "cơ bản" ở Sàigòn

Lac EX 1 CD bác ạ
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.460
2.198
113
48
TP.HCM
RE: Lacetti EX - độ "cơ bản" ở Sàigòn

Vậy hả bác? Chắc em nhầm rồi, em nhớ là LAC max thì CD 5 đĩa, EX thì 1 đĩa. Lâu em cũng không kiểm tra lại, chắc em sai rồi. Xin lỗi các bác :(
 
Tập Lái
15/5/07
29
0
6
TP Đà nẵng
RE: Lacetti EX - độ "cơ bản" ở Sàigòn

Em cũng có 1 con như bác. độ 1 vài thứ như sau :

- loa treeb 4 cái
- loa sub gầm ghế
- màn hình 2 din cảm ứng caska 1612
- cảm biến theo màn hình
- gương gập, chỉnh điện, có đèn
- bọc da, lót sàn
- thay logo của GM
- dán film cách nhiệt
- dán bậc giẫm lên xuống inox

thế thôi mà phải mất nhiều thời gian sưu tầm đấy bác
 
Tập Lái
1/8/08
10
0
0
RE: Lacetti EX - độ "cơ bản" ở Sàigòn

@bill301103:

Nếu Bác ở SG thì cho em xin mấy cái địa chỉ + giá cả luôn đi. Tks Bác!