Hạng B2
8/5/06
346
162
43
bakura123456 nói:
Lễ 2-9 vừa rồi em có cùng gia đình vợ đi nghĩ dưỡng ở Mũi Né theo lộ trình thời gian: 31/8 - 2/9
Lượt đi:31/8 Mỹ Tho - Sài Gòn - Mũi Né theo hướng QL1A thời gian hành trình: 1h30 sáng - 8h30 sáng
Lượt về: 2/9 Mũi Né - Sài gòn theo hướng QL55 thời gian hành trình: 10h - 16h
Nay chia sẽ kinh nghiệm với các bác, nếu bác nào đi rồi có kn thì góp ý nhé:
Em làm ziệc tiếp đây. lượt về em post sau.


Hôm lễ mình cũng đi Nha Trang...rút kinh nghiệm những lần trước về độ "thần kinh" trên đường QL1...Mình né đí đường Xuyên Mộc và QL 55. Thật sự là một cung đường "thư giãn"....Xin "ké" vài tấm hình cho vui.

Một cung đường QL55 gần vào rừng Bình Châu - Phước Bửu.

ajpp.jpg


Sau khi ăn trưa ở Phan Thiết, mình lại theo đường qua Mủi Né - Hoà Thắng => Lương Sơn,,,cung đường nầy cũng rất chi là "thư giãn"

79r9.jpg


Lượt về ngày 02/9 thì đi theo QL1. Đúng là con đường thử thách thần kinh và cơ bắp, nhất là đối với một xế già như mình.
- Từ Cam Ranh về Phan thiết được cái ít xe thì mặt đường quá xấu. Đường đắp vá theo công nghệ vá đường của những năm 1930s lại quá nhiều xe quá tải nên mặt đường bị lún thành 2 vật "sống trâu" giữ lái rất khó. Mổi lần qua mặt xe khác là mổi lần thử thách đối với tay lái.
- Từ Phan Thiết về TP.HCM mặt đường tương đối tốt thì lại quá nhiều xe và khá nhiều các bác xe khách thì đúng là "hung thần xa lộ"...
=> Rút ra một điều: Nếu có xe riêng và không gấp thì chắc nên chọn những đường "vòng vo" cho đỡ khổ thân già vậy.
Chúc vui lái an toàn.
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Bác Baku trình chạy đêm yếu thì đến trạm dừng chân ngủ phát qua 7 h sáng chạy típ
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Chạy đêm trên QL cũng có cái hay cái dở
Cái hay:
  • trời mát
  • Tranh thủ được thời gian
  • ít xe 2B
  • tỉnh ngủ (lo phải đối phó với xe đối diện pha đèn)
Cái dở:
  • dể ngủ gục nếu đường vắng quá
  • khó xử lý kịp tình huống ổ gà,...
  • khó nhận được cứu hộ, hổ trợ,... như ban ngày
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
ajpp.jpg


...đoạn này làm em nhớ hồi mới có bằng, dợt tại đoạn này, thuê tự lái, em chở ba em đi cùng, đang chạy, thấy im lặng quá, ba em nói mở radio nghe, em cũng chưa rành, lọ mọ dò kênh.... lo chăm chú nhìn quá, không để ý, tay lái lệch qua trái, may mà đường vắng quá, không có xe đối diện, nghĩ lại....TEO... luôn

 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
Em phục bác chủ ghê, chạy lúc 1h30 sáng thật là một thách thức quá lớn. Các bác làm thế nào để cho mình tỉnh táo để có thể khởi hành được lúc khuya vậy?
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Bác chủ nói chính xác, trước em cũng đi Phan Thiết sáng sớm 4h30 cũng bị xe lớn chúng chạy pha hoa hết cả mắt, em toàn núp sau 1 xe lớn với khoảng cách an toàn để đi. Về cũng phàn nàn là rất nhiều xe khách Bắc - Nam - Bắc chạy cực kỳ khốn nạn, vượt bừa bãi, nhất là khoản chạy hẳn sang đường ngược chiều một quãng dài rất nguy hiểm.
 
Hạng B2
10/5/09
480
22
18
Sài Gòn
[/quote]
ajpp.jpg


[/quote]
Có Photoshop không mà đẹp quá Bác? Em đi đường này hoài mà chưa bao giờ thấy được như vậy! :)
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Mình xe nhỏ phải nhường cho xe lớn thôi, không nhường không được.
 
Hạng C
8/11/11
720
69
43
48
âu dương lâm,q.8,hcm
symbian nói:
Em phục bác chủ ghê, chạy lúc 1h30 sáng thật là một thách thức quá lớn. Các bác làm thế nào để cho mình tỉnh táo để có thể khởi hành được lúc khuya vậy?


Đi chơi gì mà khổ thân (1h30 sáng)dậy bác, ra tới phan thiết là ngủ luôn ,hết đi chơi nổi.