Hạng B2
7/9/10
351
29
28
4bthang2b nói:
Chặng đi bác chủ phi lúc 1h30 sáng, thì quả là cao thủ! Giờ đó em ngủ cho khỏe, đi chơi mà đày xác quá cũng tội cho cái xác :D
Em may gặp bác chủ ở gần ngã 3 rẻ vào Prince de. Nhờ vậy mà mua được chục ký thanh long quá ngon, giờ nghĩ lại vẫn tiếc, lần sau chắc mua 2 chục ký :D
À Bác đây rồi, bữa đó thấy zui zui khi gặp đồng bọn trên đường thiên lý, Em cũng tiếc như bác ko mua 1 mớ thanh long như bác, cái mớ trái đẹp còn xanh em mua làm quà mắc hơn gấp đôi và do chưa chín nên ăn hơi chua :D. Em có hỏi mùa thanh long ngon nhất là tháng 5-6, tháng 7 thì tạm được, cuối tháng 8 và tháng 9 ko ngon :D. Lần sau canh thời gian mà ghé mua
Em phi lúc 1h30 sáng âu cũng tính toán hết rồi bác ạ, nếu em ở sg xuất phát thì 4h30 xuất phát là hợp lý, chứ đi trễ 1 tí dễ dính kẹt xe lắm. Với lại em cũng tranh thủ ngủ sớm tối thứ 6 và dọn đồ lên xe sẳn rồi, 8h cả nhà em đã lên giường và làm 1 giấc tới 1h15 zậy, ra tới phan thiết em nghỉ 2h-3h nữa là tới 11-12h trưa. Mà người ngợm thì ko có gì là mệt mỏi cả, em lại được chơi cả chiều thứ 7 ngày cn và sáng T2 quá đã.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: anglefallout
Hạng B2
7/9/10
351
29
28
Thong.Nguyen nói:
Một phần bác chủ buồn ngủ nữa nên mới như thế
Em hem có bùn ngủ bác ui, ra tới mũi né em còn đi chơi tham quan nữa mà. Em đã chuẩn bị sức khỏe từ sớm rồi hê hê. :)