Hạng C
19/6/07
924
282
63
HCM
Em chạy đến phan rí cửa rồi mới ra lại quốc lộ 1. Đa phần là chỉ có mỗi xe mình trên đường. Chạy rất đã.
 
Hạng B2
8/5/06
346
162
43
ajpp.jpg


[/quote]
Có Photoshop không mà đẹp quá Bác? Em đi đường này hoài mà chưa bao giờ thấy được như vậy! :)

[/quote]


Không hề, :) Phần cỏ màu vàng hai bên đường là do "ăn may" mà thôi. Đây là hậu quả (đối với cỏ) của việc bên duy tu đường bộ mới xịt thuốc diệt cỏ vài ngày trước...và là cái hên (đối với người chụp) vì ta có hai vêt màu vàng thật đẹp.
Hay không bằng hên mà.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Tui giờ ko chạy đêm được nữa, phần mắt cũng kém và ớn xe khách biển số nhỏ, bà mẹ nó chong đèn như pha phát xít.
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
Chặng đi bác chủ phi lúc 1h30 sáng, thì quả là cao thủ! Giờ đó em ngủ cho khỏe, đi chơi mà đày xác quá cũng tội cho cái xác :D
Em may gặp bác chủ ở gần ngã 3 rẻ vào Prince de. Nhờ vậy mà mua được chục ký thanh long quá ngon, giờ nghĩ lại vẫn tiếc, lần sau chắc mua 2 chục ký :D
 
Hạng C
26/5/12
588
4
0
phuni56 nói:
Có Photoshop không mà đẹp quá Bác? Em đi đường này hoài mà chưa bao giờ thấy được như vậy! :)

[/quote]


Không hề, :) Phần cỏ màu vàng hai bên đường là do "ăn may" mà thôi. Đây là hậu quả (đối với cỏ) của việc bên duy tu đường bộ mới xịt thuốc diệt cỏ vài ngày trước...và là cái hên (đối với người chụp) vì ta có hai vêt màu vàng thật đẹp.
Hay không bằng hên mà.
[/quote][/quote][/quote]
[/quote]
công nhận ảnh đẹp, em đi tuyến này cỡ 50 lần rồi chưa bao giờ diện kiến
 
Hạng F
14/3/13
5.955
142.729
113
Phong Lăng Độ
em không dám lái đi xa vào ban đêm nếu không có việc gấp , ớn máy chiếc xe khách xe tải nó cứ chơi fa thẳng vào mặt mình
 
Hạng D
13/1/11
2.425
41.370
113
beken_2002 nói:
GDP_2011 nói:
Hôm lễ em đi Phan rang theo đường QL 51-->Ql55, đường rất đẹp, nhất là đoạn BÀ Rịa tới Bình châu, đạp thả ga tốc độ trung bình 80~90km/h:D
Giờ đi Phan Thiết thì nên đi cung đường này : SG (Nhơn Trạch) -> Bà Rịa (QL55) -> LaGi -> ra QL1 lại (né đoạn TL719 đường xấu, chạy chậm) -> Phan Thiết, cung đường này đi nhanh, khỏe người.
Đi cung đường này rất sướng, tuy xa nhưng chạy rất khỏe, không phải căng thẳng đầu óc như QL1
 
Hạng C
6/1/07
631
3.141
93
Tl719 đợt rồi lấp hết mấy cái ổ voi rồi chỉ còn tí ổ gà thôi các bác
 
Hạng B2
21/7/13
161
13
0
54
ztrummuz nói:
fly_us nói:
Em vote bác vụ cảm thấy bất ổn tấp vào lề nghỉ ngơi lau mặt. 
080402cool_prv.gif
 Em chạy ban đêm toàn phải đeo kính chống chói, ko ko chịu nổi đèn pha ngược chiều ạ.
Cho em hỏi kính chống chói ban đêm là kính gì hả bác? Em chưa xài mà nghe mấy bác tài lâu năm bảo mua xài đi nhưng chẳng biết nó ra sao. Em lại đeo kính -4 đi ốp nên xài kính màu cũng hơi khó.

- Muốn chạy đêm ít bị ép thì đèn pha của xe mình phải rất sáng, nhất là khi xe mình 5 chỗ, chân ngắn.
- Các kính thuộc loại phân cực (polarized) đều có khả năng chống chói. Bác mua một cái polarized, ví dụ kính Rayban, kèm thêm cái kẹp để gắn cặp mắt kính viễn -4 đi ốp lên gọng, vừa chống chói, vừa nhìn rõ.
Kính polarized dùng đi mưa rấy hay, bật pha vẫn thấy đường trong mưa đó bác.
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Nếu muốn "phản đối" mấy ông tốc hành vượt thì các bác phải báo hiệu từ sớm, ngay khi phát hiện nó muốn vượt (chạy nhú đầu ra). Chứ nó mà đã quyết định vượt thì kêu nó tấp làn lại khó hơn lên trời.