Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
Tình hình là em bực mình về trình độ lái xe của mình quá. Biết cầm vô lăng lái xe cả chục năm nay rồi. Chạy đủ các thể loại đường trên khu vực Miền Bắc: đồng bằng, miền núi với các loại xe khác nhau thế mà em cảm nhận việc lái CIVIC khó nhất đấy các bác ạ. Mua xe cả tháng nay rồi mà em vẫn chưa có cái cảm giác căn hai bên đầu xe gì cả, toàn phải áng chừng để lái mấy lần cạ cản trước vào đuôi xe máy đậu trên hè và cạ cả vào vỉa hè nữa chứ
20.gif
, lùi xe cũng cảm giác không được chính xác và một lần thì lùi đúng đầu xe đỗ đằng sau và một lần vào một cái cọc
77.gif
; em ức bản thân em quá, chẳng hiểu mình đầu óc để đi đâu mà lóng ngóng như thế.

Em muốn lắp cái cảm biến lùi loại 4 núm và có đồng hồ báo tín hiệu hình bán nguyệt, vấn đề ở chỗ là em chưa biết gắn cái đồng hồ đấy vào đâu trên bảng táp lô của xe. Có bác nào gắn rồi thì tư vấn cho em với.

Thằng bạn em ở Sài Gòn nói hồi nó mới mua CIVIC là nó phải tập làm quen với các việc đầu xe không nhìn thấy đâu khi lái xe mất gần nửa năm mới ổn. Sao bọn Honda nó thiết kế cái CIVIC ngu thế nhỉ, em xin lỗi vì bực mình thì ít mà bực cái thằng Nhật lùn thiết kế thì nhiều.
 
Hạng B2
30/4/08
107
0
0
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân
Bác đã quyết định mua Civic rồi giờ lại đổ thừa lỗi thiết kế của nó là thế nào?????
 
Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

thế thì mới bực bản thân là vì vậy.

À, thấy nhiều bác chạy CIVIC gắn thêm cái logo trên mũi xe chắc cũng vì không nhìn thấy đầu xe để căn. Đúng là lắp vào thì nhìn như sh... nhưng có lẽ đấy cũng là một biện pháp tốt.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
10/1/08
267
1
0
Saigon
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Kg biết bác có "tăng phô" lên kg, chứ Civ kg đến nỗi quá khó làm quen xe như vậy, mặc dù đúng là kg thể nhìn thấy đầu xe (mà cũng chẳng phải riêng Civ mới vậy). Theo em bác nên phóng ra bãi đất trống nào đó, kiếm mấy cái cọc tre cắm làm tiêu rồi lên xe dợt canh lại các mốc giới hạn của đầu, đuôi và hông xe, nhiều lắm chừng 1 tiếng là OK. Việc này tương tự như việc bác phải xác định vệt bánh xe nhằm khi qua cầu tạm hoặc đường gồ ghề, chẳng lẽ bác cũng yêu cầu bọn thiết kế làm sao cho bác thấy được khi ôm vô lăng?

Chúc bác sớm phát hiện được điểm G-spot của em Civ [8D]
 
Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: 8below

Kg biết bác có "tăng phô" lên kg, chứ Civ kg đến nỗi quá khó làm quen xe như vậy, mặc dù đúng là kg thể nhìn thấy đầu xe (mà cũng chẳng phải riêng Civ mới vậy). Theo em bác nên phóng ra bãi đất trống nào đó, kiếm mấy cái cọc tre cắm làm tiêu rồi lên xe dợt canh lại các mốc giới hạn của đầu, đuôi và hông xe, nhiều lắm chừng 1 tiếng là OK. Việc này tương tự như việc bác phải xác định vệt bánh xe nhằm khi qua cầu tạm hoặc đường gồ ghề, chẳng lẽ bác cũng yêu cầu bọn thiết kế làm sao cho bác thấy được khi ôm vô lăng?

Chúc bác sớm phát hiện được điểm G-spot của em Civ [8D]

cám ơn bác nhiều. Em nhờ các bác xem gắn cái đồng hồ của cảm biến lùi ở chỗ nào cho nó vừa dễ quan sát lại vừa thẩm mỹ nữa.
 
Hạng B2
10/3/08
224
0
0
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Em nghĩ làm gì đến mức Bác đã chạy xe đến chục năm rồi mà còn bị vậy? Nói thật với Bác là thằng em mới lấy bằng B2 (và trước đó chưa bao giờ được ngồi trên vô lăng) là mua và chạy em Civic MT ngay đó. Đâu đến nông nỗi như Bác. Theo em, nếu cẩn thận cứ để dư dư 1 tý là yên tâm nhất. Ngoài ra, lắp cảm biến là quá ổn rồi. Honda Cộng Hòa lắp sẵn cho em rồi. Họ để trên táplô bên trái người lái. Với cảm biến này, khi lùi xe, em toàn dí sát xe sau khoảng 30cm rất thoải mái và yên tâm.
 
Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

em cũng không hiểu được nữa
18.gif
, bác nào gắn rồi thì chụp lên cho em ngó qua một tý với.
 
Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Lại thế này nữa chứ, em đỗ xe sát vào vỉa hè rồi mà vẫn bị xước xe vì những lý do lãng xẹt chẳng hạn như có một thằng taxi Innova táp vào lề đường ở phía trước xe em và đuôi xe nó cạ vào bên trái của cản trước xe em, rồi thì có đứa hàng rong quẩy hai cái quang gánh đi cọ một đường dài vào thân xe em nữa. Chán...
 
Hạng C
6/8/07
590
3.979
93
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: AltisVietnam


cám ơn bác nhiều. Em nhờ các bác xem gắn cái đồng hồ của cảm biến lùi ở chỗ nào cho nó vừa dễ quan sát lại vừa thẩm mỹ nữa.
Cái đồng hồ cảm biến lùi đó nhỏ xíu ah pác ơi! Pác ko cần fải băn khoăn rằng nó sẽ chiếm nhìu vị trí hay làm xấu phần taplô gì đâu.
Chỉ dài và lớn hơn 2 ngón tay 1 chút xíu thôi, và hiển thị vừa đủ con số ghi khoảng cách giới hạn khi de.
Và nó dc lắp rất dễ dàng ngay trên taplô của tài xế, gần cái kiếng nhỏ chữ A.
Nó rất chính xác vì vậy cứ yên tâm.
Goodluck man!