Em thì đi nhiều lần mà gần đây nghe nói ĐL đông, QL20 đông kẹt, bạn e vừa về hôm qua = xe khách, 10h sáng lên xe - 9h tối mới đến, nghe thấy ớn qué. Bảo kẹt đoạn Tân phú.
Nhà em con nhỏ 2 đứa, có đứa nhỏ xíu, chủ yếu vô Tuyền Lâm đổi gió mát nên mới ráng đi ah, tiện cho bx chuẩn bị đi làm lại.
Các cao nhân cho em xin ít góp ý giờ khởi hành chặng về đỡ kẹt xe vào chủ nhật này ah
Ăn trưa sớm chút, trả phòng rồi 12h xuất phát là ổn, mấy team khác thường 12h trả phòng ăn uống các kiểu nữa. Hôm qua kẹt là do cao tốc quá tải ko cho lên bắt đi ql1, ql1 thì có tai nạn nên kẹt rối nùi!