The nào là nguy hiểm thế nào không? Đây là quan điểm của em: Em đã từng đi chung với 1 ông: khi em lái 100kmh trên đường tốc độ giới hạn 80 ổng nói nguy hiểm lắm đừng chạy nhanh vậy (đường vắng 2 bên đồng trống tầm nhìn rộng).Chạy quá nhanh nè....
Ghê quá, mình phải tự giác thôi các bác: luôn giữ khoảng cách an toàn, đúng tốc độ, đúng làn đường, ko nên chạy xe vào các khung h dễ gây ngủ như xuất fát quá sớm nên tầm 5-6-7h sáng sẽ bị buồn ngủ, hãy ngủ đủ và xuất fat họp lý khoảng 5h trở đi. Luôn dừng nghỉ khi mệt, l ly cf rồi lái tiếp. Và luôn có câu: thà chậm vài s còn hơn vô nhà xác, chết nhát đỡ hơn vô nhà xác.
Rồi cũng ông đó, cao tốc em phóng 130kmh ông hét lên "chạy 100 thôi, ghê quá".
Rồi cũng ông đó đòi lái xuyên đêm từ Buôn Ma Thuột về SG. Và cũng ông đó nhậu xỉn xong đòi lái xe nói "không sao đâu".
Cũng người đó khi em hỏi sao không cài dây an toàn thì nói "không quen cài khó chịu lắm"
Có vẻ như nhiều người không hiểu được thế nào là an toàn thế nào là thật sự nguy hiểm.
Thật ra, ở cao tốc và đường có tầm nhìn thoáng hai bên đường thì chạy quá tốc độ tối đa từ 10 đến 20kmh không phải chuyện lớn. Nhưng lái đêm, lái lúc say xỉn luôn luôn là chuyện lớn. Cũng như cài dây an toàn là chuyện lớn.