Hạng B2
16/1/08
337
150
43
Saigon
Hôm nay e xuất phát từ Sài Gòn lúc 1h30 18h e tới Huệ , tính luôn ăn ở Bắc Bình Thuận 30p, ngủ ở Phan Rang 1 tiếng , nghĩ nhà bạn tại Sông Cầu lúc 9h30 2 tiếng , mùng 1 nên hầu như trạm thu phí nghỉ . Đường phải nói quá ngon, đa số có con lươn ở giữa nên yên tâm

Bác đi lúc 1h30 sáng đến Huế lúc 18h?
 
  • Like
Reactions: Ban Kia and thangpc
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Nhìn ql1 ngon làm em máo quá, chắc têt này thì k có thời gia nhưng hè nhất định đi xiên vịt mới được. Nói thực là phải nộp tiền mới có đường ngon mà đi, trươc đây free nhưng chẳng muốn đi nữa. Hợp lý thôi. Giờ bác ấy đi vào làm BT trong này rồi không biết phong trào có đi lên tiếp k đây.
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Bác đi lúc 1h30 sáng đến Huế lúc 18h?
Chính xác! Lão ấy bắn toàn trên 100. Mùng 1 nên k có xxx nên vậy.
Hôm 22al em xuất phát 3h sáng tại Vũng Tàu. Ăn 10h10' có mặt tại BMT ghé thăm nhà thằng em chúc tết và ở lại ăn cơm đến gần 13h mới đi. 17h về đến Kontum thấy còn sớm nên đua luôn về đến Đà Nẵng là 23h15'
như vậy 1 tài mà em đạp từ 3h sáng ở Vũng Tàu về đến Đà Nẵng là 23h15' chưa tính nghỉ ngơi dọc đường khoảng 4 tiếng.
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.337
23.512
113
Em mùng 2 ra NT, mùng 3 Quy Nhơn, mùng 4 ra đến DN bác ợ. Chúc bác thượng lộ bình an nhé. Sáng mai 5g em xuất phát.
Cả ba ngày vượt 1K km, ăn tết trên đường.
 
Hạng B2
27/7/09
222
158
43
Tp.hcm
Em đi 2 tài mới dám chạy một mạch. Một mình em thì phải chạy 2 ngày SG - Nha Trang và Nha Trang - Đà Nẵng hoặc SG - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Đà Nẵng tuy theo tình hình trên đường
Em năm nào cũng 1 mình ôm xe 16 tiếng SG-QNg (ngoại lệ năm nay vợ sinh nên ở lại SG). Nói chung các bác tài mới, ít chạy đường dài thì cứ chia 2 ngày SG-NT,NT-QNg là ổn nhất. QL1 mùa Tết xxx kg làm xe nhỏ nên các bá cứ yên tâm mình đi đúng thì kg bắt vô làm luật, hoặc lỗi nhỏ bỏ qua thôi. Chúc các bác Đồng hương về quê ăn Tết an toàn và vui vẻ nhé.
 
Hạng B2
15/10/08
148
408
63
Chính xác! Lão ấy bắn toàn trên 100. Mùng 1 nên k có xxx nên vậy.
Hôm 22al em xuất phát 3h sáng tại Vũng Tàu. Ăn 10h10' có mặt tại BMT ghé thăm nhà thằng em chúc tết và ở lại ăn cơm đến gần 13h mới đi. 17h về đến Kontum thấy còn sớm nên đua luôn về đến Đà Nẵng là 23h15'
như vậy 1 tài mà em đạp từ 3h sáng ở Vũng Tàu về đến Đà Nẵng là 23h15' chưa tính nghỉ ngơi dọc đường khoảng 4 tiếng.
Em cũng sáng 26 Tết xuất phát lúc 5h, đến Kon-Tum là 17h30, máu quá đạp thẳng ra Quảng Nam, nhưng đoạn từ Ngọc Hồi trở ra đường ngoằn nghoè khó chạy, lúc lên đèo Lò Xo sương mù dày đặc. Nhân tiện cũng cảm ơn bác @nongnoc và bác @neiv rất nhiều vì đã tận tình chỉ đường cho em về tới QN.
 
Hạng B2
27/11/13
101
62
28
Trưa nay em xuất phát lúc 11h 30' tại cầu ĐBP, đến Cam Ranh lúc 18h nên đành ở lại Cam Ranh, ko theo như kế hoạch ban đầu là Nha Trang.
Đường QL 1 chạy rất thích các bác nhé, có 1 trạm CSGT ở đầu Bình thuận. Từ Phan thiết ra đến Cam ranh em chạy toàn gần 100km/h vì đường thoáng, có con lươn; nhưng các bác khi qua khoảng hở của con lươn nên bấm còi cho dân chúng biết, hihi
 
  • Like
Reactions: thangpc
Hạng F
18/9/10
7.498
2.405
113
53
Sài gòn
Em mùng 2 ra NT, mùng 3 Quy Nhơn, mùng 4 ra đến DN bác ợ. Chúc bác thượng lộ bình an nhé. Sáng mai 5g em xuất phát.
Thanks bác, Chúc bác thượng lộ bình an
Hôm nay e cũng xuat phat 5g, đến QNhon lúc 14g50, Ql 1 bây giờ ngon thiệt, nhất là đoạn sau Phan thiết, có con lươn. Gap mùng 2 k có xxx va đường k đông, chạy mát ga luôn
 
  • Like
Reactions: thangpc
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Em cũng sáng 26 Tết xuất phát lúc 5h, đến Kon-Tum là 17h30, máu quá đạp thẳng ra Quảng Nam, nhưng đoạn từ Ngọc Hồi trở ra đường ngoằn nghoè khó chạy, lúc lên đèo Lò Xo sương mù dày đặc. Nhân tiện cũng cảm ơn bác @nongnoc và bác @neiv rất nhiều vì đã tận tình chỉ đường cho em về tới QN.
Hôm đó e về đèo lò xo cũng sương mù dày đặc
Lái mới về quê ăn tết: Sài Gòn -> Nha Trang -> Quy Nhơn -> Quảng Ngãi.
 
  • Like
Reactions: needacar