Hạng D
17/3/05
1.754
8.583
113
52
MFC
Dốt mà hay chữ !!


Một phụ nữ Canada có thể phải ngồi tù chung thân sau khi đỗ xe bên đường quốc lộ nhường đường cho đàn vịt đi qua nhưng lại khiến một người đàn ông đi xe máy và con gái của ông này thiệt mạng. Theo trang gawker.com, cô Emma Czornobaj (25 tuổi) đã quyết định đỗ xe sang phần đường bên trái trên đường quốc lộ thuộc một tỉnh miền nam của thành phố Montreal để nhường đường cho đàn vịt đi qua. Tuy nhiên, ông Andre Roy (50 tuổi) đã không may đâm vào chiếc ô tô của cô Czornobaj khi đang chở theo cô con gái (16 tuổi) trên xe máy. Vụ va chạm đã khiến ông Roy và cô con gái tử nạn. Cô Emma Czornobaj có thể phải ngồi tù chung thân sau khi nhường đường cho đàn vịt nhưng lại khiến 2 người khác thiệt mạng. Tại tòa án, cô Czornobaj bị buộc tội không may phạm tội và lái xe nguy hiểm gây chết người. Nếu bị tuyên án, cô Czornobaj có thể phải đối mặt với bản án chung thân. Tuy nhiên, cô Czornobaj cho rằng mình là người yêu động vậy. Hành động đỗ xe chỉ có ý định nhường đường để đàn vịt về nhà. Hiện tại, cô Czornobaj đã được thả tự do cho tới khi tiếp tục phải ra hầu tòa vào ngày 8/8 tới. Đại diện bên nguyên Annie-Claude Chasse phát biểu trước tòa án rằng: "Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới cộng đồng là chúng ta không cần dừng lại trên đường quốc lộ chỉ vì mấy con vật. Điều đó là không đáng để làm". MINH THU (lược dịch)


Thiên đường xin vượt ở VN, chạy 100km/h cũng xin vượt. Qua Canada lái xe bị đoàn vịt đi phía trước cản đường phải dừng xe lại chờ, có khi hơn nữa tiếng mới được đi, hic
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Nạn nhân cho biết xe khách chạy rất nhanh, khi thấy xe tải phía trước, lái xe lách sang trái thì ko kịp nữa....Quân giết người.
 
Tập Lái
9/5/09
6
4
3
Qua hình cho thấy một phần bên phải xe khách đâm trực diện vào đuôi bên trái xe tải. Xe tải chạy lane 80, xe tải nằm lại ở lane 100.
Qua bài báo nhân chứng trên xe bảo bác xe khách đang chạy rất nhanh, cố gắng vượt qua một chiếc xe tải, nhưng lại vướng chiếc xe tải khác
http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-toc-trung-luong-xe-khach-chay-rat-nhanh.aspx

Như vậy theo em dự đoán là bác xe khách này có thể đang chạy tốc độc cao ở lane dự phòng trong cùng, sau đó đánh trái qua đến tận lane 100 với tốc độ cao. Lỗi sai hoàn toàn do sự ẩu tả của bác xe khách này.
 
Hạng B2
20/5/13
225
18
18
tai-xe-3-2239-1405583853.jpg

tài xế đây, không trầy trụa tí nào

Hắn đánh lái qua trái né nên người ngồi bên phải bị nặng. Chắc là buồn ngũ, không thấy xe trước mặt, khi đến gần xe tải mới đánh lái ra ngoài nhưng không kịp.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Chết 4 người rồi các bác nhé, tài xế thoát chết thần kỳ. Kiểu này cho ông tài xế tù mọt gông đi. Haizz. Phóng xe như ăn cướp không giữ khoảng cách an toàn...
Ko tù mọt gông thì cũng sống dỡ chết dỡ, tưng tưng là cái chắc.
 
Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
TN thương tâm quá các bác. Cái này e chủ quan nhận định là tài xế xe khách phóng nhanh và bám đuôi.
Cao tốc SG - TL em đi thường lắm. Nhiều lúc ức chế văng tục tùm lum.
Em chạy hơn 100km/h 1 chút trên lane 100 cũng bị các bác nhất là phương trang và các bác 16 chỗ (transit / sprinter) nháy đèn, bóp còi, bám sát đuôi. Khi đó em xuống 80 nhường các bác ấy khi kịp thì OK có khi đang giảm tốc độ thì mấy bác lách vô lane 80 vượt qua em kèm theo ánh mắt ko mấy thiện cảm. Em cũng ko biết nàm sao để vừa lòng mấy bác đó nữa.

Rồi mấy bác container/ 50 chỗ đời cũ rùa 80km/h trên lane 100. Em bám đuôi thì nhưng vì em giữ khoảng cách an toàn nên chạy tầm 70km/h thôi cũng nghe còi đèn, dí đuôi , !@#$%#$#% đủ thứ kiểucủa các bác phía sau. Em thấy mình lơn tơn 70 trên lane 100 trước mình là container sau mình là 1 đoàn xe kẹt 1 số bác còi đèn ức chế. Em xin qua lane 80 chạy hơn 80 1 chút thì e lại vô tình thành tội đồ thiên cổ: lane 100 thì thằng container rùa 80, còn lane 80 thì em lơn tơn 84 - 85 ko ai qua được hết ức quá e xin tấp lề cho lấy nước uống rửa mặt rồi bám theo phía sau đoàn xe về tới Tân an sau khi ông container kia rẽ xuống Tân an.
Đúng là khó quá, ko biết sao cho vừa lòng thế gian.
 
Hạng B2
2/1/13
263
51
28
36
TPHCM
Dốt mà hay chữ !!


Một phụ nữ Canada có thể phải ngồi tù chung thân sau khi đỗ xe bên đường quốc lộ nhường đường cho đàn vịt đi qua nhưng lại khiến một người đàn ông đi xe máy và con gái của ông này thiệt mạng. Theo trang gawker.com, cô Emma Czornobaj (25 tuổi) đã quyết định đỗ xe sang phần đường bên trái trên đường quốc lộ thuộc một tỉnh miền nam của thành phố Montreal để nhường đường cho đàn vịt đi qua. Tuy nhiên, ông Andre Roy (50 tuổi) đã không may đâm vào chiếc ô tô của cô Czornobaj khi đang chở theo cô con gái (16 tuổi) trên xe máy. Vụ va chạm đã khiến ông Roy và cô con gái tử nạn. Cô Emma Czornobaj có thể phải ngồi tù chung thân sau khi nhường đường cho đàn vịt nhưng lại khiến 2 người khác thiệt mạng. Tại tòa án, cô Czornobaj bị buộc tội không may phạm tội và lái xe nguy hiểm gây chết người. Nếu bị tuyên án, cô Czornobaj có thể phải đối mặt với bản án chung thân. Tuy nhiên, cô Czornobaj cho rằng mình là người yêu động vậy. Hành động đỗ xe chỉ có ý định nhường đường để đàn vịt về nhà. Hiện tại, cô Czornobaj đã được thả tự do cho tới khi tiếp tục phải ra hầu tòa vào ngày 8/8 tới. Đại diện bên nguyên Annie-Claude Chasse phát biểu trước tòa án rằng: "Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới cộng đồng là chúng ta không cần dừng lại trên đường quốc lộ chỉ vì mấy con vật. Điều đó là không đáng để làm". MINH THU (lược dịch)[/QUOTE

oldman_saigon, đọc thêm theo dõi
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/emma-czornobaj-says-prison-is-not-where-she-belongs-1.2709133
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: oldman_saigon
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
TN thương tâm quá các bác. Cái này e chủ quan nhận định là tài xế xe khách phóng nhanh và bám đuôi.
Cao tốc SG - TL em đi thường lắm. Nhiều lúc ức chế văng tục tùm lum.
Em chạy hơn 100km/h 1 chút trên lane 100 cũng bị các bác nhất là phương trang và các bác 16 chỗ (transit / sprinter) nháy đèn, bóp còi, bám sát đuôi. Khi đó em xuống 80 nhường các bác ấy khi kịp thì OK có khi đang giảm tốc độ thì mấy bác lách vô lane 80 vượt qua em kèm theo ánh mắt ko mấy thiện cảm. Em cũng ko biết nàm sao để vừa lòng mấy bác đó nữa.

Rồi mấy bác container/ 50 chỗ đời cũ rùa 80km/h trên lane 100. Em bám đuôi thì nhưng vì em giữ khoảng cách an toàn nên chạy tầm 70km/h thôi cũng nghe còi đèn, dí đuôi , !@#$%#$#% đủ thứ kiểucủa các bác phía sau. Em thấy mình lơn tơn 70 trên lane 100 trước mình là container sau mình là 1 đoàn xe kẹt 1 số bác còi đèn ức chế. Em xin qua lane 80 chạy hơn 80 1 chút thì e lại vô tình thành tội đồ thiên cổ: lane 100 thì thằng container rùa 80, còn lane 80 thì em lơn tơn 84 - 85 ko ai qua được hết ức quá e xin tấp lề cho lấy nước uống rửa mặt rồi bám theo phía sau đoàn xe về tới Tân an sau khi ông container kia rẽ xuống Tân an.
Đúng là khó quá, ko biết sao cho vừa lòng thế gian.
Thôi nhường cho họ đi lên trển trước đi bác!