Hạng B2
12/3/13
282
280
83
- Trời nóng bỏ tiền ra mua máy lạnh, tối đi làm về trước khi ngũ mở 1 tiếng cho mát rồi tắt vì mở nguyên đêm tốn tiền điện :3dandap:
- Bỏ tiền ra mua được chiếc oto, khi chạy không dám mạnh chân ga phải lên từ từ, tranh thủ thả trớn cho đỡ hao xăng, máy lạnh không dám mở sợ hao xăng :3dandap:

Ôi cuộc sống sao phải khổ vậy trời
 
Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Chào các bác... em trước giờ toàn chạy xe cỏ lá dưới 150tr, hôm qua ngồi với mấy "đại da" chơi xe "xịn" thấy các bác ấy toàn khoe xe uống chỉ 6-7l em nghĩ mà chạnh lòng... về nhà ngồi bần thần tính tính toán toán cuối cùng kết luận.... em vẫn lời chán.... Số nó là thế này:
- Xe em trung bình uống khoảng 10-12l
- Xe các bác uống khoảng 6-8l ==> vậy là mỗi 100km em thiệt hơn so với các bác chạy xe xịn 4l, tính ra tiền thì khoảng 100k
- Mỗi tháng em chạy khoảng 2000km ==> mỗi tháng em thiệt 2tr ===> 1 năm em thiệt 24tr
- Giá tiền em bỏ ra chạy con xe cỏ khoảng 130tr-150tr
- Tiền các bác bỏ ra mua xe xị, tiết kiệm xăng khoảng 800-900tr ===> Các bác đầu tư nhiều hơn em 650tr

Ooooooh hay ..... với 650tr dư ra đó em mà quy về tiền xăng em thiệt thì có mà em chạy khoảng 30 năm nữa :3dquaytay::3dquaytay::3dquaytay:

Vậy hà cớ gì mà phải buồn vì xe mình ăn uống hơn có 4-5l phải không các bác ? :3dcuoi: :3dcuoi::3dcuoi:
Xe xịn nào mà đi có 6l/100km bác;?
 
Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
- Trời nóng bỏ tiền ra mua máy lạnh, tối đi làm về trước khi ngũ mở 1 tiếng cho mát rồi tắt vì mở nguyên đêm tốn tiền điện :3dandap:
- Bỏ tiền ra mua được chiếc oto, khi chạy không dám mạnh chân ga phải lên từ từ, tranh thủ thả trớn cho đỡ hao xăng, máy lạnh không dám mở sợ hao xăng :3dandap:

Ôi cuộc sống sao phải khổ vậy trời
Đời là bể khổ mà bác.
 
Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
nào em đã được ngồi xe xin thế bao giờ đâu.... trước giờ em toàn chạy xe cỏ bác ạ... mấy bố khoe vậy thì em biết vậy ngồi tính toán lại cho nó gọi là có số liệu minh chứng :3dcuoi:
Số phận rồi bác. Có tiền thì sẽ mua xe ngon ngay và có người lại suy nghĩ như bác.
 
Hạng D
16/3/09
3.301
59.074
113
www.tet.com
- Trời nóng bỏ tiền ra mua máy lạnh, tối đi làm về trước khi ngũ mở 1 tiếng cho mát rồi tắt vì mở nguyên đêm tốn tiền điện :3dandap:
- Bỏ tiền ra mua được chiếc oto, khi chạy không dám mạnh chân ga phải lên từ từ, tranh thủ thả trớn cho đỡ hao xăng, máy lạnh không dám mở sợ hao xăng :3dandap:

Ôi cuộc sống sao phải khổ vậy trời
Sống trong sợ hãi
 
Hạng C
31/8/14
670
2.034
93
53
....Em cũng chưa hiểu Bác Chủ " Tính toán cái giề..." !!! .Có phải ý Bác mún nói Xe Bác củ, hao xăng , nhưng tính ra tiền thì Bác Chủ còn lời chán ( 30 năm ) phải hem Bác ???. Em đặt trường hợp Bác cũng là" Đại... Da"....ĐÚNG ...Tính ra Xăng thì Bác Lời chán , Chỉ Lợi mỗi Tiền Xăng, còn những thứ CÒN LẠI...( sức khỏe vận hành( sướng &khỏe), vật tư hao mòn(thay , sửa đều đều),vênh mặt với đời ( cái này vô giá ) thì Bác sẽ LỖ TỪ TỪ& TỪ TỪ ....
 
  • Like
Reactions: kiaduoicut123
Hạng C
25/11/14
533
648
93
45
Té ra tui đi xe đạp điện lại ngon nhứt ở đây hả chời, tui đi 300 năm nữa tính ra tiền với đại gia đi xe matiz 6l/100km cũng còn lời chán!