- Tags
- văn hoá giao thông
Đúng là ở đời con người có SỐ.Cái đó là do số của chú đen, giúp trúng mịa người xấu, chứ gặp trúng người tốt thử xem, tha hồ mà lượm bạc.
Hên - Xui do ông Trời.
Kinh nghiệm:
1. Thời đại công nghệ và nhân mãn hiện nay, đi xe ô tô nên cố gắng trang bị camera, trước - sau càng tốt. Khi có vấn đề xảy ra, hạn chế tối đa tranh chấp, cải vã. Cứ bảo xe này có camera quay lại hết (có khi máy hư đột xuất ko quay được, kệ nó), mời công an đến giải quyết. Gặp những người xấu, lợi dụng họ sẽ bỏ đi.
2. Thời đại bệnh dịch trên xe nên trang bị sẵn găng tay y tế, khẩu trang và áo mưa, khi có chuyện có thể cứu giúp được người bị tai nạn thì vẫn bảo vệ được mình.
Em sẽ trang bị thêm phần 2 mà bác nói, thấy nó hữu ích. Cứ để trong xe có khi sẽ phải dùng đến.Đúng là ở đời con người có SỐ.
Hên - Xui do ông Trời.
Kinh nghiệm:
1. Thời đại công nghệ và nhân mãn hiện nay, đi xe ô tô nên cố gắng trang bị camera, trước - sau càng tốt. Khi có vấn đề xảy ra, hạn chế tối đa tranh chấp, cải vã. Cứ bảo xe này có camera quay lại hết (có khi máy hư đột xuất ko quay được, kệ nó), mời công an đến giải quyết. Gặp những người xấu, lợi dụng họ sẽ bỏ đi.
2. Thời đại bệnh dịch trên xe nên trang bị sẵn găng tay y tế, khẩu trang và áo mưa, khi có chuyện có thể cứu giúp được người bị tai nạn thì vẫn bảo vệ được mình.
Thường thì TNGT có ô tô thì người ta quy trách nhiệm cho người đi ô tô trước , chứ không ai biết người đi 2B tự tông đầu vào Ô tô đâu ... ----> theo em kết luận cũng là KHÓ .
Trừ TH lùi xe đâm vào xe 2b phía sau.Thường thì TNGT có ô tô thì người ta quy trách nhiệm cho người đi ô tô trước , chứ không ai biết người đi 2B tự tông đầu vào Ô tô đâu ... ----> theo em kết luận cũng là KHÓ .
Các th xe sau ủi đít xe trước đều sai do ko giữ khoảng cách an toàn. Sao có thể quy trách nhiệm cho người đi ô tô trước?
Khó lắm bác.
Trường hợp của em thì vầy: Nhỏ kia chạy xe máy phía sau e nó chở theo 1 bà u50 nửa, e đang phi bon bon 50km/h bất ngờ có nhỏ học sinh tạt đầu xe, e dậm thắng, nhỏ chạy phía sau không giữ khoảng cách thắng không kịp té cái đùng,
E thấy vậy dừng xe quay lại hỏi thăm thì nó với bà u50 bắt e đền 5 xị tiền sửa cái xe mắc dịch. Mà ác cái nó té gần nhà người nhà nó bu ra đông quá e chẳng dám phản khán hay gọi công an. Nghĩ lại mất 5 xị mà tức thiệt là tức.
Trường hợp của em thì vầy: Nhỏ kia chạy xe máy phía sau e nó chở theo 1 bà u50 nửa, e đang phi bon bon 50km/h bất ngờ có nhỏ học sinh tạt đầu xe, e dậm thắng, nhỏ chạy phía sau không giữ khoảng cách thắng không kịp té cái đùng,
E thấy vậy dừng xe quay lại hỏi thăm thì nó với bà u50 bắt e đền 5 xị tiền sửa cái xe mắc dịch. Mà ác cái nó té gần nhà người nhà nó bu ra đông quá e chẳng dám phản khán hay gọi công an. Nghĩ lại mất 5 xị mà tức thiệt là tức.
Riêng em thì sẽ cố gắng cứu ai đc thì cứu. Nhất là sau khi chứng kiến 1 phần câu chuyện: sáng sớm mùng 1 Tết 2007, hai vc trẻ mới cưới ở xã khác đi tết mới ngang qua con đê xã em thì đấu đầu với xe máy kẹp 3 ngược chiều. Xe kẹp 3 xây xát nhẹ nên lấy xe chạy trốn kệ 2 ng kia thương nặng, một vài ng ở trong nhà nhìn ra thấy tn nhưng vì sáng mùng 1 _ kiêng nên kệ ( toàn bộ phần này e nghe kể lại). Đến gần trưa khi có ng đi lại thì ko ai xuống giúp mà chỉ gọi cứu thương dùm. Hơn 1 giờ sau cứu thương tới ( xã em cách trung tâm huyện 30 km) nhưng cả hai đã tắt thở, sơ cứu vô nghĩa ( đoạn này em bắt đầu chứng kiến). Công an xã lấy đt tìm số gọi ng nhà và hơn 1h sau 2 ng mẹ đau khổ đến hiện trường khóc ngất. Bs thông báo cho ng nhà nguyên nhân cái chết do mất máu nhanh, nhiều và giảm thân nhiệt. Nghe đến đây ng mẹ uất nghẹn " sao ko ai cứu con tôi, con tôi chết oan". Hình ảnh đó, câu nói đó ám ảnh e mãi về sau các bác ạ.
Mấy nhà gần đó tệ ,mồng 1 có kiêng thì gọi cứu thương ko lẽ ko có điện thoại.Riêng em thì sẽ cố gắng cứu ai đc thì cứu. Nhất là sau khi chứng kiến 1 phần câu chuyện: sáng sớm mùng 1 Tết 2007, hai vc trẻ mới cưới ở xã khác đi tết mới ngang qua con đê xã em thì đấu đầu với xe máy kẹp 3 ngược chiều. Xe kẹp 3 xây xát nhẹ nên lấy xe chạy trốn kệ 2 ng kia thương nặng, một vài ng ở trong nhà nhìn ra thấy tn nhưng vì sáng mùng 1 _ kiêng nên kệ ( toàn bộ phần này e nghe kể lại). Đến gần trưa khi có ng đi lại thì ko ai xuống giúp mà chỉ gọi cứu thương dùm. Hơn 1 giờ sau cứu thương tới ( xã em cách trung tâm huyện 30 km) nhưng cả hai đã tắt thở, sơ cứu vô nghĩa ( đoạn này em bắt đầu chứng kiến). Công an xã lấy đt tìm số gọi ng nhà và hơn 1h sau 2 ng mẹ đau khổ đến hiện trường khóc ngất. Bs thông báo cho ng nhà nguyên nhân cái chết do mất máu nhanh, nhiều và giảm thân nhiệt. Nghe đến đây ng mẹ uất nghẹn " sao ko ai cứu con tôi, con tôi chết oan". Hình ảnh đó, câu nói đó ám ảnh e mãi về sau các bác ạ.
Mua loại quay trước sau đó bácNói thật nhiều với các bác nhiều người đi đường vớ vẩn và hay suy diễn lắm. Hôm e đi đám giỗ ở Củ chi đag đi thì 1 em chó bất ngờ băng qua. E vốn yêu chó nên đạp thắng hơi gấp (xe chạy ko nhanh do đường đang làm tầm 40 km/h) thế là có chị ninja do bám sát đít xe e nên thắng gấp và bị té. E đoán vậy do lúc té thì e ko thấy và xe chị ấy ko đụng trúng xe e nhưng đi đc 1 đoạn e nhìn gương hậu thì thấy. Thế là có 1 anh chạy lên đuổi theo e cứ khăng khăng là e đâm chị í rồi bỏ chạy. Hỏi bác chứ cam hành trình quay phía trước chứ sao chứng minh đc phía sau. A ấy còn đòi đánh e nữa chứ. Người đi đường thấy vậy bu đông quá trời. E phải giải thích rát cổ họng ngta mới cho đi