Đọc comment của các oser xong túm lại 1 điều, cuộc sống muôn hình vạn trạng, trong số nhiều bác chửi chế độ em chắc éo biết từ đâu mà có từ "thiên đương" hay "giãy chết", cũng thuộc thành phần bị ảnh hưởng tâm lý đám đông, hay nói khác là "bầy đàn".
Trở lại vấn đề chính, làm người tốt rất khó, chắc chắn khó, kể cả thiên đường hay giãy chết đều có một thành phần sống dựa vào thủ đoạn, ăn cắp, ăn vạ. Vậy bên mẽo không có người xấu và VN mình toàn người tồi? Suy nghĩ như thế thì khác nào khinh khi người Việt, coi nhẹ tổ tiên.
Haizzz. Các bác chửi chế độ khí thế không biết đã nghe qua câu " đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".
Các bác có thể có xe oto thì đã hơn 80% người dân còn lại của xã hội rồi, muốn có hơn nữa xin mời đến xứ giãy chết, thiên đường hết chỗ.
Bức xúc phọt ra mí câu mếch lòng một số người, mong được tha thứ. Ví dụ: Người thân bị nạn, nguy kịch nhưng không ai giúp, hậu quả sẽ ntn nhỉ, còn được cứu giúp kịp thời thì...nên em đồng ý với quan điểm: cứ giúp nếu có thể.
Trở lại vấn đề chính, làm người tốt rất khó, chắc chắn khó, kể cả thiên đường hay giãy chết đều có một thành phần sống dựa vào thủ đoạn, ăn cắp, ăn vạ. Vậy bên mẽo không có người xấu và VN mình toàn người tồi? Suy nghĩ như thế thì khác nào khinh khi người Việt, coi nhẹ tổ tiên.
Haizzz. Các bác chửi chế độ khí thế không biết đã nghe qua câu " đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".
Các bác có thể có xe oto thì đã hơn 80% người dân còn lại của xã hội rồi, muốn có hơn nữa xin mời đến xứ giãy chết, thiên đường hết chỗ.
Bức xúc phọt ra mí câu mếch lòng một số người, mong được tha thứ. Ví dụ: Người thân bị nạn, nguy kịch nhưng không ai giúp, hậu quả sẽ ntn nhỉ, còn được cứu giúp kịp thời thì...nên em đồng ý với quan điểm: cứ giúp nếu có thể.