Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Vậy quyết định đi CLC cả nhà ơi, nhờ bác Ldoto lo cái khoản cắm trại trên núi.

Tuần này chúng ta chỉ tập trung bóng bàn phương án hậu cần thôi :D

@vkx80: chịu cực được thì cứ thoải mái đăng ký tham gia chung cho vui nhé bác, Hội leo núi lúc nào cũng chào đón thành viên mới, nhưng để đỡ bỡ ngỡ anh em thường cảnh báo trước về chuyện ăn ngủ khá cực khi tham gia leo núi, qua được khoản này là ổn thôi.
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
54
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

vkx80 nói:
ldoto nói:
vkx80 nói:
Sao em xin đi ké mà ko ai trả lời em hết vậy hè???
39.gif

Hiện nay số lượng đăng ký leo BM đã đủ. Do vậy ldoto phải hội ý với các thành viên khác rồi mới biết có nhận thêm mem mới không. Bác vui lòng cho biết thông tin: tuổi, nơi ở hiện nay, đã từng leo núi nào chưa? Bác có thể PM cho ldoto.
Thân ái


Em ở Quảng Ngãi bác ạh. Dân 8x đời đầu tiên luôn áh. Vợ 2 của em nè http://www.otosaigon.com/forum/m1119759-p65.aspx
Em khoái CLC hơn BM vì theo các thông tin trong này thì BM đang thi công đi sẽ ko thoải mái. Hihi, nói vậy thôi chứ ai sao em dzậy àh.

welcome bác Xoa tham gia hội, mấy lần qua Quảng Ngãi định kêu bác nhưng lu bu quá, hẹn gặp nhé.
 
Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Tình hình là tối qua nhận được SMS của Windarc, bác ấy bận công việc đột xuất nên không thể tham gia chuyến đi được... tiếc quá...

Thôi AE chúng ta đành tự thân vận động cho khoản hậu cần của đoàn, bác Ldoto liên hệ với các bên có liên quan (bộ đội, phương tiện...) nhé.

Topic này giờ chủ yếu bàn về công tác hậu cần thôi.
 
Tập Lái
11/2/09
39
0
0
21
Saigon
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Bác Ldoto kiểm tra dùm vụ tour (750k/người) và vụ leo núi đi ạ (núi cao bao nhiêu? đường đi thế nào?).
Em đề nghị leo núi và hạ trại dưới biển ạ.
Cuối tuần này mình chốt danh sách nha mí bác.
Cám ơn cả nhà.
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
54
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Tour thiết kế sẵn chắc chỉ có các trò như câu cá và lặn biển thôi. Bởi vậy nếu có thể customize lại cho riêng đoàn mình là chuẩn nhứt. Ví dụ:
Ngày 21: ĐN - HA - CLC --> ăn trưa --> lặn biển --> câu cá --> thăm thú các điểm trên đảo (cảng, làng chài...) --> cắm trại tối tại biển.
Ngày 22: Sáng leo núi --> ăn trưa, nghỉ ngơi. Chiều về lại HA --> ĐN --> bay dzìa nhà.
Bác Ldoto xem có thiết kế được không nhá.
 
Hạng C
30/6/08
656
0
16
50
TPHCM
nhavui.com.vn
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Thành thật xin lỗi những người anh em
Mấy hôm nay việc nhà, việc công ty, việc bên hội Kts lubu quá, thật là tiếc. Hơn nữa e cũng là một trong những người đề xướng sự kiện này
Em đang liên lạc với mấy anh em ngòai đó để có thông tin hổ trợ tốt nhất cho đòan. Cù Lao Chàm em cũng đi và cắm trại ban đêm ở đó rồi
Tối về em sẽ post chi tiết nhé
Thân
 
Tập Lái
12/8/10
3
0
0
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

xin chào các bác mình là thành viên mới đây
 
Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Chào mừng chị Phonglan (bạn của chị Madagui) tham gia đoàn. Bác Ldoto hỗ trợ chị phonglan book vé máy bay đi Đà Nẵng chung với đoàn luôn nhé. Tks anh.

Cả nhà bóng bàn chương trình tham quan chi tiết đi ạ.
Thứ 7 ở Đà Nẵng có đi Bà Nà & leo núi Chúa không?

Các bác OS Đà Nẵng giúp anh em hội leo núi với :D
 
Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Tin vui: 7777 đã liên hệ với bác QuocViet (thành viên OS tại Đà Nẵng), bác ấy sẽ cùng bác culao-cham vào tư vấn cho đoàn chúng ta về thông tin tour CLC.

@Ldoto & Windarc: 2 bác vẫn cứ gửi thông tin các điểm đến thú vị vào trong này nhé.

@QuocViet: anh em thích leo núi, cắm lều ngủ giữa thiên nhiên, ngắm cảnh đẹp, lặn biển... Đọc trên mạng thấy CLC có món cua đá ngon lắm :D

@All: chuyến CLC không vất vả như đi leo núi Bạch Mã nên bác nào thu xếp được thời gian thì cùng tham gia với anh em chúng tôi nhé.
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.737
113
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8

Sẵn dịp, mời các bác xem xét! :D




Ba cựu binh Mỹ leo núi bằng một chân


m11.jpg
Neil Duncan bám xuống con đường dốc để leo lên. Ảnh: Washington Post. Ba cựu binh Mỹ, chỉ với một chiếc chân lành lặn, vừa chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro cao nhất của châu Phi.
Cựu quân nhân từ ba cuộc chiến Afghanistan, Iraq và Việt Nam, đã bò, trườn, và lê bước chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro của Tanzania. Họ trượt, ngã và tháo chân giả ra để chỉnh. Cuối cùng sau 6 ngày, họ đứng trên đỉnh núi 5.895 mét, cao nhất châu Phi, AP cho hay.
Ba người leo núi này chỉ có duy nhất một chiếc chân thật. Dan Nevins, 37 tuổi, mất cả hai chân tại Iraq; Neil Duncan, 26 tuổi, mất cả hai chân ở Afghanistan và Kirk Bauer, 62 tuổi, mất một chân tại Việt Nam năm 1969.
Duncan, người trẻ nhất, đã cố chinh phục đỉnh Kilimanjaro năm ngoái nhưng kế hoạch không kỹ lưỡng khiến hành trình thất bại. Lần này, người hướng dẫn lên chương trình đặc biệt dành cho họ. Thay vì 3 hoặc 4 ngày, họ dành 6 ngày để lên núi và có thể ngủ đêm trong lều. Sáng 7/8, họ lên đến đỉnh.
Phía dưới chân núi Kilimanjaro, địa hình khá bằng phẳng nhưng khi lên cao, lối đi đầy đá khiến những chiếc chân giả trơn trượt. Khi xuống núi, khó khăn nhất là việc giữ thăng bằng cho thân.
"Thông điệp chúng tôi gửi về nước Mỹ là dù bạn có tàn tật thế nào đi nữa, bạn vẫn có thể năng động. Nếu ba người mất chân từ ba cuộc chiến, chỉ có một chiếc chân lành lặn, có thể leo Kilimanjaro, những người bạn tàn tật của chúng tôi cũng có thể làm vậy", Bauer nói.

http://vnexpress.net/GL/T...-day/2010/08/3BA1F25F/