Nó cho phép rẽ trái và đi thẳng thì bác cứ đứng đó, tín hiệu đèn xanh thì đi đỏ thì dừng quan tâm gì. XXX thổi thì mắng thẳng vào mặt chứ sao lại sợ!
Còn chuyện tại sao thì em có nói chuyện với xxx Công chánh. Hắn bảo đáng ra là phải làm riêng làn rẽ trái, tức là lúc ấy vẹt con lươn sang đường bên kia một ít, trộm làn đi thẳng một tý vẽ thành làn rẽ trái riêng. Các bác để ý đường Võ Văn Kiệt sẽ thấy lúc đó làn đường khúc này bé hẳn lại, hai xe gần sát vào nhau. Chẳng biết do lười hay thiếu kinh phí hay đường nhỏ quá không chia được nên dùng chung. Lý do là xe đi thẳng nhiều, xe rẽ trái ít hơn mà cho nó luôn một làn thì phí nên kệ mẹ thằng rẽ trái. Trông thì bất cập nhưng không đến nỗi gây ùn tắc nên chấp nhận được.
Còn chuyện tại sao thì em có nói chuyện với xxx Công chánh. Hắn bảo đáng ra là phải làm riêng làn rẽ trái, tức là lúc ấy vẹt con lươn sang đường bên kia một ít, trộm làn đi thẳng một tý vẽ thành làn rẽ trái riêng. Các bác để ý đường Võ Văn Kiệt sẽ thấy lúc đó làn đường khúc này bé hẳn lại, hai xe gần sát vào nhau. Chẳng biết do lười hay thiếu kinh phí hay đường nhỏ quá không chia được nên dùng chung. Lý do là xe đi thẳng nhiều, xe rẽ trái ít hơn mà cho nó luôn một làn thì phí nên kệ mẹ thằng rẽ trái. Trông thì bất cập nhưng không đến nỗi gây ùn tắc nên chấp nhận được.