1/ Nói chung là đoạn nào cũng có thể có xxx cả, bác nên chú ý vào cái biển khu nội thị, max speed 50km, ngoài lộ thì tầm tầm 80-90 là okie. Đoạn Đồng Nai từ BH cho đến long khánh, gia ray vì đường có lươn cứng nên chạy hơi chán, nếu muốn vượt phải thì quan sát kĩ đã nhé. Gặp xxx trên đường thì giảm tốc lại 1 chút.
2/ Nếu khởi hành 11g thì ăn trưa sg luôn cho tiện ^^ Đến tối có thể ghé ăn quán Ngọc Sương tại Cam Ranh, tay phải, lúc vừa qua trạm thu phí 1 chút. Nhưng nếu bác đi sớm hơn được 1 chút, khoảng 9h thì trưa ghé Phan Thiết ăn chơi nghỉ ngơi chút, rồi đến NT ăn tối luôn cũng được
3/ Cái này thì em ko rõ, về NT toàn đi coffee ^^ Bác có thể làm 1 tour du lịch 4 đảo, mất 1 ngày, vé hình như là 120k/ người, lễ không biết thế nào, bác hỏi lễ tân ấy. Không thì tắm bùn. Còn không thì qua Vinpearl, mà hôm ấy lễ >.< Đông lắm... có thể đi thác Yang Bay, picnic chẳng hạn. Tháp Ponagar cũng đi thử cho biết.
4/ Tối nếu bác thích ăn nhà hàng sang trọng lịch sự 1 chút thì có 1 dãy nhà hàng ở cuối cuối đường biển(từ bất cứ đường nào ra đường biển bác cứ rẽ trái, đi khoảng 10km): Biển Ngọc, Hải Đăng ..v...v.. ngồi cạnh biển nhìn về NT, khá cool. Gần hơn 1 chút thì có Thuỳ Dương ( nhưng đồ ăn chỉ ở mức chấp nhận được, không ngon lắm, không biết bác cảm nhận thế nào). Bình dân học vụ hơn 1 chút, bác có thể ngồi nhậu ngay tại quán cóc ở khu Trần Phú B (Hòn đỏ, Trùng dương ..v...v...) Bác cũng có thể ăn thử bò nướng Lạc Cảnh, quán này chỉ có bò nướng là ngon, đông nghẹt, phải đặt bàn nếu không là không thể nào có bàn... Nhà hàng lịch sự trong thành phố thì có Tre Xanh (hay trúc xanh hoặc Xinh, em không nhớ kĩ >.<) ở đường biệt thự hoặc Hùng Vương. Còn thích ăn uống kiểu tây thì có Lousiane trên đường biển, giá cũng ở mức chấp nhận được, vào đây uống coffee hay bia đều được (chỗ này khá được, mỗi lần về em hay ngồi đây). Còn về khuya thì bác tà tà ra mấy quán cóc ngoài bờ biển mà nhậu. Dọc đường biển chỗ nào cũng có!