To bác Dlt:
Cái đèn led đỏ đó là đèn báo phanh tay đang kéo bác ạ. Ko hiểu sao em rất hay quên hạ phanh tay, nên nó sáng như vậy để mình hạ xuống là nó tắt ạ.
To bác Asuong:
Vì đèn công suất rất nhỏ nên em đấu thẳng vào dây zin của xe, qua công tắc đèn lantaec, và không qua rơle. Đèn thì em mua ở phố Huế, Hà Nội bác à.
To bác Gaudong:
Thực ra em lắp như thế là có mục đích rõ ràng, và hiệu quả đã được thực tế chứng minh là cực kỳ hữu ích. Mọi người đi trên xe đều cảm thấy rất hài lòng, vì nó đã đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu là sáng sủa, không chói mắt, nhìn cũng lạ lạ và ánh sáng dễ chịu,...
Nếu bác có điều kiện ra nước ngoài thì họ còn lắp thêm nhiều đèn nữa mà cũng rất hợp lý, và đều phục vụ cho mục đích nào đó. Ví dụ lúc nào thì bật, bật bằng phương pháp nào, lúc nào thì tắt,...Tất cả đều được người lái kiểm soát được.