Hạng B2
17/12/11
482
19
28
45
Re: RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Vụ nhường đường này em làm hàng ngày. Ko chỉ nhường cho người đi bộ, cho xe máy, mà cả xe 4 bánh nữa, nhất là lúc họ đang rẽ trái ở ngã tư hay đang quay đầu.
 
Hạng B2
28/4/12
151
41
28
Re: RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Nhưng lý ra bác rẽ từ đường nhỏ (không ưu tiên) ra đường lớn (ưu tiên) thì bác phải dừng chờ, chứ xe trên đường ưu tiên không có nghĩa vụ nhường đường cho bác đâu
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Re: RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Mọi người vì 1 người - 1 người vì mọi người = xã hội văn minh!
 
Hạng B2
6/11/12
118
0
0
Re: RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

bác tài xe tải mà lịch sự thế ơ??
 
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
Re: RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Chuyện nhường nhịn nhau khi lưu thông là khá phổ biến trên thế giới, nhưng ở VN là chuyện hiếm thấy => chúng ta nên tự hào về tinh thần đấu tranh, kg nhân nhượng với kẻ địch của dân tộc VN kg tham gia GT