RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
Thấy các pác bức xúc vụ lịch sự và ăn thua đủ này nên em cũng góp chuyện. Em nói dông dài tí, vụ thứ nhất là em đi xe gắn máy, vụ thứ hai là em đi xe 4 bánh.
Vụ thứ nhất: vào một buổi tối khoảng tầm 7:00 cách đây vài năm em đang đi từ cơ quan về nhà trên đường giao thông chính ở Vũng Tàu, một chú taxi chạy qua mặt em và quẹo gấp vô đường nhỏ... em bị ép sát phải leo lề... khi em chạy theo chưa kịp "hỏi han" gì cả... thì bác tài xế taxi đã cho một tràng "Đ.M...." đố các pác biết em đã làm gì ?
... cuối cùng em vượt qua mặt bác tài xế taxi và em để xe giữa đường đợi bác ấy lên.... bác ấy vừa mở cửa bước xuống xe và chơi thêm 1 tràng "Đ.M.." nữa... và em đã... túm được cổ áo của bác ấy để chuẩn bị chơi trò "nhất bác ấy lên khỏi mặt đất"... thì bác ấy lại nói "em đâu có nói gì đâu"... thế có tức không chứ... em lại phải bỏ xuống vì em nghĩ "ý nghĩa giáo dục đã đạt được rồi" nên thôi các pác ạ. Dĩ hòa vi quý [8D]
Thấy các pác bức xúc vụ lịch sự và ăn thua đủ này nên em cũng góp chuyện. Em nói dông dài tí, vụ thứ nhất là em đi xe gắn máy, vụ thứ hai là em đi xe 4 bánh.
Vụ thứ nhất: vào một buổi tối khoảng tầm 7:00 cách đây vài năm em đang đi từ cơ quan về nhà trên đường giao thông chính ở Vũng Tàu, một chú taxi chạy qua mặt em và quẹo gấp vô đường nhỏ... em bị ép sát phải leo lề... khi em chạy theo chưa kịp "hỏi han" gì cả... thì bác tài xế taxi đã cho một tràng "Đ.M...." đố các pác biết em đã làm gì ?
... cuối cùng em vượt qua mặt bác tài xế taxi và em để xe giữa đường đợi bác ấy lên.... bác ấy vừa mở cửa bước xuống xe và chơi thêm 1 tràng "Đ.M.." nữa... và em đã... túm được cổ áo của bác ấy để chuẩn bị chơi trò "nhất bác ấy lên khỏi mặt đất"... thì bác ấy lại nói "em đâu có nói gì đâu"... thế có tức không chứ... em lại phải bỏ xuống vì em nghĩ "ý nghĩa giáo dục đã đạt được rồi" nên thôi các pác ạ. Dĩ hòa vi quý [8D]