Hạng B2
13/9/06
140
0
16
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Hôm rồi đang đi đường đông, đi sau 1 taxi tự nhiên thấy chú phanh lại, 1 lúc sau thấy nó lùi lại mới dã man. Em bấm còi liên tục cảnh báo, may vừa đủ chỗ lách qua. Cả 1 đoàn đi sau chửi rủa chú taxi, thật khiếp di vu taxi Việt nam mình. :mad::mad:
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Thì bác cứ nhìn tấm thân của mấy chiếc taxi là biết thôi: Hiếm có anh nào lành lặn, thẹo khắng người:D Thế mới có tiền.
 
Hạng D
28/4/05
3.046
7
38
29
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

gặp mấy thằng đó thì tấp thẳng tay.đã ngu lại còn anhhùng rơm
bác diên hiền thế
em là em cho nó cái souvenir là cái đèn sau biểu lộ sự ngu ngốc.với cái đèn pha cho chừa cái tật anh hùng rơm:mad:
nhất là mấy thằng nuovo nữa chứ.mịa
ngu thế ko biết.đang đi tốc độ cao mà gặp mấy thằng bờm này thì....:mad:
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: tenziketui
mịa ngu thế ko biết.đang đi tốc độ cao mà gặp mấy thằng bờm này thì....:mad:
...thì thầy trò Đại Học Y khoa sẽ có thêm điều kiện tốt để Dạy & Học ; Ngân hàng Mô có thêm tim gan phèo phổi xương xẩu lắp ghép cho người khác :D
 
Hạng B2
14/2/06
119
2
18
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

các bác bạo lực quá. Em củng thủ 3 cây, nhưng chả bao giờ mong có dịp để xài. Đường thì nhỏ, xe thì đông, thôi thì cứ nhịn chừng nào có thể.
Xe máy chạy ẩu, way lại chửi--->thường ngày.
Taxi cúp đầu, vượt ẩu---> quá quen.
Tóm lại, nếu mổi chuyện mỗi chơi thì 1 ngày bác phải đánh bao nhiu thằng? chưa kể mình bị bao nhiu thằng đánh lại?
Em thì ra đường cứ thấy bà bầu hay ai đang chở trẻ nhỏ thì nhường, 2b or 4b lóng ngóng xin đường thì cho wa tuốt. Đôi lúc thấy người ta way lại cảm ơn củng vui vui trong lòng, nhìu lúc thấy vài thằng tỉnh như ko, làm như đó là trách nhiệm của mình thì càng tưc, mà đa số củng là 4b mới đau.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Cách nay vài hôm, em gặp hai chú hông lịch sự trên một chiếc cầu hẹp, của QL1A ( Mặt cầu bé hơn mặt đường sau khi đường được nâng cấp) Chú ben 2,5 T (hung thần), chú đông lạnh cũng 2,5 T(tốc độ) cùng lên cầu, ngược chiều nhau và quan trọng là bất lịch sự như nhau: Đối đầu khoảng 1/4 xe........choang: một chú bay kính chiếu hậu, bất cong nóc ben, chú còn lại toát hông bay xốp cách nhiệt...Em nhát nên chạy chậm từ xa nên không việc gi, dừng xe nghe hai chú cãi nhau: Chú này bảo chú kia ẩu:D[&:]
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Chuyện bác phantan giống 2 chú dê đen và dê trắng tranh nhau qua cầu quá :D
 
Tập Lái
15/7/04
39
0
6
Hanoi
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Thứ sáu vừa rồi đúng giờ cao điểm sáng xe cộ rúc vào nhau như cái nùi ở vòng xoay Cầu giấy. Một bạn thanh niên đi xe máy đứng trước mũi xe em thấy vậy giơ tay ra hiệu nhường đường cho em đi trước, còn lùi xe qua một bên cho em qua. Đi ngang qua em giơ tay cảm ơn, thấy trong lòng vui vui gặp người lịch sự. Các bác ở Hà nội mới hiểu rõ chuyện này, vì ngoài Hà nội "văn hóa cướp đường" nặng lắm ! Đúng là lâu lắm mới gặp người lịch sự.
 
Hạng B2
24/2/06
132
0
0
54
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: azot
các bác bạo lực quá. Em củng thủ 3 cây,

3 cây thì bác xài sao hết được nhỉ [8|], thôi cứ như iem làm đôi kiếm dắt dưới ghế, mịa 1 khi đã phải xuống xe là thằng kia chạy thẳng 1 mạch hết quay đầu lại luôn :D:D:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: phantan

Cách nay vài hôm, em gặp hai chú hông lịch sự trên một chiếc cầu hẹp, của QL1A ( Mặt cầu bé hơn mặt đường sau khi đường được nâng cấp) Chú ben 2,5 T (hung thần), chú đông lạnh cũng 2,5 T(tốc độ) cùng lên cầu, ngược chiều nhau và quan trọng là bất lịch sự như nhau: Đối đầu khoảng 1/4 xe........choang: một chú bay kính chiếu hậu, bất cong nóc ben, chú còn lại toát hông bay xốp cách nhiệt...Em nhát nên chạy chậm từ xa nên không việc gi, dừng xe nghe hai chú cãi nhau: Chú này bảo chú kia ẩu:D[&:]
Xời, sao bác hổng thừa cơ tổ chức cá dộ coi thằng nào lên...bàn thờ trước ?! Mại dô mại dô ! Bắt 1 ăn 10 đê ...:D