Chạy bình thường theo Cao tốc QL1 - một ngày thong thả là đến. Tính trung bình cả đi cả nghỉ khoảng 50-55km/h, như vậy với quãng đường 650km thì chậm nhất 13h ( kể cả dừng nghỉ) là bác sẽ đến Quy Nhơn. Chú ý xuất phát sớm để thoát khỏi SG không kẹt xe, và chạy điềm đạm thì chẳng phải lo xxx chỗ nào hết. Nếu nóng vội muốn cho nhanh có khi lại thành chậm.
Cảnh giác ở phan rang nhe bác,e bị sụp ổ gà hư hểt cái mâm,mấy bảng Zon 60 nhe bác,xx hay bắn ở mấykhúc này
Đúng vậy, đường này cho chạy 90km/h mà ổ gà chi chít không giảm tốc độ kịp và cũng không né hết đượcCảnh giác ở phan rang nhe bác,e bị sụp ổ gà hư hểt cái mâm,mấy bảng Zon 60 nhe bác,xx hay bắn ở mấykhúc này
Đi theo tuyến QL14 có tiện hơn không mấy bác. Nghe các bác trên OS khen cung này em mê lắm mà chưa được trãi nghiệm.
/Tháng 10 e tính chạy xe từ TPHCM về Quy Nhơn, nhờ a e cho chút kinh nghiệm ạ! E chưa bao giờ chạy xa như vậy lần nào ạ! Thanks anh em ạ!
Em tầm ngày 9, 10 j đó đi về Quảng Ngãi nè bác, bác đi ngày mấy...?
Em cũng tính vài bữa đi ra qui nhơn. Các bác tư vấn giúp em chỗ nghĩ ngơi dọc đường + khách sạn và ăn uống ở Qui Nhơn với!
Thanks cả nhà!
Thanks cả nhà!
Từ Quy Nhơn về mình thường làm một mạch từ sáng tới chiều về nhà ăn nghỉ.Em cũng tính vài bữa đi ra qui nhơn. Các bác tư vấn giúp em chỗ nghĩ ngơi dọc đường + khách sạn và ăn uống ở Qui Nhơn với!
Thanks cả nhà!
Còn đi Quy Nhơn thì chiều tời mình mệt rồi mà phải tiếp mọi người nên mình hay nghỉ đêm dọc đường. Trước hay nghỉ Nha Trang, sau chỉ đi qua nên mình chuyển sang nghỉ nhà khách Công đoàn tp.Tuy Hoà (tiền ít mà). Sáng ra tới Quy Nhơn khỏe quân, vui vẻ.
Còn ăn uống thì QN cũng nhiều món đặc trưng nhưng toàn người nhà dẫn đi nên không nhớ địa chỉ. Nhậu thì cả dãy đường ven biển quán đông nghẹt.
Chúc bác đi vui vẻ, an toàn.
Thanks Bác!Từ Quy Nhơn về mình thường làm một mạch từ sáng tới chiều về nhà ăn nghỉ.
Còn đi Quy Nhơn thì chiều tời mình mệt rồi mà phải tiếp mọi người nên mình hay nghỉ đêm dọc đường. Trước hay nghỉ Nha Trang, sau chỉ đi qua nên mình chuyển sang nghỉ nhà khách Công đoàn tp.Tuy Hoà (tiền ít mà). Sáng ra tới Quy Nhơn khỏe quân, vui vẻ.
Còn ăn uống thì QN cũng nhiều món đặc trưng nhưng toàn người nhà dẫn đi nên không nhớ địa chỉ. Nhậu thì cả dãy đường ven biển quán đông nghẹt.
Chúc bác đi vui vẻ, an toàn.