Tập Lái
11/9/13
23
9
3
Em mới đi cao tốc SG-LT-DG, đoạn Long Thành - Dầu Giây thì phát hiện thế này: bình thường là 120/60. Có 1 đường rẽ bên phải, trước đó có 1 biển 80 hơi thụt vào trong, kiểu ầu ơ ví dầu, nếu rẽ thì trong đường rẽ có thêm biển 60.

Ông anh lúc đó lái 110 chạy thẳng, tự nhiên thấy chột dạ, vội thắng xuống 80, đi qua khúc rẽ đó thì thấy biển 120/60 mới lên 110 lại. Tiếp nữa đến trạm thu phí thì thấy các chú đang vịn 3-4 xe, may quá xe em không bị.

Em nghĩ là khúc đó bác tài nào không để ý (vì cái biển 80 không ở ngoài đập vào mặt mình), hoặc nghĩ 80 dành cho đường rẽ nên cứ vô tư 100-120. Bác nào xác nhận đúng không ạ? Bác nào chưa biết thì nhớ để ý đè xuống 80 cho chắc ăn. Chứ không là 7 củ đấy.

Đoạn quay về, khúc đối diện cũng gài y hệt thế luôn, lần này 2 anh em cười khà khà. Có điều chiều về không thấy công an, vì phải qua QL51 mới tới trạm thu phí, nên rình hơi khó vì xe tuồn QL51 chạy mất.
 

Attachments

  • Like
Reactions: quankung and nta139
Hạng F
30/3/09
6.128
20.281
113
tào lao quá đi .....

1. mấy ông bị vịn là do .... nóng vội muốn tiến nhanh tiến mạnh ..... tiến lên trên 125 km/h ....

2. mấy ông nóng vội chuyển cabin mua vé ......nên cán vạch liền ngay trước và sau đoạn bê-tông của cabin ...... ngay trước mặt các anh đang đóng chốt tại trạm thu phí ....
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Cái vạch liền bự sau trạm vé mình đè lên có dc kg mấy bác?
Vạch liền thì không được đè nhưng gần như đa số các bác chỉ chấp hành đoạn vào trạm còn ra khỏi trạm vạch quá dài nên các bác không đủ kiên nhẫn nên đè để vọt...hên xui
 
  • Like
Reactions: ReventonV12
cyc
Hạng C
15/10/15
550
829
93
Tôi không hiểu là ai lừa các anh vi phạm ở đây nữa, anh chủ có thể giải thích rõ không.
 
  • Like
Reactions: Mustang Interceptor