Em thấy dạo này bác nào cũng lo làm ăn hết, cả em cũng vậy. Giờ mà kêu gọi ứng cử hơi bị khó chị ơi. Theo em nghĩ giờ ráng lôi kéo ộp ộp từ nhỏ cho đến lớn để có lửa lại rồi tính tiếp. Cả đội banh giờ cũng thấy xìu xìu, lên sân còn thiếu người nữa.
Trước tiên chắc phải tập duy trì off cafe mỗi tháng 1 lần nhé các bác, có thể cuối tuần này cho máu TFc lại nổi lên nhỉ?
@choichoi: đúng là ko có chân gà cũng khó chịu thiwetj, hehe.
Bác Tú: đội banh vẫn thế thôi, chấn thương quá trời thì làm sao mà đông được, mà đông quá cũng khổ kaka.
@Hana,Kens: Cố gắng xốc lại thôi, ko phải thay đổi là tốt đâu các bác, TFc vẫn ổn định, vẫn đoàn kết, chỉ cần vài liều doping là lại sung lên phải ko các bác!
Bác Tú: đội banh vẫn thế thôi, chấn thương quá trời thì làm sao mà đông được, mà đông quá cũng khổ kaka.
@Hana,Kens: Cố gắng xốc lại thôi, ko phải thay đổi là tốt đâu các bác, TFc vẫn ổn định, vẫn đoàn kết, chỉ cần vài liều doping là lại sung lên phải ko các bác!
Đúng vậy em nghĩ là TFc vẫn rất đoàn kết, vẫn rực lửa trong lòng, các bác lãnh đạn hiện thời vẫn được tin yêu. Có chăng là có bác bận bịu công việc hơn, có bác thì cũng bị ảnh hưởng do tình hình KTXH chung nên cũng phải kìm mình lại 1 chút. Sau cơn mưa em nghĩ trời lại nắng thôi ạ ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ộp chân gà là thế nào bác? em tham gia được ko ạ?tuphung.bgroup nói:ủng hộ các bác. Chắc em, má Khánh, choichoi ộp chân gà cái khơi mào máu lửa nhé.