Xuống xin lỗi mà mặt tái méc nên thôi đi luôn, xe cũng không bị gì nhiều, đánh cana ra hết rồi bácBác chủ thớt chủ quan nên mất thời gian vì va chạm này. Bác tài kia chưa có kinh nghiệm, chỗ này sedan hạng C quay đầu phát ăn ngay thì lúc đang lưu thông ở NTMK phải ăn gian lane bên phải khoảng 1/3.
Kết quả bảo hiểm lo, bác kia gửi bác mấy củ vại![]()
chị nhà la ây da một cái làm em tưởng xe bác bị trọng thương chớ =))
Chấn thương nhẹ bên sườn trái thôi bác =))
Người ta mới lấy bằng được bác chủ thông cảm cho đi là tốt lắm rồi.Tối hôm qua ngã ba Tôn Thất Tùng-NTMK
Em đã lên hơn nửa con xe mà vẫn không đạp thắng, chắc mới lấy bằng thì phải
Mà lúc xe bên sáng đèn de bác chủ nhá đèn, còi một tiếng nhắc nhở chắc xe bên cũng kịp dừng lại đồng thời rà thắng dành chỗ cho họ quay đầu xong mình đi thì cũng có khi tránh được va chạm.

Bóp kèn kèn trong phố nhiều bác cho là thiếu văn hóa. Trường hợp này theo mình thiếu tí văn hóa cũng được đỡ phải đi làm bảo hiểm.
Chỉnh sửa cuối:
Bên kia bảo vội quá, sợ làm kẹt xe nên tranh thủ, em cũng sợ luôn!!!!Người ta mới lấy bằng được bác chủ thông cảm cho đi là tốt lắm rồi.
Mà lúc xe bên sáng đèn de bác còi một tiếng nhắc nhở chắc xe bên cũng kịp dừng lại đồng thời rà thắng dành chỗ cho họ quay đầu xong mình đi thì cũng có khi tránh được va chạm.
View attachment 728804
Bóp kèn kèn trong phố nhiều bác cho là thiếu văn hóa. Trường hợp này theo mình thiếu tí văn hóa cũng được đỡ phải đi làm bảo hiểm.
Em chỉ tức là tại sao xe em đã qua hơn nửa thân xe mà vẫn không đạp thắng, xe có camera de, có cảm biến để làm gì
Em thì toàn dừng lại nhường đường cho xe quay đầu trường hợp này. Vì nếu mình cố ngoi nên xe kia sẽ nằm chắn ngang kẹt xe làn kia
Chạy xe đúng là dễ mà khó.Bên kia bảo vội quá, sợ làm kẹt xe nên tranh thủ, em cũng sợ luôn!!!!
Em chỉ tức là tại sao xe em đã qua hơn nửa thân xe mà vẫn không đạp thắng, xe có camera de, có cảm biến để làm gì(
Chạy làm sao không để va quẹt ai mà cũng đừng để ai va quẹt mình.
Chạy xe cố gắng làm sao để không phải nói "tại sao, tại vì..."
Khó, đúng là khó thiệt các bác hỉ.
Cụ chủ cũng ma lanh. Muộn gì 1 chút mà ko nhường người ta. Quay đầu chỗ xe đông đã mệt rồi. Tham, sân, si, giành nhau tào lao.
Có dợt em từ sở thú ra, thấy xe đậu nhích sát nhau 1 hàng. Đang định cài phanh tay ngồi chơi 1 lúc, thì thấy 1 bác lái Mẹc ngừng lại, ra hiệu cho xe mình chui ra. Tự nhiên cám ơn mà thấy vui vui
Có dợt em từ sở thú ra, thấy xe đậu nhích sát nhau 1 hàng. Đang định cài phanh tay ngồi chơi 1 lúc, thì thấy 1 bác lái Mẹc ngừng lại, ra hiệu cho xe mình chui ra. Tự nhiên cám ơn mà thấy vui vui