Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
n_h_t nói:
mịa cứ ngồi 1 chỗ mà phán như thánh sống. mấy ông có lâm vào tình huống đó thì mấy ông làm gì ?
không biết lái xe tải thì nhảy lên làm gì ? lạng quạng quýnh quáng cài số ze không cài mà cài số tới thì ăn cám à. xe buýt nó giống xe tải à ?
đạo đức giả cả lũ

Mấy ông tối ngày chỉ biết mân mê cái cần số tự động thì im m...ẹ nó đi, có cái xe tải số sàn nó cũng có khác gì buýt đâu, mà cũng ko chạy được thì dẹp mẹ nó xe, đi 2 bánh đi cho an toàn với những người xung quanh.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Bannang nói:
Bác này này mở thớt mà không biết có suy nghĩ về vấn đề này không !? Nếu bác ở trong trường hợp trên bác có lái được không !? Dưới xe là hai mạng người đã nằm dưới xe...rồi biết bao nhiêu cái nguy hiểm khi không quen điều khiển chiếc xe này !? Đã thiếu hiểu biết mà tỏ ra nguy hiểm !
Tui nói thiệt ông nhen, tui suy nghĩ lắm mới dám nói những lời phẩn nộ như vậy.. Tui nói thiệt, tui chỉ chạy tải nhẹ thôi... nhưng tui sẳng sàng làm 1 cái gì đó cho nó có nghĩa trong trường hợp đó, chứ ko chỉ lắc đầu bỏ đi như... Ông là tài xế mà tối ngày chỉ biết mỗi cái xe của ông thôi , thì thua luôn r
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/4/12
110
1
18
12
Mõ Làng nói:
cauthidekhonggia nói:
Theo quy định, xe nào cũng phải có trang bị con đội (kích). Đường bằng, điều kiện kích 1 bánh thoải mái sao không ai đề cập? Cần gì phải biết lái tải nặng nhỉ?

Còn cái cách lái xe bỏ chạy, i như là được luyện tập từ trước rồi.
Ý kiến của bác quá chuẩn, chỉ cần nhích đc bánh xe lên chút xíu là có thể lấy đc tay của cô bé ra rồi. Em nghĩ xe tải không dùng con đội như xe 4 bánh gia đình đâu mà phải dùng kích thuỷ lực nên nâng xe vô tư. Có lẽ lúc đó rối quá nên mọi người không nghĩ ra thôi bác ạ.
Bác chủ thớt lập thớt này cũng với mục đích là kêu gọi và đánh thức đạo đức và tình người của lái xe nói riêng và mọi người nói chung thôi nên các bác không nên nói bác chủ thớt "này kia" mà phụ lòng người tốt các bác ạ.
Một số ý kiến của các bác là không biết, không có khả năng thì không nên làm vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn - "Ngu dốt + siêng năng = phá hoại" - em thấy rất đúng... và em cũng sẽ không dại gì mà leo lên cái xe to đùng ấy vì chỉ có bằng B2. Tuy nhiên như bác tài xe bus thì đúng là vô cảm thật. Thật ra em nghĩ trong cái số rất đông người đứng đó thì có lẽ bác tài xe bus đó là người có khả năng nhất (có thể lùi đc xe, có kinh nghiệm, và có thể sẽ có sáng kiến khác ngoài việc leo lên lùi xe...như kích bánh xe lên chẳng hạn) mà bác ấy lại bỏ đi như thế thì đúng là không nên chút nào.
Vài ý kiến cùng các bác, mong các bác ném nhẹ tay

Bác nói đúng, nhưng tình huống lúc ấy cũng tê tay lắm bác ạ, phải là người rất bản lĩnh mới dám leo lên.
 
Hạng D
10/4/10
1.394
5.525
113
duyai0904 nói:
n_h_t nói:
mịa cứ ngồi 1 chỗ mà phán như thánh sống. mấy ông có lâm vào tình huống đó thì mấy ông làm gì ?
không biết lái xe tải thì nhảy lên làm gì ? lạng quạng quýnh quáng cài số ze không cài mà cài số tới thì ăn cám à. xe buýt nó giống xe tải à ?
đạo đức giả cả lũ
Mấy ông tối ngày chỉ biết mân mê cái cần số tự động thì im m...ẹ nó đi, có cái xe tải số sàn nó cũng có khác gì buýt đâu, mà cũng ko chạy được thì dẹp mẹ nó xe, đi 2 bánh đi cho an toàn với những người xung quanh.
mịa càng nói càng tỏ ra ngu. xe lạ đấy, dám leo lên lái không ? đang trong tình huống khẩn cấp đấy, leo lên quýnh quíu ăn cho đủ. ở đây chỉ bàn tới cách cứu người bằng cách leo lên lái xe lùi lại. hiểu chưa ? chứ thiếu mịa gì cách ngoài cách đó.tại sao cứ đổ vào cách leo lên lái xe.
nên nhớ đây là xứ thiên đường, leo lên lỡ được việc chẳng ai biết. còn lỡ có tình huống xấu nhất là mệt với bọn nó đấy. thử đi
 
Anh Ba
15/7/09
6.620
726
113
51
HCMC
bannang.com
duyai0904 nói:
Bannang nói:
Bác này này mở thớt mà không biết có suy nghĩ về vấn đề này không !? Nếu bác ở trong trường hợp trên bác có lái được không !? Dưới xe là hai mạng người đã nằm dưới xe...rồi biết bao nhiêu cái nguy hiểm khi không quen điều khiển chiếc xe này !? Đã thiếu hiểu biết mà tỏ ra nguy hiểm !
Tui nói thiệt ông nhen, tui suy nghĩ lắm mới dám nói những lời phẩn nộ như vậy.. Tui nói thiệt, tui chỉ chạy tải nhẹ thôi... nhưng tui sẳng sàng làm 1 cái gì đó cho nó có nghĩa trong trường hợp đó, chứ ko chỉ lắc đầu bỏ đi như... Ông là tài xế mà tối ngày chỉ biết mỗi cái xe của ông thôi , thì thua luôn r

Hay...hay...!? Đúng là bò con không sợ cọp .
Ông nội ơi...khi nào ông nội qua em đưa cho chiếc xe ông mà lùi được (với em khi chưa được hướng dẫn 15 phút sau em mới mò ra , khi đó chiếc xe nó thế nào !? Chạy tới chạy lui 4 - 5 lần hả!?)
bash.gif
bash.gif
bash.gif
em ông bằng cố...nội !
bash.gif
Mỗi chiếc xe có cấu tạo số khác nhau...sức mạnh của động cơ khác nhau...khi đó chân ga nó khác nhau hoàng toàn . Biết thì xử dụng không biết đừng có đụng tới mà mang hoạ vào thân và hại người nhé ông cụ non...
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
n_h_t nói:
duyai0904 nói:
n_h_t nói:
mịa cứ ngồi 1 chỗ mà phán như thánh sống. mấy ông có lâm vào tình huống đó thì mấy ông làm gì ?
không biết lái xe tải thì nhảy lên làm gì ? lạng quạng quýnh quáng cài số ze không cài mà cài số tới thì ăn cám à. xe buýt nó giống xe tải à ?
đạo đức giả cả lũ
Mấy ông tối ngày chỉ biết mân mê cái cần số tự động thì im m...ẹ nó đi, có cái xe tải số sàn nó cũng có khác gì buýt đâu, mà cũng ko chạy được thì dẹp mẹ nó xe, đi 2 bánh đi cho an toàn với những người xung quanh.
mịa càng nói càng tỏ ra ngu. xe lạ đấy, dám leo lên lái không ? đang trong tình huống khẩn cấp đấy, leo lên quýnh quíu ăn cho đủ. ở đây chỉ bàn tới cách cứu người bằng cách leo lên lái xe lùi lại. hiểu chưa ? chứ thiếu mịa gì cách ngoài cách đó.tại sao cứ đổ vào cách leo lên lái xe.
nên nhớ đây là xứ thiên đường, leo lên lỡ được việc chẳng ai biết. còn lỡ có tình huống xấu nhất là mệt với bọn nó đấy. thử đi
Zậy là tui hiểu ông luôn, ông chỉ chạy được mỗi con xe của ông thôi, còn xe lạ thì ông qíu cờ him lại, ko dám ngồi... Vậy theo ông lúc này chạy ngang ông làm gì ? tui dự là ông bấm kiếng xuống, liếc qua vài giây rồi cũng lắc đầu bỏ đi quá... Nói như ông thì thôi khỏi nói chi cho nó mệt,
 
Hạng D
10/4/10
1.394
5.525
113
chính xác là vậy đó ông cụ non. đã nhắm sức mình không giúp gì được thì PHẮNG.xớ rớ xe tải nó hốt như cái vụ gì đó Cao Bằng thì chỉ có vợ con cha mẹ khóc mình chứ chẳng có thằng nào biết ơn đâu.
Hiểu chứ ông cụ non. còn anh hùng rơm lắm.