Hạng D
30/5/12
2.632
6.663
113
Em ơi Sài Gòn phố
Nói thì dễ nhưng làm mới thấy khó, sớ rớ leo lên xe lạ nó cài côn, cài thắng theo kiểu nó nhảy lên xe đạp có khi lại gây tai hoạ nặng hơn.

Mà thời buổi này làm anh hùng đâu có dễ mấy bác, có vụ tân sinh viên chuẩn bị nhập học liên hoan, rồi để bảo vệ bạn gái lỡ tay lấy dao gọt bưởi đâm chết 1 chú. Vụ này người dân bức xúc nhưng rồi em nghĩ đâu cũng vào đó, cũng phải vào ngồi khám 1 thời gian. Còn nếu người đó là con quan chức thì vô tư luôn, giết thêm vài đứa nữa vẫn thoát tội.
 
Hạng C
4/12/06
577
15
18
Người ta không sợ khi điều khiển chiếc xe , không sợ giúp người ...mà người ta sợ ...ông pháp luật của chúng ta . Dây vào đôi khi trở thành làm ơn mắc oán . Đó là lý do .
 
Tập Lái
18/10/12
15
0
0
37
Cũng ko thể trách những người đó hoàn toàn đc các bác ạ. Vì sự việc đang trong tình trạng như vậy, ai mà chẳng run, lại nhất là xe tải hạng nặng nữa, nên việc để cầm lái....cũng phải nghĩ tới hậu quả nếu như....ko làm đc chứ.
Dù sao qua đây cũng thấy 1 bộ phận người dân Việt mình máu lạnh, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người có tính cộng đồng mà.
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
Thật tình mà nói gặp em em cũng chả dám lên cái xe đó, thậm chí em có bằng C đi nữa. 38 tấn lận. Nhưng em nghĩ nếu có ở đó thì cũng sẽ nghĩ ra được cách tích cực hơn.