Em thì cứ phóng, chủ yếu là sát con lươn, lâu lâu ra làn giữa 1 tí. Bị thổi là e kẹp ngay 100k, cũng chả cần hỏi lỗi gì, đi cho lẹ. Hỏi sao ít thế, e nói các anh thổi em hoài hihi, thế là đi, bị suốt.
B
BốnMắt
Guest
He he. Bác hỏi thế có bố em cũng ....éo trả lời bác được ( xin lỗi em đang ở HN) ở đây cũng ....éo có luật nên bác hỏi thế em không biết trả lời.
Linhperfume nói:Em thì cứ phóng, chủ yếu là sát con lươn, lâu lâu ra làn giữa 1 tí. Bị thổi là e kẹp ngay 100k, cũng chả cần hỏi lỗi gì, đi cho lẹ. Hỏi sao ít thế, e nói các anh thổi em hoài hihi, thế là đi, bị suốt.
Em cũng vậy, Sài gòn, Hà nội, miền Trung (các điểm du lịch), em "kẹp" vào các chú còn tươi cười chúc " đi chơi vui vẻ!" Chỉ có miền Tây, nghe các Bác cảnh báo quá nên mặc dù là "quê cha đất tổ" nhưng em chưa bao giờ Dzám về thăm!
e nhớ có luật về lane là: lane trong cùng là dành cho xe thô sơ thôi... Nguyên văn nó đây:
"Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái"
Cho nên nếu có nhiều lane , mà không có bảng phân luồng.... thì xe thô sơ có lane riêng, mấy xe khác chạy tá lả ì xèo ... cũng OK.
"Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái"
Cho nên nếu có nhiều lane , mà không có bảng phân luồng.... thì xe thô sơ có lane riêng, mấy xe khác chạy tá lả ì xèo ... cũng OK.
- Đường Trường Sơn có bảng phân luồng cho phép xe oto (dưới 9 chỗ) chạy cả 2 lane.
Do vậy Trần Quốc Hoàn vẫn cùng thẳng tuyến đường và không có biển phân luồng khác (tức là "luật không cấm"). Hơn nữa hầu hết các tuyến đường trong tp hiện nay đều cho xe oto chạy trên cả 2 tuyến .
Bờm điên mà không cãi được vụ này thì kém lắm đó nhá.
- Đường Nguyễn Văn Trỗi : hình như bỏ vụ bắt xe oto chạy sai làn (do chưa phân làn xe chăng?) - Hiện nay em vẫn chạy vèo vèo bình thường qua mặt các chú xxx . Tất cả các xe tải, xe oto chạy lẫn lộn thoải mái, chưa hề thấy vụ bắt xe chạy sai tuyến .
Để chờ thêm ít thời gian coi sao thôi .
Do vậy Trần Quốc Hoàn vẫn cùng thẳng tuyến đường và không có biển phân luồng khác (tức là "luật không cấm"). Hơn nữa hầu hết các tuyến đường trong tp hiện nay đều cho xe oto chạy trên cả 2 tuyến .
Bờm điên mà không cãi được vụ này thì kém lắm đó nhá.
- Đường Nguyễn Văn Trỗi : hình như bỏ vụ bắt xe oto chạy sai làn (do chưa phân làn xe chăng?) - Hiện nay em vẫn chạy vèo vèo bình thường qua mặt các chú xxx . Tất cả các xe tải, xe oto chạy lẫn lộn thoải mái, chưa hề thấy vụ bắt xe chạy sai tuyến .
Để chờ thêm ít thời gian coi sao thôi .
haichien nói:- Đường Trường Sơn có bảng phân luồng cho phép xe oto (dưới 9 chỗ) chạy cả 2 lane.
Em đâu có thấy Bảng phân làn trên đường Trường Sơn đâu anh???????...Sáng mai em coi kỹ lại coi...nếu có thì chụp hình.
bomdien nói:haichien nói:- Đường Trường Sơn có bảng phân luồng cho phép xe oto (dưới 9 chỗ) chạy cả 2 lane.
Em đâu có thấy Bảng phân làn trên đường Trường Sơn đâu anh???????...Sáng mai em coi kỹ lại coi...nếu có thì chụp hình.
Có ít nhất 2 chỗ : Gần chỗ cây xăng , góc đường Hậu giang chỗ Superbow .
haichien nói:Có ít nhất 2 chỗ : Gần chỗ cây xăng , góc đường Hậu giang chỗ Superbow .
Báo cáo đại ca là hoàn toàn khg có bảng hướng dẫn tại các vị trí trên.