Cái thú vị nhất theo em là đoạn đường lên MRLQ. Đoạn đường này cứ để như vậy thì chạy phấn khích hơn. Nhớ lần đầu tiên em chở gấu lên MRLQ bằng xe máy, tính quay về giữa chừng vì đèo dốc quá, mà đường thì lởm chởm, chưa kể 4 bánh chạy sau lưng, sợ bị ép rớt xuống vực . Rốt cuộc rồi cũng tới MR, khủng cảnh hiện ra đẹp tuyệt vời, kiểu như đường lên thiên đường nó phải trải qua cực khổ
Vậy hiện giờ MRLQ có đẹp k bác!? Đi buổi trưa tạt vào tí sao khi ăn cơm lam rồi về SG ok k các bác!?? Civic ghẻ đi ok chứ... @@
MRLQ em có report rồi, đẹp nhất vào chiều tối và sáng sớm khi ánh đèn của các ngôi nhà mờ ảo trong sương mù rọi xuống mặt hồ, tạo cho mình những cảm giác khó tả. Còn ban ngày chỉ chủ yếu là chụp được ảnh đẹp- vậy thôi, tuỳ bác quyết. Có lẽ bác chưa vào bao giờ thì cũng nên vào thử một lần cho biết.
Chỉnh sửa cuối:
Bác nên đi sớm vào MRLQ, lúc đó khách vắng, thong thả chụp hình, uống ly cà phê, chanh dây ... Sau đó ra cơm lam Tam Nguyên ăn gà, ngồi nghỉ tí đạp về SG là vừa.Vậy hiện giờ MRLQ có đẹp k bác!? Đi buổi trưa tạt vào tí sao khi ăn cơm lam rồi về SG ok k các bác!?? Civic ghẻ đi ok chứ... @@
Vậy hiện giờ MRLQ có đẹp k bác!? Đi buổi trưa tạt vào tí sao khi ăn cơm lam rồi về SG ok k các bác!?? Civic ghẻ đi ok chứ... @@
MRLQ đẹp bác nhé, gần đó có quán cơm lam tương đối ngon bác nên thử nếu có dịp.
Bác đi ban ngày vẫn đẹp nha, nhất là mấy dịp lạnh lạnh có sương mù thì càng khoái
Chắc hôm nào phải tập hợp các anh em đi tới này 1 chuyến, thấy bác sắp đi mà phát thèm vì chưa có thời gian với cả đi ít người chán lắm, đi 1 nhóm mới vui hehe