Hôm trước em bị dính chấu ngay trước ngã 4 nguyễn thị Định, từ ngã 3 Đồng Văn Cống chạy ra hướng xa lộ Hà Nội, định quẹo vào Nguyễn Thị Định- Nguyễn Duy Trinh đi cao tốc, bà mịa nó mới trước đó 1 ngày thì đi được, ngày hôm sau nó cấm 4 bánh vào lane thứ 2, bảng hiệu thì nó treo phía trong, đi qua ngã 3 Đồng Văn Cống 1 đoạm mới thấy, lúc thấy thì đã trể vì ko quay đầu được nên đưa cổ cho nó chém.
Một hàng 4 bánh dài ngoằn chắc cũng 10 chiếc bị tóm gọn, rõ ràng đây là cái bẫy vì lane này đang chuẩn bị để thi công mà bác chánh thì vừa treo bảng chứ chưa rào lại cách đó chắc vài giờ, các XXX thì lấy đây làm cơ hội kiếm tiền.
Rõ ràng là XXXX chứ công an mịa gì, đáng ra chỉ nhắc nhỡ vì đang chuẩn bị, chưa rào gì hết, và có đi vào thì cũng chưa ảnh hưởng cái gì, đường trống chưa thí công...
Nhắc lại chuyện này để biết CA giao thông chúng ta hay thiệt, kiếm tiền cho nhà nước giỏi thiệt, anh chánh cũng góp sức nhiều cho vụ này.