Tư Vấn Đầu Tư Măng Đen - Đà Lạt thứ 2

Hạng B2
17/2/16
208
316
63
Chốt một câu thế này, nói Đà lạt thứ 2 thì đích thị là cò đất rồi.

Đà lạt là một đô thị người Pháp quy hoạch một cách mẫu mực dành cho việc nghỉ dưỡng của giới quý tộc và sau này là vua chúa.
Việc một nơi nào đó có khí hậu giống như Đà lạt mà đem so với Đà lạt thì khác nào chim cút so với Phượng hoàng (vì đều có cánh).
 
Hạng D
4/12/17
1.311
1.899
113
41
Nhà em có cao su ngay Đồng Phú, Bình Phước, từ trung tâm phố huyện vào có 5km đường nhựa mà còn chả lời lãi gì. Mỗi năm cho thuê được 30 tr/ha, tự thuê nhân công ++ thì thu khoảng 40 triệu mà vất vả. Làm nông nghiệp hay cây công nghiệp không sung sướng gì đâu. Dân sống được là họ tự làm hết từ A-Z, hoặc làm chủ qui mô lớn tầm 50-100 ha thì mới OK.
Bác này có kinh nghiệm nè. Dân làm cây công nghiệp đa phần trên 100 mẫu. Người nào có 50 mẫu gọi là "tiểu thương" :)
Dân cạo mủ cao su mà nó đào được ổ nấm mối về bán là nó xin nghỉ cả tuần ăn nhậu. Còn mà trúng được con đề là có khi nó bỏ nghề. Vì cực quá :) Nhiều khi chủ vườn cao su phải trả thêm tiền để kiếm thợ cạo mủ mùa cao điểm
 
Hạng D
10/7/10
1.232
1.626
113
Chốt một câu thế này, nói Đà lạt thứ 2 thì đích thị là cò đất rồi.

Đà lạt là một đô thị người Pháp quy hoạch một cách mẫu mực dành cho việc nghỉ dưỡng của giới quý tộc và sau này là vua chúa.
Việc một nơi nào đó có khí hậu giống như Đà lạt mà đem so với Đà lạt thì khác nào chim cút so với Phượng hoàng (vì đều có cánh).
KKK "Đà Lạt thứ 2" là em chỉ copy người ta thôi chứ cần gì phải so sánh với nhau vì mỗi nơi có vẻ riêng. Còn Đà lạt khi xưa dành cho vua chúa thật mà ngày nay nó bị lổn nhổn, ngập lụt rồi anh ạ. Có lần em lên còn kẹt xe khói bụi y như SG. Ở SG ô nhiễm nên em thích chỗ nào thật vắng vẻ, trong lành để thanh lọc cơ thể.
 
Hạng C
5/3/14
869
1.907
118
Khảo sát kĩ thấy ngon, hợp múc luôn a thớt. A chưa múc cần sự đồng thuận có đồng minh lúc đó mới múc thì giá tăng 1 khúc ( khi ai cũng thấy thì giá phải trả tất nhiên cao hơn).
Theo mình vùng này giao thông là trở ngại nên dự 10-15 năm. Dân nhập cư ít. Nội tại thu nhập dân nơi đó cũng ko cao ( khả năng tích lũy của dân thấp nên giá tăng nhanh khó).
Yếu tố để bơm yếu.
 
  • Haha
Reactions: romantic
Hạng D
10/7/10
1.232
1.626
113
Khảo sát kĩ thấy ngon, hợp múc luôn a thớt. A chưa múc cần sự đồng thuận có đồng minh lúc đó mới múc thì giá tăng 1 khúc ( khi ai cũng thấy thì giá phải trả tất nhiên cao hơn).
Theo mình vùng này giao thông là trở ngại nên dự 10-15 năm. Dân nhập cư ít. Nội tại thu nhập dân nơi đó cũng ko cao ( khả năng tích lũy của dân thấp nên giá tăng nhanh khó).
Yếu tố để bơm yếu.
Cảm ơn anh. Thật ra nó còn rẻ nên cũng thấy ham, có thể vào 1 ít để phân tán tài sản. Còn để nó lên giá phụ thuộc vào may mắn nữa, chẳng hạn có tay to hoặc có 1 thông tin gì đó thu hút sự chú ý của dân đầu tư Hanoi, bây giờ giá ở đâu cũng cao không phải mua vào là trúng như xưa. Du lịch thì dính con Covid chưa biết ntn. Nhưng nói chung phải bám điểm du lịch nổi tiếng còn không thì thanh khoản khó lắm.
 
  • Like
Reactions: giangtechn
Hạng C
5/3/14
869
1.907
118
Thời dịch chồng chất thế này mua đất rộng để dài hạn hoặc làm home chơi ( làm tiền chế hoặc container 4*5m) cho mình tự trốn dịch chứ mua, thuê mở kinh doanh lưu trú cutloss nhanh thì còn cái nịt , chạy ko nhanh nịt cũng ko còn. Đến như đalat còn nhìn thông ngáp gió sống qua ngày kìa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/7/13
1.552
6.101
133
Sài Gòn
Khảo sát kĩ thấy ngon, hợp múc luôn a thớt. A chưa múc cần sự đồng thuận có đồng minh lúc đó mới múc thì giá tăng 1 khúc ( khi ai cũng thấy thì giá phải trả tất nhiên cao hơn).
Theo mình vùng này giao thông là trở ngại nên dự 10-15 năm. Dân nhập cư ít. Nội tại thu nhập dân nơi đó cũng ko cao ( khả năng tích lũy của dân thấp nên giá tăng nhanh khó).
Yếu tố để bơm yếu.
10 năm trước em cũng nghĩ như anh bây giờ là 10-15 năm nó sẽ ngon, cộng với 10-15 năm dự kiến của anh nữa là hết đời người. Vấn đề là đất nó lên vẫn lên trên báo với TV nhưng không bán được anh ạ. Tiền tấn thì em cũng bỏ 1-2 tạ vào đánh Vietlot ở Măng Đen, tiền cắc thì thôi cho nó lành, đỡ mất thời gian mơ mộng.
 
  • Like
Reactions: NGUYENVO
Hạng D
10/7/10
1.232
1.626
113
10 năm trước em cũng nghĩ như anh bây giờ là 10-15 năm nó sẽ ngon, cộng với 10-15 năm dự kiến của anh nữa là hết đời người. Vấn đề là đất nó lên vẫn lên trên báo với TV nhưng không bán được anh ạ. Tiền tấn thì em cũng bỏ 1-2 tạ vào đánh Vietlot ở Măng Đen, tiền cắc thì thôi cho nó lành, đỡ mất thời gian mơ mộng.
Em nói chính xác. Mang đen xứng đáng là nơi phân tán rủi ro vì là một trong những nơi giá còn thấp. Anh có tiền tấn và chỉ vứt vào MĐ tiền tạ thôi. Em có tiền cắc thì đừng nên bỏ vào 1 giỏ MĐ.

PS: nói gì nó cũng phải hợp lý người ta mới tin. Làm gì có đất nào mà bán không được, chỉ lên báo với TV.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
21/9/13
684
2.931
93